Hello !

Start each day with a smile !

Subscribe to RSS feed

Sticky post

Đôi điều về bản thân !

" Luôn xuất hiện trước mọi người với nụ cười trên môi, người thì bé như cái kẹo mà nói to và nhiều thế, chưa nghe đã biết chưa nhìn đã thấy. Trông mày cứ lũn chũn như cục kẹo ấy. Chính những cái chả ra làm sao ấy của mày lại làm người khác không quên được. Xa mày tao nhớ mày lắm đấy. " - Nguyên văn lời nhận xét của 1 đứa bạn. Miễn bàn nhé. Mình yêu thích tự do, rất thích hỏi, cái gì cũng muốn biết. Thần tượng bố và yêu mẹ nhất trên đời. Loài hoa yêu thích là hoa hướng dương vì nó lúc nào cũng hướng về phía mặt trời. Hoa hồng vàng cũng là lựa chọn của mình vì trong tình bạn hoa hồng vàng tượng trưng cho tình bạn đẹp mà với mình những người bạn tốt là tài sản vô giá. Câu nói tâm đắc nhất là : " Hãy hướng về phía mặt trời, bóng tối sẽ khuất sau lưng anh. "



Read more...

A bad day

Sáng, tắm gội rùi chuẩn bị lên trường đi chiến đấu. Mặc dù mình đã đội cả mũ vải rùi mà vẫn bị chói, nước mắt cứ chảy ra giàn dụa và không tài nào mở được mắt ra. Mình tức quá dừng lại bên đường lau nước mắt và đồng thời cũng ngon lành khóc. :cry:Nghĩ bụng khóc cho mắt nó quen, ai dè càng khóc càng không mở được mắt. Tủi thân quá mình lại trèo lên xe cứ thế đi và nhìn xuống giỏ xe mặc xác cho đâm vào đâu thì đâm. May mắn trời tự dưng râm thế là mình có thể mở mắt ra mà đi đàng hoàng. cool He he. Mọi chuyện có vẻ suôn sẻ cho đến khi...Đầu tiên để quên áo giáp trên lớp may mà có anh Trung mang về cho. Chiều, chở anh ra bến xe Mỹ Đình, tạm biệt anh ra về, đến chỗ sang đường mình đã đi với tốc độ 10km/h rùi mà vẫn có người đâm vào mình. faint Kể ra mình ngã cũng khéo thật, lại đập cái đầu gối bên trái xuống cho nó cân vì chân phải bị ngã rùi mà. Chuyện là thế này, hôm trước đang đi thì có 1 chú lái xe ô tô bất thình lình mở cửa xe ra, tất nhiên mình nhìn thấy vì mình đi chậm mà ( chậm cho chắc ) nên mình tránh được. angel Thở phào 1 cái. Nhưng không, 1 tên con giai khác đã đâm vào cánh cửa đó và đâm tiếp vào mình. Rõ là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Chân phải của mình bị kẹp giữa 2 xe tím bầm. Hôm nay đập tiếp chân trái xuống rõ ràng là cân quá còn gì.bigsmile. Về đến cầu Thăng Long mình thấy 1 anh đang dắt xe trên cầu, đoán là anh này hết xăng lại nghĩ trời này mà dắt bộ trên cầu thì chết. Mình quyết định làm việc tốt bằng cách đi đến chỗ bán xăng lẻ cách đó khá xa mua 1 can xăng 1 lít quay lại mang cho anh. Trên đường quay lại lại thấy anh lọ mọ dắt ngược lại, mình hỏi liều ( vì cũng chẳng nhớ cái xe hết xăng nó thế nào ): " Anh ơi cho em hỏi anh có phải là anh dắt xe bên kia đường phải không ạ? ". Chắc anh ấy chả hiểu mình nói gì nên đứng ngẩn người 1 lúc rùi bảo là đúng. Mừng quá. " Anh ơi có phải xe anh hết xăng phải không ạ. Em đi mua xăng cho anh nè ". Trong đầu mình nghĩ chắc anh ấy sẽ cám ơn mình rối rít. " Không em ạ, xe anh còn đầy xăng, xe anh bị hỏng ". Và rùi anh lại dắt xe đi tiếp. Giá mà lúc đó có cái lỗ nhỉ. Củ chuối từ gốc đến tận ngọn. Mình quay lại đi về thẳng. Đi được 1 lúc thì xe mình tự lượn vài đường còn lụa hơn là mấy tên lái lụa cơ rùi dừng hẳn. Tưởng hết xăng ai dè thủng xăm. Giờ đến lượt mình dắt xe. Phải thay 1 cái xăm mới vì xăm đã bị mình đi nát bét rùi. Không biết còn điều gì đen đủi đến với tôi nữa không đây. Câu trả lời là mình đã đi an toàn về đến nhà không bị ngã lần nào nữa. Ơn trời. Con hứa từ nay sẽ đi chậm hơn khoảng 5km/h.

Mong mẹ về chợ

Không hiểu sao cái cảm giác mong mẹ về chợ vẫn chưa hết với mình. Nếu như ngày xưa mong mẹ về chợ chỉ để lục thúng của mẹ xem có cái gì cho mình không ( dù là 1 cái cặp tóc cũng thích ) thì bây giờ với cái tuổi 21 của mình thì còn cái gì mà mình không thể tự mua cho mình cơ chứ. Vậy thì mong mẹ về chợ là mong cái gì. Với mình thì nó vẫn là những cái thứ ở trong giỏ xe của mẹ. Đang ngồi chơi với cháu, thấy tiếng chuông cửa mình chạy tót ra mở cửa. Là mẹ. Mừng quá, mình chạy ra lục xem mẹ có mua gì cho mình không. Xem nào, sữa chua nè, bánh trứng nè, xoài nè. Chặp chặp thèm quá. Lọ mọ xách vào 2 dì cháu ngồi chén. Đó, mong mẹ về chợ là thế đó. Toàn những thứ tầm thường mình thích ăn lúc nào thì chạy ra ngoài là có ngay. Nhưng quan trọng là nó của mẹ mua cho. Tất cả mọi thứ mẹ mua mình đều thích, đều quý. Mẹ thì vẫn như xưa, lại vào tính tính toán toán ghi chép lại tiền nong chi tiêu. Mình chẳng hiểu tính làm cái gì chứ, đằng nào thì cũng chi rùi, có tính lại thì cũng thế. Các cụ là thế đấy. Ở nhà với mami là thích nhất, suốt ngày ăn với ngủ thui. Chả thế mà mình cứ có thời gian là tót về nhà. Ngoài mấy cái thứ trong giỏ xe khiến mình mong mẹ về chợ thì tất nhiên còn cả mami của mình nữa chứ. Đó mới là điều mình mong nhất. Với mami thì mình luôn là đồ chíp hôi mặc dù mình có thể nói là lứa đàn chị già của trường rùi còn gì. Mình cũng hạnh phúc lắm khi là chíp hôi của mẹ. Mình yêu mẹ nhiều lắm. Nhưng chả bao giờ mình nói. Ước gì cả đời này mình được mong mẹ về chợ.

Hãy mỉm cười và gật đầu

Bảo vệ Kiến trúc máy tính. Em đang chuẩn bị đi ngủ thì anh gọi điện bảo lên bảo vệ, trong khi đó em được thông báo là ngày mai bảo vệ. Chết thật, tối hôm qua em chẳng chuẩn bị gì cả vì nghĩ rằng ngày kia mới bảo vệ, đó là cái tội nước đến chân mới nhảy đây mà - một cái bệnh nan y của em. Em cuống cuồng phóng xe từ quê lên trường. Cách đó không lâu lớp trưởng thông báo là bảo vệ nên em cũng đã đọc và chuẩn bị rùi xong cuối cùng lại không bảo vệ nữa. Nên dù sao thì em cũng đã có sự chuẩn bị cho mình. Đến lúc bảo vệ, em đã chuẩn bị hết những gì mình sẽ nói nhưng thầy lại yêu cầu tóm tắt đề mục ( điều này không nằm trong dự định của em ) thành ra em bị lúng túng. Lúc em đứng lên nói, em bị lúng túng và ngập ngừng, ngay lập tức em bị ngay phản ứng của anh. Anh không 1 chút động viên, lại tỏ ra chán nản và thất vọng. Lúc đó quả thật em bực mình lắm, không thể chịu được, em chán nản, em chỉ muốn bỏ luôn. Thật may mắn khi em quay ra nhìn lớp trưởng thì gặp ngay cái mỉm cười đồng thời gật đầu của bạn ấy. Nó như là muốn nói với em rằng: " Bạn đang làm đúng rùi đó, tiếp tục đi". Và em tiếp tục nói. Anh ạ, cho dù em có vấp ngã, có sai lầm đến đâu hay thất bại thế nào, em chỉ cần anh bên em, động viên em và tiếp sức cho em. Giá mà lúc em bị nói lúng túng ấy anh là lớp trưởng thì tốt biết bao. Em sẽ hít 1 hơi thật sâu, lấy lại tinh thần và tự tin của em. Hãy mỉm cười và gật đầu với em anh nhé. Em cần lắm những cái gật đầu và mỉm cười đó. Sau đó mình đã tranh luận và anh đã nhận sai. Em cũng không để ý đến mấy cái đó đâu. Vì em biết rằng anh yêu em anh muốn tốt cho em thì anh mới như thế. Điều duy nhất em muốn là từ bây giờ cho đến mãi mãi về sau: Hãy mỉm cười và gật đầu anh nhé !

Tính toán và chuyển font chữ trong Word

Chúng ta đã từng biết đến những mẹo nhỏ trong Word như: bảo mật văn bản, tăng tốc độ xử lý, chữa lỗi thường gặp. Trong đó, có thể nhắc đến hai thủ thuật rất tiện lợi và phổ biến sau: sử dụng máy tính và chuyển font chữ trong Word.

Dùng máy tính trong word

Khi đang thao tác word, đôi khi bạn cần phải thực hiện các phép tính toán đơn giản như: cộng, trừ, nhân, chia. Thay vì phải vào tiện ích máy tính (calculator) có sẵn trong máy tính (việc làm này thường mất nhiều thời gian), người dùng có thể sử dụng máy tính được tích hợp sẵn trong Word.

Máy tính này giúp bạn đưa ra kết quả của các phép toán cần tính một cách nhanh chóng và tiện dụng. Để sử dụng được chức năng này trong word, trước tiên, bạn vào mục Tools/Customize. Tiếp theo, bạn kích chuột vào tab Commands sẽ hiển thị ra cửa sổ sau:


Tại mục Categories bạn chọn Tools. Sau chi chọn Tools, tại cửa sổ Commands bạn chọn Tools Caculate. Cuối cùng, bạn dùng chuột trái để kéo thả Tools Calculate vào bất kỳ thanh công cụ nào bạn muốn. Ví dụ sau đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cách sử dụng công cụ máy tính trong Word.
Giả sử bạn cần thực hiện phép tính (5+3)/(3-1). Thật đơn giản, bạn chỉ cần bôi đen biểu thức cần tính, sau đó nhấn chuột vào Tools Calculate. Kết quả của phép tính này sẽ được hiển thị tại đáy cửa sổ, ngoài ra bạn có thể dùng lệnh Ctrl + V để dán kết quả vào.

Chuyển font chữ trong word

Vì một lý do nào đó, hai đoạn của một văn bản lại được đánh bởi font khác nhau, giả sử đoạn trên dùng font .Vntime, phần còn lại sử dụng font Times New Roman, bạn không muốn mất thời gian đánh lại toàn bộ văn bản trên, nếu vậy bạn có thể sử dụng tiện ích sau chuyển đổi font chữ trong Unikey. Để thực hiện được chức năng này bạn cần có chương trình Unikey, bạn có thể tải về miễn phí phần mền này từ trên mạng về.

Trước tiên, bạn mở file văn bản ra, sau đó bôi đen toàn bộ phần cần chuyển đổi font. Tiếp theo, bạn kích chuột phải vào icon Unikey tại thanh công cụ. Tại menu của Unikey bạn kích vào mục Chuyển nhanh. Sau khi kết thúc thao tác này, sẽ hiển thị ra dòng chữ “Convert successfully” thông báo rằng bạn đã chuyển đổi font thành công. Cuối cùng, bạn quay lại văn bản ban đầu và Paste lại vào đây.

Beautiful

BEAUTIFUL (Bosson)

I do believe in fate cause that's how we met
It was raining and we were soaking wet
You took the last of cabs on an empty street
Then you smiled at me and said "take a seat..."
I said do you believe in love at first sight?
You said "If you give me a reason I might..."
Ok, well your hair is wet and your clothes are a mess
And your makeup is all over your face...
And still you're so...

[Chorus]
Beautiful, so, sweet and just adorable
You are a miracle, simply irresistable
You are so beautiful, so, sweet and just adorable
You are the finest thing that I've seen in my life
You're everything that I've ever dreamed of

Now it's been seven years 1 month and a day
Since we met and I'm so happy to say
Today we'll be man and wife and dedicate
Our lives to the precious thing we have called Love
So now I'm standing here well dressed and prepared
In a black suit that you told me to wear
And when you're walking in, you amazing thing,
You take my breath away...
Cause you are so.....

[Chorus]
Beautiful, so, sweet and just adorable
You are a miracle, simply irresistable
You are so beautiful, so, sweet and just adorable
You are the finest thing that I've seen in my life
You're everything that I've ever dreamed of

***For richer and poorer till death do us part
In sickness, in health you are always in my heart
Till the day when we're old and grey
I will cherish and love you in every kind of way
Cause you are so....
Beautiful, so, sweet and just adorable
You are a miracle, simply irresistable
You are so beautiful, so, sweet and just adorable
You are the finest thing that I've seen in my life
You're everything that I've ever dreamed of


Đẹp làm sao!
---------------------------
Anh thực sự tin vào định mệnh, bởi mình đã gặp nhau như thế
Lúc đó trời mưa, và tụi mình ướt nhẹp
Em gọi chiếc taxi cuối cùng trên con đường trống trải thênh thang
Rồi em quay sang anh mỉm cười khẽ nói "Anh ngồi vào đi".
Anh đã hỏi, em có tin vào tình yêu sét đánh không?
Em trả lời "Nếu anh cho tôi một lý do, biết đâu tôi sẽ..."
Ok, này nhé, tóc em ướt bết, quần áo em nhàu nát
Và mặt em lem nhem thuốc trang điểm
Nhưng sao em vẫn rất...

Chorus
Thật đẹp, thật ngọt ngào, và duyên dáng
Em là một điều kỳ diệu của tạo hoá, đơn giản là quyến rũ
Em là điều tốt đẹp nhất anh tìm thấy giữa cuộc sống của mình
Em là tất cả những gì anh đã mộng mơ

Giờ đã được bảy năm một tháng và một ngày
Từ ngày chúng mình gặp nhau, và anh rất hạnh phúc khi nói
Hôm nay đôi ta sẽ nên duyên
..và hiến dâng cuộc sống của đôi ta cho một điều quí giá mang tên Tình Yêu.
Ngay lúc này anh đứng đây, ăn mặc trịnh trọng và sẵn sàng
Khoác bộ đồ lễ phục đen em chọn cho anh mặc
Và khi em bước vào, em như một điều kỳ lạ
..đã làm rớt nhịp trái tim anh
Bởi vì em rất....

Thật đẹp, thật ngọt ngào, và duyên dáng
Em là một điều kỳ diệu của tạo hoá, đơn giản là quyến rũ
Em là điều tốt đẹp nhất anh tìm thấy giữa cuộc sống của mình
Em là tất cả những gì anh đã mộng mơ

Dù cho giàu sang và khốn khó, đên khi cái chết chia rẽ đôi ta
Dù ốm đau, vui khoẻ, em sẽ luôn ở trong tim anh
Cho đến ngày đôi mình lớn tuổi và tóc muối tiêu
Anh sẽ vẫn nâng niu và yêu em một lòng
Vì em thật sự...

Thật đẹp, thật ngọt ngào, và duyên dáng
Em là một điều kỳ diệu của tạo hoá, đơn giản là quyến rũ
Em là điều tốt đẹp nhất anh tìm thấy giữa cuộc sống của mình
Em là tất cả những gì anh đã mộng mơ

Game dành cho ...

Thi xong rùi !

Lâu lắm rùi không viết blog, căn bản bận quá. Mình cứ bảo học photoshop để chỉnh sửa lại cái blog cho nó ra phong cách của riêng mình nhưng chẳng có thời gian, và cũng chưa học được ai. Kỳ vừa rùi học vất thật, lao vào học Cấu trúc dữ liệu. Có môn C++ là mình thấy tiếc nhất, mình thực sự thích học môn này nhưng mà chưa quyết tâm và cũng chẳng dành thời gian học nó nữa, lao hết vào CTDL còn gì. Hè này nhất định phải học C++ mới được. Kỳ trước được 8.4 nhưng cũng chẳng được học bổng, được mỗi hơn 100k tiền thưởng của khoa và của trường loại giỏi, về bị tụi ở nhà trọ nó vặt sạch, chẳng mua được cho ai cái gì ( tiếc nhất là 2 thằng cháu, không mua gì cho nó, dì đúng là đểu ). Kỳ này chắc lại chẳng được. Hôm nay thi xong môn cuối mà thoải mái quá, đến giờ vẫn chưa dám tin là đã qua rùi những ngày chiến đấu oanh liệt với 8 môn trong đó có 5 môn liên quan đến Tin. Cho phép thở phù 1 cái. Mà cũng chưa thở được đâu. Mới có điểm 3 môn thui, còn tận 5 môn nữa. Lên thớt rùi đây. Thi xong cứ tưởng được về nhà với Mámi ăn sung mặc sướng, ai dè sáng mai lại lên trường thực tập. Mà thực tập cái gì cơ chứ, thấy bảo thực tập KTMT lên ngồi tí nói chuyện rùi về, tự dưng mất cả thời gian. Theo lịch từ đầu năm là lên Lạng Sơn thực tập đó chứ, thế mà lại thay đổi. Sang năm thứ 4 rùi mà chưa biết cái Mia cái mốc là gì, chán lắm, chẳng biết đo gì cả. Nhưng mà cũng may, thấy bảo lên Lạng Sơn nắng nôi, leo đồi leo núi vác mia vác máy...Khổ và tốn kém lắm. Thui ta đành ở nhà cho nó khoẻ. Bố chẳng bảo tụi mày chẳng cần biết đo làm gì, chỉ cần học tốt Tin là được. Thế đấy, nếu muốn học tốt Tin thì học nơi khác chứ học trường mình thi ăn thui gì. Đúng là. Thà học hẳn Trắc địa thì còn biết về Trắc địa mà làm việc hoặc học hẳn Tin mà làm về Tin. Đằng này học Tin - Trắc địa, chả ra làm sao, dở dở dang dang, thành ra Tin cũng không biết mà Trắc địa cũng không xong. Chán lắm. Sáng mai lớp mình đá trung kết nhất định đi cổ vũ mới được. Mai em ở cũng nhà trọ cũng đi Lạng Sơn thực tập, lại hát bài 1 mình đây, lại hát bài ca mì tôm đây. Thui ngủ cái đã. Từ lâu rùi không được ngủ sớm, hôm nào cũng khoảng 3-4h sáng mới ngủ, thèm ngủ thật. Phải ngủ bù thui. Ngủ thôi !

10 cách lấy lòng bà xã

Thời gian khiến tình cảm vợ chồng không còn mặn nồng. Một người chồng hoàn hảo luôn phải ghi nhớ những điều sau. Còn chờ gì nữa, hãy bắt đầu ngay từ ngày 8/3 tới này để làm nàng bất ngờ.

Vợ luôn đúng

Nếu bạn là ông chồng khôn ngoan thì nên tuân thủ theo cái quy tắc này.

Khi vợ chồng tranh luận hay bất cứ xích mích nào xảy ra, chỉ cần tự nhủ “vợ mình chứ ai” thế là bạn có thể nhường cho cô ấy. Gia đình ấm êm, cuộc sống vợ chồng luôn nồng cháy là điều ai cũng mong muốn. “Bà xã luôn là số một”, từ xưa đến nay vẫn thế mà.

Luôn khen ngợi vợ

Phụ nữ thường hay đặt câu hỏi mà nhiều khi cứ chỉ hỏi đi hỏi lại có một câu: “Anh thấy em thế nào? Em có xinh đẹp không?”. Bạn chỉ cần nhỏ nhẹ khen “Em đẹp lắm” cho dù phải “giả vờ”. Lời khen luôn làm người phụ nữ vui vẻ yêu đời hơn.

Khi vợ vụng về hay bạn không hài lòng điều gì, đừng lớn tiếng chê bai kẻo nàng cụt hứng, hãy tìm ra một điểm gì đó để khen nàng, ít ra cũng là tìm cách động viên.

Sáng dậy mặc chiếc áo là phẳng còn thơm mùi hay bữa tối thật ngon …bạn đừng quên cảm ơn nàng: “Vợ mình khéo tay thật, cái gì cũng giỏi”. Chắc chắn rằng nàng sẽ thích thú và không bao giờ từ chối bạn cái gì.

Bạn nên trả lời hết mọi câu hỏi của vợ. Hãy tập cho mình thói quen trả lời nhanh. Nếu bạn càng quanh co, sẽ khiến bà xã càng tỏ vẻ nghi ngờ và nghĩ rằng bạn đang làm gì mờ ám.

Quan tâm đến đằng ngoại

Một người con gái khi lên xe hoa về nhà chồng luôn mong muốn chàng rể ưu ái nhà mẹ vợ. Khi con rể thường xuyên chu đáo với bên ngoại, bà xã sẽ rất tự hào khoe với mọi người rằng: “Chồng mình thật lý tưởng”.

Không quên tặng quà

Những ngày trọng đại trong cuộc sống vợ chồng như kỉ niệm ngày cưới, ngày sinh nhật vợ, ngày quốc tế phụ nữ thì luôn được tô dấu đỏ trong lịch làm việc của bạn. Cho dù có bận đến đâu cũng không được phép quên.

Một món quà như bông hoa hay chiếc áo chẳng hạn nó sẽ khiến bà xã ấm lòng vì được chồng quan tâm. Ngày 8/3 đó là cơ hội cho bạn thể hiện tình cảm của mình với vợ đó.

Dành thời gian cho con

Ông xã tốt là người biết quan tâm đến con cái. Mỗi tối, bạn chỉ cần bỏ ra chút thời gian dạy bé học, hay đưa con đi ngủ. Vào những ngày cuối tuần, bạn và vợ cùng dẫn bọn trẻ ra ngoài chơi. Những bức ảnh có cả gia đình hạnh phúc là món quà ý nghĩa đối với nàng.

Không có phụ nữ nào bằng vợ mình

Khi đã kết hôn bạn cần nhớ rằng không có ai hơn vợ mình cả. Ở chốn đông người bạn hãy tự hào khoe rằng “vợ mình là nhất”. Ra đường có gặp ai xinh hơn, bạn đừng vội nhìn ngó trước mặt nàng. Nếu có trót lỡ bị vợ bắt gặp thì chỉ cần nói: “Không xinh như vợ anh”. Nàng sẽ nguôi giận ngay.

Giúp vợ việc nhà

Mọi công việc điện đóm, máy móc là chuyện của đàn ông. Tuy nhiên, người chồng lý tưởng là người giỏi cả việc nhà.

Cuối giờ làm việc, thay vì ngồi con cà con kê ở quán bia, bạn hãy về nhà đón con. Những lúc vợ về muộn, bạn hãy sắn tay vào bếp giúp nàng như rửa bát, quét dọn nhà cửa. Thỉnh thoảng những dịp đặc biệt chỉ cần trổ tài nội trợ của mình bằng vài món ăn khoái khẩu nàng thích.

Hàng ngày, vợ bận bịu cơm nước, chăm sóc con cái nên mệt mỏi. Khi đó bạn chỉ cần động viên bằng cách chung tay với vợ, cùng làm cùng trò chuyện sẽ khiến bà xã bớt mệt nhọc.

Chiều theo sở thích đặc biệt của nàng

Biết chọn thời điểm để chiều vợ là cách dễ dàng ghi điểm với bà xã. Bạn hãy chiều theo sở thích của nàng nhưng không có nghĩa là cái gì cũng chịu nhường. Chẳng hạn, nàng muốn xem bộ phim Hàn Quốc trong khi còn một đống bát đĩa chưa rửa, hãy để vợ tự nhiên. Bạn chỉ cần nhắc khéo: “Thôi để đó, mai rửa”.

Phụ nữ thì luôn tìm cách làm nũng chồng, có lúc khiến bạn nổi cáu. Điều cấm kị là không được to tiếng. Càng muốn vợ đẹp, càng muốn vợ chiều mình, quý ông càng nên hết lòng nâng niu cô ấy những lúc như thế này, rồi sẽ được bù đắp.

Có những giây phút riêng tư

Con cái, công việc làm vợ chồng không có nhiều thời gian cho nhau. Bạn hãy bù đắp lại bằng cách dành nhiều thời gian bên nhau. Ở công sở, hãy đi ăn trưa cùng nhau. Thỉnh thoảng gửi cho nàng vài tin nhắn yêu thương. Hàng tuần, nếu có điều kiện hãy để bọn trẻ cho người thân rồi cùng nhau đi đâu đó thật xa tận hưởng những cảm xúc hạnh phúc hai vợ chồng.

Tự chăm sóc bản thân

Không để vợ phải mất thời gian cho mình cũng là một cách làm hài lòng bà xã. Quần áo bẩn hãy bỏ vào máy giặt, đầu tóc nên gọn gàng. Một người đàn ông ăn mặc lịch thiệp trang nhã sẽ khiến nàng hãnh diện hơn mỗi khi cùng sách vai.

Cry on my shoulder




Nếu người hùng trong mơ đã chẳng đến bên em. Nếu em cảm thấy buồn, em thấy cần một ai kế bên cạnh. Nếu em đang phải xa người mình yêu, em thấy mình đơn lạnh. Nếu em gọi điện nhưng bạn bè em chẳng có ai ở nhà. Em có thể trốn chạy nhưng nào có thể vượt qua. Những cơn bão lòng, những đêm dài đơn độc. Nhưng anh sẽ chỉ cho em nhận ra số phận, rằng những gì tốt đẹp nhất trên đời nào phải mất tiền mua. Nhưng nếu lòng em muốn khóc, hãy ngả đầu lên vai anh và khóc em nhé. Nếu em cần một người thật sự quan tâm đến em, nếu lòng em buồn và con tim em giá lạnh. Khi ấy một tình yêu chân thành có thể làm được gì? Anh sẽ chỉ em xem. Nếu bầu trời với em chỉ một màu tăm tối, hãy cho anh hay. Bởi nơi nào đó trên thiên đường là chỗ của chúng mình. Dù với em thiên đường có ngàn xa, xa lắm, hãy gọi tên anh, anh sẽ giúp em đến nơi ấy cùng anh. Nếu màn đêm phủ lên em bao giá lạnh, u buồn. Nếu mỗi ngày qua bao khó khăn vẫn ngăn em cất bước, anh sẽ vẫn mãi luôn bên em cùng em hướng về phía trước. Anh hứa đấy. Anh sẽ chẳng khi nào lẩn trốn em đâu. Đó là những gì một tình yêu chân thành có thể làm được. Phải, là những gì một tình yêu chân thành có thể làm được.