My Opera is closing 3rd of March

nothing is imposible

không gì là không thể

Subscribe to RSS feed

Entry for February 06, 2008

Bây giờ là 10h55phút , chỉ còn 65 phút nữa là khoảnh khắc Giao thừa đã đến . Chắc đây là entry cuối cùng của năm 2007 .Vâng , một mùa xuân mới lại về trên quê hương yêu dấu với một không khí riêng của những ngày Tết mà không nơi nào có . Cái tiết trời lành lành cùng màn sương mỏng giăng đầy trên phố nhưng cũng không kém phần náo nức , rộn ràng . Chiều 30 Tết , không khí Tết lại càng bao trùm khắp các nẻo đường , khắp các con phố , khắp mọi nhà và ở tất cả mọi người . Hoa đào nở rộ , nhẹ nhàng phớt hồng trong làn gió . Nhà nhà sắm Tết , nhà nhà đón Tết cùng những đèn hoa rực rỡ mà đầy ấm cúng . Ngoài trời gió vẫn thổi , trời vẫn lạnh nhưng bữa cơm Tất niên bâo giờ cũng vui vẻ nhất , đầy đủ nhất và ấm áp nhất ,sum vầy nhất .Những khúc ca chào năm mới vang lên để ta nhớ lại một năm đã qua và chuẩn bị đón một năm mới đầy hạnh phúc , an khang ,vui vẻ . Tiếng pháo hoa rộn rã sáng rực một khung trời . Chúc mọi người một năm mới đầy may mắn . Happy new year !!!!!!!!

<script type="text/javascript">yfla.wrap("This multimedia content requires Flash version 9 and above.", "Upgrade Now.", "http:\/\/www.adobe.com\/shockwave\/download\/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash", "<\/embed>");</script>
February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28