My Opera is closing 3rd of March

nothing is imposible

không gì là không thể

Subscribe to RSS feed

Entry for February 17, 2008

Đọc những dòng nhật kí của Huệ , mình rất cảm động . Dường như tâm hồn của con người có bể ngoài lạnh lung và khó gần như Huệ thật khác nhau . Vân Anh đã kể cho mình biết nhiều về Huệ , mình cũn đã cố làm quen nhưng thất bại thảm hại . Thực chất , mình vẫn rất muốn làm quen với bạn ấy . Mình cũng hiểu rằng điều đó cực kì khó bởi có rất nhiều sự khác biệt giữa mình và bạn ấy . Huệ không dễ gần như Vân Anh và cũng đòi hỏi lực học của mình phải tốt hơn nhiều so với bây giờ . Dường như đó là điều duy nhất mình khó chịu về Huệ . Hình như mình cố gắng hơn là vì Huệ . Điều đó có thực sư quan trọng ? Mình đã quên chính bản thân mình rồi sao ? Mình cố gắng là vì cái gì ? vì điều gì và vì ai? Mình bị lạc hướng . Mình đã quên mất cái tôi trong người mình và cố gắng chỉ vì muốn chứng tỏ mình mà thôi . Mình không biết điều đó là đúng hay sai , không biết nó tại sao lại xuất hiện , không biết mình sẽ phải làm gì nữa . Mình đã từng nói với Phượng nhưng điều duy nhất nó nói với mình là tao không biết . Nhiều lúc mình ghét nó chỉ vì sự quan tâm của nó không thể hiện ra bên ngoài . Vậy mình phải làm thế nào đây ??????

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28