My Opera is closing 3rd of March

nothing is imposible

không gì là không thể

Con yêu ba mẹ nhất trên đời !


Chào cả nhà ! Lắm rồi mới viết entry mới . Dạo này chán quá chẳng muốn viết . Từ chiều tới giờ lướt đến hàng chục cái web học tiếng anh mà chẳng cái nào ra hồn cả o . Lang thang mãi cũng chán vậy là ngồi nghe nhạc . Mấy tháng nay cũng chẳng có bài nào mới mà hay cả , đời sống âm nhạc ngày càng nhạt nhẽo rồi . Mà lâu rồi chẳng chăm cho cái nhà mình gì cả . Từ mấy hôm nổi hứng lên post một tá anh Harry Poter lên mà cũng chửng thèm ngó ngàng tới . Chị Avrill dạo này cũng không sôi nổi lắm . Lại chuyện suốt ngày học nữa làm mình sắp chết vì chán rồi !awww
Ngọc Anh ơi cuộc sống của mày chỉ nhàm chán thế thôi sao ? Từ hồi nghỉ hè tới giờ thấy mày sa sút hẳn rồi hả ? Mày đang đau đầu chỉ vì mấy chuyện gia đình không vui thôi sao ? Con ngưòi lạc quan vui vẻ hồi trước đâu rồi hả ? Chính bản thân mày cũng không hiểu mày như vậy từ bao giờ , từ khi nào và vì sao . Cuối cùng thì mày cũng nhìn ra vấn đề chứ gì ? Vì sao ư ? bao nhiêu nỗ lực và cố gắng của mày từ hơn một năm nay chỉ để thế thôi sao ? Ùh thì mày có buồn , ùh thì mày có chán nản , nhưng mày vẫn có bạn bè , gia đình của mày . Mày không hề đơn độc để đối mặt với khó khăn . Từ trước tới giờ mày chưa bỏ cuộc trước bất cứ điều gì , bất cứ thứ gì mà mày gặp phải kia mà ? Có thể gia đình mày đang trong cơn sóng gió , Nhưng tất cả thành viên trong gia đình có thể cũng nhau cố gắng vượt qua kia mà .
Chính xác ! Ba ơi , mẹ ơi , em trai của chị ơi ! Chúng ta có thể cùng nhau vươt qua mọi sóng gió ,bởi chúng ta là một gia đình , bởi chúng ta sống trong niềm hạnh phúc của tình yêu thương ấm áp , chúng ta được che chở trong mái ấm của gia đình , bởi một mái nhà vứng chắc . Tất cả những lời con muốn nói từ tận dáy tìm mình rằng : Con yêu ba , yêu mẹ , yêu gia đình mà chúng ta đang có , chúng ta đang sống . Chúng ta đừng để sóng gió lay chuyển , đừng để bão tố quật ngã mái nhà này , Ba mẹ nhé !smile

Bây giờ thì nghe nhạc thôi


Harry Potter và phòng chứa bí mậtLại thêm một cái sinh nhật nữa rồi !

Comments

Nguyễn Thị Anh Chinguyetchi Sunday, July 27, 2008 1:06:30 PM

eo ơi, em giống chị y hệt từ sở thích đến cá tính. Chị thích harry Potter vô kể, Avril nghe cũng thích, có điều em nhỏ tuổi hơn chị . Nhưng mà hai chị em mình cũng "nam tính" giống nhau nhỉ? Hìa hia hia ^_______^
heart heart heart Tìm mãi mới được em đấy^________^
Chị đã tìm em rất lâu trên mạng đấy. Em là đứa chị thích nhất trên mạng Opera, hahaha

Ngọc Anhkeomut129k Monday, July 28, 2008 7:51:29 AM

Ui em cũng thế ! Chị biết không ,em vào blog của chị em đã hét ầm lên vì thích quá . Từ lúc viết blog đến giờ em chưa có một friend nào hợp với em hơn chị cả !
Bây giờ thì em có bạn rồi haha

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28