My Opera is closing 3rd of March

nothing is imposible

không gì là không thể

Chào một ngày mưa !

Ưhat about now _ Daughtry

Daughtry Lyrics
What About Now Lyrics Từ 5 rưỡi sáng , mở mắt ra ,qua khung cửa , mình đã nhìn thấy cả một vùng trời đỏ rực . Mấy gợn mây trắng cung quanh cũng bừng lên màu nắng . Mắt trời đang mọc , một ngày mời đầy sức sống ! Nhưng mặc kệ mặt trời có mọc hay không , mình vẫn nhắm tịt mắt lại , ngủ tiếp , muốn ngủ thêm một chút nữa . _ Con ơi dậy đi con ! Sao mẹ dạy sớm thế nhỉ ? Bình thường mẹ vẫn dạy sau mình mà ? Hôm qua phải làm nốt cho hết bài đội tuyển nên tận khuya mới đi ngủ . Tác hại là bây giờ không muốn dậy . Nhưng vừa mới sáng mẹ đã mở cửa ra rồi , không dậy không được . Mà lại còn cụ Phan Châu Trinh đang chờ đợi mình trên bàn mà phân tích nữa chứ . Dậy luôn ! Hôm trước đi học , chẳng biết đầu óc thế nào mà quên luôn quyển vở bài tập trên bàn , đồng nghĩa vơi việc hôm nay nộp thêm một bài nữa . Nhưng mà cũng không sao , bạn Diệp tổ trưởng ngồi đằng trước và bạn Vân Anh lớp trưởng ngồi đằng sau cũng phải đồng cam cộng khổ . À lại còn bạn Quý Hà lạnh lùng bên cạnh nữa chứ Thực ra thì đến hơn nửa lớp không làm bài . Kể cả bạn Huệ nữa cơ mà . Lớp mình lúc nào chẳng thế , nghe đến văn là ngán . Nhưng khổ nỗi cô Thu lại là chủ nhiệm . Nhưng mà sao cụ Phan chẳng hợp tác gì cả . Cụ mất lâu lms rồi mà còn để lại khổ sở cho con cháu đời sau . Chật vật mãi cũng xong . Nhưng giờ trời không còn trong nữa mà thấy âm u mây mờ . Lúc nãy mặt trời còn nhô lên , giờ đã chẳng thấy đâu nữa rồi . Vội vàng đi học thì rào rào , trời mưa mất rồi . Dắt xe ra , trời mưa to hơn . Định mặc áo mưa mà đi học thì sấm chớp đùng đùng . Mẹ bảo gọi điện bảo bố lai đi nhưng bố đi làm mất rồi còn đâu Sắp vào lớp đến nơi màmẹ khôn chịu cho đi . Trời này mình đâu phải chưa đi làn nào . Bình thường như thế mà mẹ cứ phải quan trọng hoá vấn đề . Chẳng nhẽ mẹ cho mình nghỉ học chắc ? Mưa càng lúc càng to . Mình vẫn luôn rất ghét trời mưa , vừa ẩm ướt lại còn bẩn nữa . Cứ nhìn mưa mà mình bực , muộn học mất rồi . Quyết định luôn , nghỉ học . Cô giáo tắt điện thoại rồi , không xin phép được , như vậy có nghĩa là trốn học . Ừ thì trốn học luôn . Càng tốt , đỡ mất 3 tiếng đồng hồ học văn . Mình cũng nghĩ đến chuyện nộp phạt rồi, hơi lo lo . Lần đầu tiên trốn học cũng chẳng thoải mái gì( nhưng chỉ là học thêm thôi ). Thì ra trốn học là như thế này à ? Cũng bình thưòng thôi , không phải cắn rứt lương tâm như mình tưởng . Nhưng mà nghĩ lại thấy cũng lạ , mình coi trời bằng vung hay sao mà dám trốn học đúng ngày của cô Thu . Từ trước tới giờ mình vẫn được coi là rất nghiêm túc . Đúng là mình vẫn rất nghiêm túc và có tính kỉ luật cao . Nhưng mà quy củ như vậy thì cuộc sống sẽ rất nhạt nhẽo , chẳng còn gì gọi là thú vị cả . Nếu mãi mãi nghiêm túc như Hermione thì sẽ chẳng bao giờ được phép trốn học cả . Mình chẳng còn nghi xem hậu quả thế nào , cứ ăn mừng trước rồi tính sau . Hehe , bây giờ ngồi nghe nhạc ròi tưởng tượng ở lớp kia đang bị kiểm tra bài tập về nhà mà thấy thương . Nhưng rồi mọi thứ sẽ đâu vào đấy thôi . Chẳng có gì là không thể cả , Ngọc Anh ạ
[/FONT]

Lại thêm một cái sinh nhật nữa rồi !warm and fuzzy Billy Gilman

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28