My Opera is closing 3rd of March

nothing is imposible

không gì là không thể

Entry for 11 / 7/2009

, ,

Hôm nay cái Phượng hứa lên nhà mình chơi thế mà cuối cùng lại đi ăn liên hoan với thằng Hùng bạn cũ của nó ! sad
Vì cái Phượng mà mình từ chối online chat với mụ Trương Linh . Thế mới chán chứ !
Chiều nay mình đi chợ với mẹ mua gấu bông cho Thảo và Minh . Ông sắp bay rồi mà ! Mẹ mua thêm cho Trang một con nữa . Nhìn mấy em ấy yêu ơi là yêu . Mình phải chụp mấy cái hình mà up lên mới được hehe ( Tự sướng quá thể ).
Mua xong gấu bông thì hai mẹ con vào hàng underwear mua đồ . Hồi trước thì mình cũng thấy ngại ngại . Bây giờ lớn rồi , thấy con gái đi mua đồ lót lại rất xì tin , cá tính ! happy
Mua đồ xong rồi thì đi ăn chè . Lâu rồi không đi chợ mua đồ thấy thích ơi là thích .
Nhớ lại hồi trước mình như một con nhà quê chả biết gì cả . Nói chung là không chấp nhận được . Nhưng mà dạo này thì cũng đỡ rồi , cũng biết ăn mặc rồi đấy ! Nhưng mà thực ra con gái cũng phải biết chăm chút hình thức tí chứ ! ^^
Thôi, ngày hôm nay cũng không phải quá tệ phải không Ngọc Anh ? Ah Ngọc Anh quên rồi chưa lập kế hoạch cho tuần tới đấy .

Trời ơi , Ngọc Anh nhà mình đỗ chuyên rồi , vui quá đi mất !2NE1 lại tạo nên sức nóng với " I don't care "

Comments

embemung Tuesday, July 14, 2009 6:23:39 PM

Lần đầu tiên đi mua áo chíp mẹ dẫn tớ đến một cửa hàng ở đường Cầu Giấy, tớ chỉ vào cái áo Triump 450K bigeyes no ~ mẹ tớ ngất lên ngất xuống. Nhưng sau đó tớ với mẹ lại sang một cửa hàng khác và tớ đã mua được cái áo chíp đầu tiên với giá rẻ hơn và xì tin hơn yes

Ngọc Anhkeomut129k Thursday, July 16, 2009 2:16:51 PM

lol lol
uh ,thế à. Tớ thì cứ chọn cái nào mẹ tớ cũng gật đầu . Mẹ tớ khá tâm lí mà smile smile smile smile

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28