My Opera is closing 3rd of March

nothing is imposible

không gì là không thể

Ngày mai ơi !


Hôm nay buổi sáng lên trường tập khai giảng , cả khối 9 , lớp nào cũng có hs mặc quần áo ở nhà đến . Duy chỉ mỗi lớp mình khăn quàng đồng phục gọn gàng không khác chút nào . Tự hào ghê cơ , lớp mình ngoan ghê cơ ^^
Tập có 30 phút mà chủ yếu là phải ở lại LĐ thôi . Có mỗi tổ mình làm ,cũng không phải mệt lắm mà còn vui nữa . Có cả Dương , Trang , Nhung ở lại làm cùng mà ^^ ( Bị phạt vì đi muộn thôi ). Ba đứa muộn có 1, 2 phút mà sao cô Thu cũng phạt . Khổ mỗi Vân Anh đi muộn quá bị cô sạc cho một trận . Nhưng hôm nay hình như cũng đã hoàn thành bảng tin của trường rồi thì phải.
Mấy đứa mình ngồi buôn ngoài bàn , đang cười nói vui vẻ thì gặp hai ông không biết là giám đốc hay gì gì đó , ăn mặc gọn gàng , lịch sự đi đến hỏi chị Hân : gần đây có quán net nào không cháu ?
_ Cháu cũng không biết , ah hình như đằng sau này có đấy chú ạh . Cũng gần đây thôi !
Nhìn bác này tay cầm máy ảnh , lại đi đi lại lại vào trường . Rồi nấn ná ra đứng đằng sau Vân Anh .
_ Bác này cầm máy ảnh tìm quán nét chắc là upload ảnh tự sướng lên mạng . Haha
Bác lại trình bày nhưng lần này là với bọn mình :
_ Các cháu ơi , các chú là người của bên bảo hiểm đang đi để làm bảo hiểm cho các cháu nhưng bây giờ muộn quá , Học sinh về hết rồi , các cô giáo lại đang họp , các cháu giúp bác đi ra quán nét chụp ảnh . Bác chỉ lấy hình học sinh đang học ở phòng vi tính thôi . Đi một lạt rồi về . Bọn mày đi bác chở ô tô đi .
_ Bọn cháu không đi đâu . Mẹ cháu bảo bọn cháu không được đi với người lạ .
Từ chối cũng không được , bọn mình đi vào trong hết . Mỗi đứa lấy một gói poca cho hết chuyện .
_ Bọn mày mà đi thò tao đãi mỗi đứa một hộp kem .
Mặc kệ , bọn mình vào hết trong nhà , còn lại mỗi cái Chi với Diệp vì ông ấy biết mẹ cái Chi thì phải . Diệp bị Chi kéo đi xoành xoạch. Gào thét khổ sở. Mình, Huệ và Vân Anh vẫn mặc kệ. Không đi. Hai ông nịnh nọt mãi rồi đến đe . Không đi tao bảo cô giáo mày . Mấy đứa kia nói nhem nhẻm nhem nhẻm mà thiển cận . Mặc kệ ,đi hay không là quyền của mình . Bọn mình không thích thì thôi , nhờ người khác ấy . Bực cả mình . Mình về luôn .
Đến chiều , mình đi học sớm để đi chợ với Oanh . Đi từ 4h đến 5h mà không tìm được cái tai nghe nào ra hồn . Rõ mệt , ra chỗ bác Nga ăn sữa chua rồi lại đi tìm tiếp . Mình cũng mất 15k để mua cái DVD Pearl Harbor về xem . Lùng mãi không được , đi về , ah không đi học .
Đến tối về nhà xem Trân Châu Cảng . Cả Ben và Josh đều đẹp trai. Thích thế không biết .

2/9 không biết có được đi đâu chơi không ? Nhưng dù gì thì mình cũng ở nhà . 3/8 là bà lên máy bay rồi , phải ở nhà chơi với bà chứ . Cái Oanh cũng quý bà ngoại mình lắm đấy chứ . Cả nhà mình đều yêu quý nó mà . Nhìn nó xinh xắn lại hiền lành dễ thương , ai mà chả quý .Lại một ngày bận rộn nữa kết thúc rồi . Chẳng biết còn bao nhiêu khó khăn , tất bật phía trước nhưng chúng ta không hề bỏ cuộc . Chúng ta vẫn đang cố gắng . Cuối năm lớp 9 , có lẽ mình sẽ đi nước ngoài nhưng bè bạn , người thân vẫn mãi nằm trong tim mình . Tất cả đều là điểm tựa , là động lực vững chắc để mình vượt qua .
Oanh vào CHL còn mình sang nước ngoài , đó có thể là một khả năng .Mình sợ , mình cũng mong đợi ngày ấy đến . Tất cả rồi sẽ qua thôi . Dù thế nào đi chăng nữa , cuộc sống vẫn đang chờ mình phía trước . Mình cảm ơn cuộc sống đã cho mình một gia đình đầy ắp tình yêu thương , cho mình những người bạn quan tâm ,chia sẻ , cho mình được biết đến tình bạn, tình thân, tình thương và cả tình yêu. Cuộc sống của mình thật vô cùng hoàn hảo ,vô cùng tươi đẹp, thật nhiều ý nghĩa .
Còn bây giờ là anh David nè :


Đây là bài hát Crush , nằm trong anbum đầu tiên của David Archuleta . Tháng tám này , David không hề suồn sẻ nhưng may mắn thay đã cho fan thấy anbum sớm hơn dự định .Bài hát sẽ chính thức lên Itunes ngày 15-8 còn CD hay DVD có lẽ sẽ phát hành sau American Live Tour. Mình rất muốn có Album này .
Bài hát này mang phong cách pop vô cùng lôi cuốn .
Sau khi được vị trí runner-up của chương trình American Idol 2008, Archie nhà ta đang ấp ủ thực hiện một album mới. Với single đầu tiên "Crush" vô cũng hay thế này thì không biết album sắp tới đây sẽ thế nào. Crush được sản xuất bởi nhà SX Emanuel Kiriakou, người đã gieo mầm khá thành công cho những singer hot hot như Katharine McPhee, Jordin Sparks,...Giai điệu pop du dương cùng tiếng beat vô cùng hay tạo thành một bản nhạc Pop/R&B có một không hai. Crush khác hoàn toàn với những gì anh Archie đã thể hiện ở cuộc thi AI 2008, lầ này có gì đó mới lạ hơn trong phong cách thể hiện. Và với những ưu điểm như vậy thì cũng không khó lắm để Crush đánh bật những single đang nổi đình đám trên các bảng xếp hạng như Disturbia của Riri hay máy bay giấy Paper Plane của M.I.A, trở thành Pick up like crazy trên các đài Radio tại Mỹ, leo lên vị trí cao nhất TOP iTunesUSA chỉ sau 18h phát hành Mới nghe những thành công như vậy thôi mà đã thấy tò mò về bài hát này rồi, vậy sao không download nghe thử nhỉ ???
http://sq.txdnl.com/mwt/e/c/h/d/echdien/playlists/205785/1699285.mp3



lydric:
I hung up the phone tonight,
something happened for the first time, deep inside
It was a rush, what a rush
Cause the possibility that you would ever
Feel the same way about me
It's just too much, just too much
Why do I keep running from the truth
All I ever think about is you
You got me hypnotized, so mesmerized, and I just got to know


Do you ever think, when you're all alone
All that we could be, Where this thing could go
Am I crazy or falling in love
Is it really just another crush
Do you catch a breath, when I look at you
Are you holding back, like the way I do
Cause I'm tryin, try to walk away
But I know this crush ain't goin away, goin away


Has it ever crossed your mind when we were hanging
Spending time girl, are we just friends
Is there more, is there more
See it's a chance we've gotta take
Cause I believe we can make this into
Something that will last, last forever, forever


Do you ever think, when you're all alone
All that we could be, Where this thing could go
Am I crazy or falling in love
Is it really just another crush
Do you catch a breath, when I look at you
Are you holding back, like the way I do
Cause I'm tryin, try to walk away
But I know this crush ain't goin away, goin away


Why do I keep running from the truth
All I ever think about is you
You got me hypnotized, so mesmerized
And I just got to know


Do you ever think, when you're all alone
All that we could be, Where this thing could go
Am I crazy or falling in love
Is it really just another crush
Do you catch a breath, when I look at you
Are you holding back, like the way I do
Cause I'm tryin, try to walk away
But I know this crush ain't goin away, goin away






Jay Chou- Ju Hua Tai (Chrysanthemum Flower Bed) Hôm nay mình lại la cà nữa rồi

Comments

Ngọc Anhkeomut129k Monday, June 14, 2010 3:20:58 AM

Oi nho lai chuyen ngay xua sao ma vui the khong biet

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28