My Opera is closing 3rd of March

Rùa Style

Sinh nhật em trai

Hum nay là ngày cách đây 2 năm nhà mình có thêm thành viên mới hix thằng chó con càng lớn càng thông minh yêu quá cơ , lớn lên chắc nhiều em theo lắm đây . Nhà hum nay có chuyện vui nhưng mình lại gặp chuyện bực mình , tự nhiên cái chìa khoá nhà của mình lại biến mất , nhớ đây là lần thứ 2 mất chìa khoá , 1 lần là đi mua bánh mì để quên ở quán mấy hôm sau mẹ hỏi đến mới nhớ ra may mà ko mất , còn lần này thì chẳng nhớ là để đâu cả huhu chết mất lục tung cả nhà lên cũng ko thấy đâu ko biết nó có chân chạy đi đâu mất , ko tìm ra mẹ giết chết mình mất Help me !!!!!!

Tổ sư thằng Long đenNgày may mắn

Write a comment

New comments have been disabled for this post.