sắp chia tay
Thursday, April 12, 2007 2:05:34 PM
Tròn 6 tuần nữa là chia tay A3 rùi buồn quá đi mất , ước gì giờ mới học lớp 10 nhỉ . Còn nhớ lúc mới vào cấp 3 mình ghét cái lớp này quá đi mất ( toàn đứa xấu xí ) nhưng học lâu mới biết ko thể sống thiếu cái tập thể này . Cái tổ quỷ cả gái lẫn trai vừa láo vừa dâm vừa dê hehe , có lẽ lớp mình là lớp có nhiều kỉ niệm nhất cả vui lẫn buồn , con gái có lầu xanh do mama Linh phụ trách, con trai thì có hẳn hội 16 anh em do đại ca Chiến đậu cầm đầu. Những cuộc đi chơi của lớp nữa chứ , hình như chẳng lần nào là vắng cái mẹt của mình , mới đây nhất là đi đền Hùng , giá như hôm đây cả lớp đi thì có lẽ còn vui nữa nhưng thôi ko sao thi Đại học xong lớp mình còn đi chơi nữa mà hôm đó phải kéo đi hết ko cho đứa nào ở nhà cả . Ko biết sau này lớp mình sẽ thế nào nhỉ tò mò quá đi mất , lúc họp lớp chắc vui lắm đây . Dù có đi đâu chăng nữa tôi sẽ ko quên tổ quỷ con do Minh style nắm giữ đâu ( mặc dù nhiều lúc hơi cay vì bà ta lắm mồm qúa). Mọi người cùng cố gắng vượt qua 2 kì thi sắp tới nha ko ai được trượt đâu đó ko ,đỗ đợt 1 thì phải cố đợt 2 ( to mồm thế nhưng có lẽ tui trượt đầu tiên nài). Chúc mọi người đều thực hiện được ước mơ của mình . Yêu A3 nhất






