My Opera is closing 3rd of March

Rùa Style

Subscribe to RSS feed

>"<

Hix cả tháng được nghỉ có 1 buổi học định nướng thì thằng anh họ lên phá đám bắt dậy băng tay cho bố đi học làm mất cả giấc ngủ bực cả mình , vừa trèo lên giường định ngủ tiếp thì bọn bạn gọi điện đến rủ đi làm bánh định ko đi nhưng đang đói thế là lại xách xe đi . Hôm nọ còn có người khen mình người lớn há há , đến hỏi bọn ở lớp " chúng mày có thấy tao người lớn ko " , con Hằng gật gù " có mày người lớn lắm bằng thằng Dũng nhà tao là cùng ". Hix thằng em nó có 2 tuổi nói thế còn đau hơn là bảo mình trẻ con . Chả biết sao ai cũng nói mình trẻ con làm sao để lớn được đây . Nhưng cứ cái kiểu này còn lâu mới lớn được tối qua đi học còn ngăn bàn với con Lan nó bảo cứ lấn sang là nó đánh , mấy lần ko để ý ăn mấy phát thước kẻ của nó làm cả buổi học chẳng học hành gì ngồi chành choẹ cãi nhau với nó , cô giáo còn phải cười ,đến lúc về nó phải bước qua chỗ mình nên lại hoà bình khà khà bị bọn nó bảo chúng mày thành học sinh cấp 1 hết rồi à kiểu này là kiểu lớn ko được nên bé đi hehe