My Opera is closing 3rd of March

nothing is imposible

không gì là không thể

Thi xong rồi !

Thi xong rồi thoải mái hẳn . Vậy là không còn những ngày tháng thức ngày thức đêm để học . Kỳ thi này cũng không hề tồi tệ như mình tưởng tượng .Kết quả không tồi nhưng mình vẫn không an tâm được . Mấy hôm nay thi xong mình chỉ chơi cũng chẳng làm gì cũng buồn . Gần một tháng trời không động đến cái blog cũng thấy nhớ nhớ . Bây giờ động đến rồi thì lại chẳng biết viết gì cho hay ho . Mệttttttt ...! Ngày thi cuối cùng , vừa bước ra khỏi phòng thi , việc đầu tiên mình muốn làm là hét thật to : thi xong rồi vui quá ! Nhưng mình không làm thế vì như vậy sẽ bị mọi người để ý ( con bé này chắc bị hâm , nó tương mỗi mình nó thi xong thôi chắc , chỉ muốn gây sự chú ý thôi chứ gì , thật đáng ghét ). Thực chất thì sẽ chẳng ai nghĩ thế cả vì mọi người đều rất quý mến mình , tất cả chỉ là mình tự tưởng tượng thôi haha .
Hầu như ở lớp ai mình cũng quý ,( trừ một số con người quá đáng ghét )vậy nên ra khỏi phòng thi mình chạy ngay xuống lớp để tìm các bạn lớp mình cùng chia vui với nhau những ngày tháng "vô cùng tươi đẹp" mà chúng ta đang có sau kì thi . Nhưng thật tiếc các bạn về hết rồi vì phong hi của mình ra muộn nhất . Mình chạy thẳng ra cổng trường thì thấy Huệ và P.Anh đang nói chuyện với nhau .Ngồi với mấy đứa , buôn cả buổi cũng chẳng thấy chán . Thực ra mình chỉ buôn với P.Anh thôi , còn Huệ thì hình như không thích nói chuyện với mình lắm . Mặc kệ ,bão hoà rồi , chẳng cần quan tâm .
Tuy kết quả không như mình mong muốn nhưng dù sao mình vẫn sẽ hài lòng với tất cả những gì mình đã đạt được bởi mình biết mình rất cố gắng , cố gắng rất nhiều cho kì thi này . Nó vẫn rất đáng để mình tự hào . Bởi mình có thể khẳng định rằng kết quả đó là tất cả công sức và nỗ lực của chính mình . Không phải của ai cho mà cũng không lấy của ai ( vì mình có cần quay cóp đâu haha ). Hơn một tuần thức đêm và gần một tháng ôn tập cơ mà ! Điều làm mình hài lòng nhất đó là sau kì thi này mình đã tự khẳng định được bẳn thân mình trong lớp mới , tự tìm lại chính con người mình và cũng tìm ra mình cần thứ gì . Cố gắng lên !
Nếu như mọi lần mình sẽ tìm bài hát phù hợp chủ đề thì lần này sẽ không . Mình post bài hát duy nhất mình nghe trong mấy tuần thi . Hay vô cùng Timbaland
"Apologize" One Republic Music Video



Timbaland - Apologize lyrics

I'm holding on your rope
Got me ten feet off the ground
And I'm hearing what you say
But I just can't make a sound
You tell me that you need me
Then you go and cut me down
But wait... 
You tell me that you're sorry
Didn't think I'd turn around and say... 

That it's too late to apologize, it's too late
I said it's too late to apologize, it's too late

I'd take another chance, take a fall, take a shot for you
And I need you like a heart needs a beat
(But that's nothing new)
Yeah yeah

I loved you with a fire red, now it's turning blue
And you say
Sorry like the Angel Heaven let me think was you, 
But I'm afraid

It's too late to apologize, it's too late
I said it's too late to apologize, it's too late
Woahooo woah

It's too late to apologize, it's too late
I said it's too late to apologize, it's too late
I said it's too late to apologize, yeah
I said it's too late to apologize, yeah

I'm holding on your rope
Got me ten feet off the ground...



Song lyrics | Apologize lyrics

cry on my shoulderLullabye for a Stormy Night_ Vienna Teng

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28