My Opera is closing 3rd of March

nothing is imposible

không gì là không thể

Subscribe to RSS feed

Cố lên nào !


Lâu lắm rồi bạn Ngọc Anh nhà mình không viết được cái entry nao cho ra hồn cả .Hôm nay phải thay đổi chứ nhi ?
Suốt mấy tháng trời chỉ lo học là học, chẳng bao giờ có đủ thời gian mà viết được cái entry nào ra trò , toàn làm vớ vẩn .
Chỉ còn 2 tuần nữa là thi vào cấp 3 rồi , thi vào chuyên HL nữa.
Lo lắng cũng có , căng thẳng cũng nhiều , mệt mỏi thì khỏi nói, nhưng lười cũng gọi là vô đối.
Trời, bạn Ngọc Anh thân mến , mọi người đều nhìn thấy bạn đi học cả ngày , lúc nào cũng đâm đầu vào học , nhưng mà rốt cục thì sao ? Bây giờ mà bạn còn ung dung ngồi viết entry đấy thôi !
Bạn Ngọc Anh àh, thời gian qua tôi đã vô cùng thất vọng về bạn . Chuyện bạn bè thì bạn đã tự mình làm mất một người bạn thân. Chuyện học hành thì chẳng biết thi cử thế nào nhưng mà nói chung là rất lười. Chuyện gia đình thì cũng không có gì đáng nói. Còn chuyện gì nữa không nhỉ ? Hình như hết rồi hay sao ấy! Thế thì ngồi viết blog làm gì ? Thật mất thời gian sad
Thôi bây giờ thì bắt đầu viết entry thật.
Bạn Ngọc Anh ạ , mục tiêu lớn nhất của bạn bây giờ là đỗ Chuyên Hạ Long . Và bạn cần làm gì để đạt được mục tiêu đó nhỉ ? Chỉ có học thôi .
Bạn có biết các bạn ở Hoành Bồ ngày nào cũng học đến 2-3 giờ sáng không ?
Bạn có biết Vân Anh cũng thức cả đêm để học không ?
Bạn có biết ...
Bao nhiêu thứ bạn biết mà hình như cũng không khiến bạn thay đổi thì phải ?

Nhưng nói thật là Ngọc Anh cảm thấy mệt mỏi vô cùng . Ngọc Anh không thể cố gắng được nữa thì sao ?
Ngọc Anh sẽ thi trượt thì sao ? Ngọc Anh không biết phải làm sao nữa !

Nhưng đâu phải chỉ mình Ngọc Anh cảm thấy mệt mỏi và lo lắng ? Các cô giáo đã hết mình dạy học tận tuỵ vid học sinh , bố mẹ lo lắng , chăm chút từng tí một cho con đi học. Mọi người đều mệt mỏi . Ngọc Anh không thể nản chí , không được lùi bước , không được tuyệt vọng lúc này !
Ngọc Anh có thể làm được gì ? Ngọc ANh chẳng có một chút hy vọng gì !

Ngọc Anh ah , Ngọc Anh có bạn bè , có thầy cô và gia đình . Ngọc Anh sẽ làm được thôi . Ngọc ANh hãy chứng minh bản thân mình đi nào . Ngọc Anh chỉ cần cố gắng hết sức mà , không cần phải để ý mọi người nghĩ gì về NA , quan trọng là NA nghĩ gì về bản thân mình kìa !
Nhưng NA đã đánh mất chính mình rồi , NA không còn mạnh mẽ như trước nữa ! Bạn thân nhất của NA cũng tự mình đánh mất .
NA còn Phượng mèn , còn Trương Linh , Hứa Linh , Phương Anh ,... Đấy , bạn đấy , NA vẫn là NA, chỉ có điều NA có tìm thấy mình hay không thôi , cố lên NA nhé !
...
Cảm ơn Ngọc Anh đi nào ! Ngọc Anh thật giỏi phải không ? Ngọc Anh sẽ làm được thôi !



worried worried worried worried worried worried worried worried
February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28