Bị ốm !
Wednesday, December 3, 2008 3:10:12 AM
ngày 2/12/2008 , ngày bị ốm ,mình lại nằm ở nhà buồn chán , tất nhiên là phải tìm cách giải toả rồi !
Một ngày bị ốm vô cùng mệt mỏi . Mình cảm từ mấy hôm nay rồi nhưng vẫn không chịu uống thuốc . Thế là ngày càng ốm nặng hơn . Chính bởi vậy mà hôm nay đến lớp , mặt mũi mình đỏ hết cả lên như bị phát ban . Trán nóng tay lạnh mà mình vẫn không cảm thấy gì là ốm yếu khó chịu . Đến tiết 2 thể dục là mặt mình đỏ hết cả lên . Các bạn bảo mình vào lớp ngồi . Ngồi trong lớp khó chịu không tả được , có mỗi một mình , chán chết .Thế là nằm ngủ . Hết giờ , các bạn lớp mình vào lớp . Cũng vui hẳn nhưng lại cãi nhau với cái Fank . Ngồi với nó cũng vui , chẳng bao giờ thấy buồn phiền cả . Nó với mình cãi nhau 5' xong lại cười toe toét với nhau . Hài chín ! Cứ lúc nào mình với nó cãi nhau là hai đứa quay ngoắt mặt đi mỗi đứa một bên . Nó nhìn vào tường , mình nhìn sang thằng Ninh . Quay xong thể nào cái Vân Anh bàn dưới cũng bảo " hai con điên " . Nghe xong câu đấy mình với cái Fank lại quay lại nhìn nhau cười nghiêng cười ngả . Nghĩ lại mà đau hết cả bụng .
Đến lúc viết bài , con Fank đã viết trước cái mở bài ở nhà , đến khi cô giáo xuống thì nó hớt hải xé đi , cuối cùng cô lại không kiểm tra , khổ thân con bé . Lúc nó kẻ xong cái điểm , lời phê thì mình viết xong 1 trang rồi . Nhưng mà lúc đấy thấy tay nổi mẩn đỏ hết lên , mình đưa tay cho nó nhìn . Nó còn hỏi mình mày bị ốm à . Trời , bạn với bè người ta ốm từ sáng tới giờ mới biết . Lúc nãy còn đấu tranh bật quạt với mở cửa sổ nữa chứ . Mình bảo ốm mà cái Q Chi còn không tin nữa cơ .
Thế mà đến khi người ta giơ tay ra thì mới biết . Bạn bè thế đấy ! Nhưng mà hai đứa đấy cũng tốt , thấy vậy cứ giục mình xin cô giáo nghỉ không viết bài nữa . Cái Fank thì : Ngọc Anh ơi , mày xin cô đi nghỉ đi chứ không thì mày sẽ không viết được bài đâu . Cái Chi cũng giục y như thế . Nhìn hai đứa mặt còn nghiêm trọng hơn cả mặt mình nữa . Đến Thằng Hoàng lúc đấy cũng đóng cửa sổ kéo rèm vào cho khỏi nắng . Đến khi con Fank với nó lại cãi nhau thì thằng Hoàng bảo , "tại cái Ngọc Anh bị ốm " . Sao mà tốt thế không biết .Bọn nó giục ba bốn lần liền , nhưng mình định cố viết nốt nhưng đau đầu quá rồi , không nghĩ ra cái gì để mà viết nữa . Cuối cùng cái Fank đứng dậy bảo cô :" em thưa cô bạn Ngọc Anh bị mệt . Bạn không viết bài được nữa . Bạn bảo với em ..."
Con bé ngồi xuống , cả lớp mình quay lại nhìn. Cô Thu đi xuống . Sờ trán mình thấy nóng quá đành dẫn mình sang nhà bác Nhặt nằm . Hết tiết 4 giữa tiết 5 thì mình gọi mẹ đến đón . Mỗi tội mình chưa thu sách vở . Nhưng bác Nhặt bảo cứ về đi để dấy . Lúc mẹ đến bác làm um cả lên : mày làm gì mà để con bé ốm sưng hết cả mặt mũi lên thế hả , lên mà đón con về đi . Bó tay với bác luôn , bác làm cháu xấu hổ chết đi được , lúc đấy lại còn 1 lũ học sinh lớp 6, lớp 7 đang ăn cơm nữa chứ . Mất mặt quá đi mất .
Về đến nhà , mẹ bắt mình uống 1 đống thuốc ra . Chắc chết vì cái đống thuốc đấy mất . Dù vô cùng đau khổ mới uống được một viên , nhưng mình vẫn cố gắng uống hết đống thuốc vì mẹ bảo mẹ mua hết mấy trăm nghìn tiền thuốc rồi , không uống là không được . Uống thuốc xong ăn cơm , ăn xong lại uống . Cứ cái đà này uống thuốc cũng đủ no rồi . Xong xuôi rồi thì mình đi ngủ , ngủ đến 3 giờ dậy đi ra ngoài cho thoải mái , rồi lại vào ngủ tiếp . Như 1 con gấu , ngủ cả ngày không chán . Uống mấy cái thuốc đấy không buồn ngủ mới lạ . Nhưng ngủ đến 3h20 thôi , cái Oanh đến thăm . Con bé cũng đáo để , vừa mới biết mình ốm đã vào thăm ngay . Nó mang cả cặp sách với giày về cho mình . Nó bảo thằng Ninh cầm rồi mang vào nhà bác Nhặt để . Nói chung các bạn lớp mình đều tốt cả . Nó vào mình cũng thấy vui . Nó mang vở Sinh vào cho mình mượn để mà chép bài . Xong hai đứa ngồi buôn dưa lê . Cuối cùng mở máy cho nó xem mấy cáo ảnh mới của lớp mình . Đang nói chuyện thì Vân Anh gọi đến hỏi thăm . Đến tối tối nó về , mình chụp cho nó mấy cái ảnh . Chắc là nó còn đi mua mấy quyển truyện mới . Nó về là mình ngồi viết blog .
Còn bây giờ là âm nhạc :
Tên ca khúc: Boyfriend
Ca sỹ: Ashlee Simpson
Album: I Am Me












