My Opera is closing 3rd of March

nothing is imposible

không gì là không thể

Sắp đến sinh nhật mẹ rồi !!!

up Sắp đến ngày 8/3 và càng gần hơn đến ngày sinh nhật của mẹ . Năm ngoái, mình còn không nhớ nổi mẹ sinh nhật ngày nào thì cũng đủ để mình hiểu rằng mình quá vô tâm ,đã thế mình lại còn hỏi bố ngày sinh nhật mẹ trước mặt bao nhiêu người nữa chứ . Chắc là mẹ buồn lắm ! Năm nay mình quyết định phải khắc phục sai lầm của năm ngoái . Lúc đầu mình quyết định mang về điểm 10 Hoá mừng sinh nhật mẹ nhưng bây giờ mình còn không giám nghĩ đến .sad Đối với mình đề bài đó không hề khó vậy mà mình đã thất bại thảm hại ngay từ vòng gửi xe . Mình đã ôn bài kĩ hơn bao giờ hết , đến giừo kiểm ta , sau khi làm xong bì , mình đã soát đi soát lại ha trăm lần vậy mà vẫn làm thiếu . Vừa nộp bài xong thì mình mới nhớ ra là còn thiếu . Mình phát điên mất , sao mình có thể bất cẩn đến mức ấy cơ chứ . Mình vẫn được coi là cẩn thận vậy mà còn để sót ý . Trời ạ , mình không kịp để hy vọng điểm 10 thì đã ... Bây giờ thì mình đã hiểu , cho dù có cẩn thận ,tỉ mỉ thế nào thì cũng có lúc sai sót , không phải chỉ một lần mà sẽ là rất nhiều lần . Chỉ có điều ta khắc phục sai sót ấy thế nào thôi . Vậy thì bù vào bài Hoá ấy mình sẽ ohải tặng mẹ cái gì đây ? Trời không còn quá lạnh chắc khăn len mẹ cũng không thích , với lại mua thì không có nhiều ý nghĩa ,mà mình đan thì xấu lắm confused .8/3 năm ngoái , mình đã tặng mẹ sữa rửa mặt rồi hay năm nay tặng kem dưỡng da ? Nhưng nhà mình cũng chẳng thiếu mấy thứ ấy , mình cũng chẳng biết tí tẹo gì về mỹ phẩm cả awww . Chán quá cơ , sao mình ngốc thế nhỉ , chẳng nghĩ ra cái gì là sao ? Kẹp tóc chẳng hạn ? idea Nhưng mà tóc mẹ ngắn lắm ,có kẹp được quái đâu . Oiiii cái gì nhỉ ? Mua sách ? Cũng được đấy , mua cho mẹ quyển Yoga chắc không vấn đề gì . Quyết định như thế vậy . Nhưng quyển đấy cũng mắc tiền lắm . Tiền lì xì mình đưa hết cho mẹ rồi , vẫn còn con heo mình đựng tiền xu từ năm ngoái . Nhưng mình để mua Ipod cơ mà .:cry:hix . Thôi được rồi , hy sinh thêm mấy tháng nữa vậy . yes mẹ ơi con chúc mừng sinh nhật mẹ wizard

Suy ngẫm Cuppy cake

Comments

Kjdkjdtran Tuesday, March 4, 2008 9:33:45 AM

Hì!Bạn hiếu thảo nhĩ còn mình thì.......sinh nhật mẹ mình ngày mấy nhĩ T___________T chưa bao giờ mình hỏi mẹ về vấn đề này.Chán thiệt!

Ngọc Anhkeomut129k Thursday, March 6, 2008 5:30:46 AM

hi`
bigsmile

Le Duy Phuongjohnvietnam Thursday, March 6, 2008 6:47:41 AM

CAM ON VE SU NHAC NHO, THAM CHI MINH KO NHO NGAY SINH CUA ME.

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28