My Opera is closing 3rd of March

Rùa Style

Ngày may mắn

Hôm nay là ngày may mắn , chiều nay được nghỉ tiết cuối , lúc về đang chán thì gặp người quen cũ ,lâu rùi ko gặp anh ý tí nữa ko nhận ra nói chuyện với anh ý vui qúa , đến tối thì đã tìm thấy chìa khoá nhà hix tìm mãi chẳng thấy tự nó lại xuất hiện . Hôm qua về đến nhà mở ngăn kéo ra cầm quyển nhật ký lên mới nhớ ngày này cách đây 2 tháng là ngày mình nhận lời quen anh , hem biết anh có còn nhớ ko còn mình thì tí nữa cũng quên , nhưng đọc lại thấy buồn cười quá giờ cũng ko thể giải đáp được những câu hỏi hôm đó mình đặt ra . Ngốc thật

Sinh nhật em trai>"<

Write a comment

New comments have been disabled for this post.