Do you my best friends !
Tuesday, September 23, 2008 3:03:03 PM
Tôi mang chiếc DVD đến lớp đội tuyển và nhớ lời hứa quyển truyện của bạn hôm qua . Tôi đã rất vui và yêu quí chiếc DVD này biết nhường nào . Đã mấy ngày từ chối bạn, tôi không cho bạn mượn DVD để chờ dịp nào rảnh tôi và bạn cùng xem. Tôi cứ tỏ ra rằng tôi không muốn bạn được xẻm đĩa trước tôi và bạn phải cho tôi mựon quyển truyện kia . Chắc bạn cũng đã nghĩ như thế vì tôi vẫn luôn để bạn nghĩ nhưn thế mà.
Tôi khoe với bạn rằng hôm nay tôi mang đĩa đến rồi. Tôi lấy cho bạn xem và bạn đã vui cực kì. Khuôn mặt tròn trịa cùng nụ cười tươi tắn trên môi làm tôi thấy bạn xinh lạ thường .
Tôi hỏi bạn truyện của tôi đâu bạn nhỉ thì ban trả lời bạn quên rồi , chiều nay bạn mang đến . Tôi cũng biết, bởi thế nào thì tôi cũng vào nhà bạn chơi mà . Tôi hỏi tiếp trưa nay bạn có xem được không thì bạn nói trưa nay phải ôn bài , chiều nay kiểm tra rồi . Tối qua bạn làm gì vậy , tôi đã học bài kĩ lắm từ tối qua rồi để trưa nay đến nhà bạn chơi . Chiều nay tan học còn phải đi hoc thêm .Đúng lúc ấy thì Hươn và Chi nhìn tháy chiếc DVD. Chúng thích đến nỗi rên cả lên . Tôi cho các bạn ấy xem , Hương bảo cho bạn ấy mượn hết buổi trưa thôi , cả 5 đứa tụi nó cùng xem mà .
Tôi nhìn bạn và thấy bạn ko vui . Bạn lắc đầu nhưng tôi vẫn hỏi bạn trưa nay có xem được không . Biết chác bạn trả lời như thế nào và tôi quyết định cho các bạn của tôi mượn .Tôi phải mặc kệ bạn thôi . bọn nó cũng muợn tôi mà , trong trường hợp này thì chẳng có lý do gì để tôi từ chối . Tôi và bạn là bạn thân , bởi vậy mà bạn và tôi xem lúc nào cũng được . Tôi đưa đĩa cho Hương và bạn bật dậy , chạy ra ngoài . Tôi thật sự bất ngờ trước hàh động của bạn =. Tôi chưa bao giờ thấy bạn hành đông như vậy . Tôi cũng tự an ui mình rằng bạn chỉ ra ngoài mua nước thôi . Tôi quay lại nhìn Hương thì Hương trả luôn cho tôi chiếc đĩa .Cả 5 đứa chúng đều nói về bạn nhưng tôi không nghe đươc gì . Tôi cũng chẳng có tâm trí gì mà nghe . Tô cố tỏ ra bình thường nhưng thực ra thì đang bối rối . Chưa bao giờ tôi gặp tình trạng khó tả như thế này . Tôi cũng mong bạn sẽ chẳng giạn tôi đâu . Bạn đâu phải người hay để bụng ?
Còn đây là clip vietsub . Lời bài hát ý nghĩa cực kì luôn . Tôi tặng bạn tôi và cả mọi người nữa :












