My Opera is closing 3rd of March

nothing is imposible

không gì là không thể

Hôm nay ông ngoại bay sang Úc rồi !

,

Ngọc Anh thân mến , đã ba tháng rồi kể từ ngày ông ngoại về Việt Nam . Và hôm nay , ngày 23/7/2009 , ông sẽ đáp chuyến máy bay trở về Úc. Cũng buồn lắm ấy nhỉ ? Ngọc Anh rất yêu quý ông ngoại mà ! Bây giờ là 9h10' , và chỉ 10 tiếng nữa là phải xa ông ngoại rồi . Trời vẫn trong xanh , ánh nắng vẫn vương nhẹ trên từng chiếc lá ngoài sân! Bụi hoa mười giờ đỏ chói đang khoe sắc !
Bác Lâm mới vào , bác mang cho Ngọc Anh một bình sữa đậu còn nóng nguyên ^^ . Thích ơi là thích nhé ! Quý bác lâm ghê cơ !
Hôm nay mọi người đều đến để chào ông ngoại và cũng muốn tiễn ông ra sân bay . Ngọc Anh thấy hơi buồn !
Trưa hôm qua mẹ Ngọc Anh nhận fax đến nói rằng đã làm xong thủ tục để chuẩn bị sang Úc ... Ngọc Anh đã cảm thấy hụt hẫng vô cùng .
Đáng ra mà nói thì đây là một chuyện vui ấy chứ ? Nhưng sao Ngọc Anh lại không thấy gì vui vẻ cả .
Có phải là vì Ngọc Anh sẽ phải xa bố một thời gian rất dài không ?
Có phải vì Ngọc Anh sẽ phải xa bạn bè một thời gian dài không ?
Có phải vì Ngọc Anh sẽ phải xa Việt Nam một thời gian dài không ?
Thực ra Ngọc Anh đã rất mãn nguyện với cuộc sống hiện tại rồi , gia đình rất hạnh phúc , bạn bè rất chân thành ,học hành khá ổn . Ngọc Anh có thật nhiều điều để luyến tiếc : ngôi nhà cũ , những con người thân quen gần gũi , Ngọc Anh có thể rời bỏ được tất cả ư ?
Ngọc Anh mệt mỏi quá , buồn quá .
Nhưng không thể làm gì khác được . Ngọc Anh sẽ phải làm sao đây ?
Không , Ngọc Anh mạnh mẽ đâu rồi nhỉ ? Ngọc Anh kiên cường đâu rồi nhỉ ? Sao lại yếu đuối thế kia ? Đi du học tức là sẽ phải đối mặt với thật nhiều khó khăn thử thách mới , sẽ giúp Ngọc Anh trưởng thành hơn , tự lập hơn , chẳng phải Ngọc Anh luôn mong muốn được như vậy hay sao ? Ngọc Anh dễ dàng gục ngã thế sao ? Ngọc Anh đâu phải xa mọi người mãi mãi, đâu phải không về Việt Nam ? ( Nếu muốn thì mua trượt thăng , bay mấy tiếng là về đến nơi ấy ,mà
lol lol lol lol lol )
Bây giờ thông tin liên lạc cực dễ dàng mà , có gì khó khăn đâu ?
Cố lên Ngọc Anh , cố lên nào ! Chẳng phải như vậy Ngọc Anh sẽ nhanh chóng được gặp ông ngoại hay sao ?
....

We Belong Together Forever Trình bày: Big Bang Feat Park Bom - Mariah Carey Papilon người tù khổ sai

Comments

embemung Sunday, July 26, 2009 1:39:32 PM

bạn sắp đi úc phải ko? chúc bạn lên đường bình an nhé!

http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Tam-Biet-Quang-Vinh.IW6IE87O.html

Ngọc Anhkeomut129k Monday, July 27, 2009 8:12:49 AM

Thanks !

Ngọc Anhkeomut129k Saturday, June 23, 2012 1:43:36 PM

Ngoc Anh oi, gan 3 nam roi, to song o Uc, to khong con tim thay duoc Ngoc Anh nua roi thi phai, hay du o dau chang nua thi Ngoc Anh mai mai khong the hieu duoc ban than minh la ai, minh song de lam gi, minh hieu duoc dieu gi?
Co le Ngoc Anh song chi de lam kho chiu nguoi khac. Co le chi song de lam dau long nguoi khac thoi nhi. Ngoc Anh hieu cam giac ay rat kho chiu, nhung Ngoc Anh van co tinh lam nguoi khac buon phien. That su Ngoc Anh khong biet song ra sao nua !!!!!

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28