My Opera is closing 3rd of March

Rùa Style

Ọc thi xong rồi xả hơi thôi











Hjx sau nửa tháng bôn ba Hà Nội , Thái Nguyên , Hải Dương cuối cùng thì cũng được về nhà . Thi 3 trường mà chẳng được trường nào nên hồn , có khi trượt hết cả 3 rồi nản quá sad . Cũng sắp có kết quả rùi hok bít có trường nào điểm cao ko đây , khối A thì hết hy vọng rùi vì Toán có làm được đâu , giờ hối hận khi ngày trước ko chịu học tử tế . Vào phòng thi nhìn thấy đề Toán mà tí nữa khóc thét , làm mỗi bài khảo sát rùi ngồi chơi cả 3 tiếng đồng hồ . Khối B thì khả quan hơn 1 tí , đề có 10 ý làm được hẳn 4 ý oách thế ko biết , Hoá với Sinh thì toàn bị đánh lừa tức ko chịu được . Đến khi thi CĐ thì Toán làm được 1 nửa , Hoá với Sinh thì ko biết kết quả thế nào . Huhu chán quá đi mất cry . Giờ thì đang mong đi sapa để gặp Quang , nghĩ lại thì thấy buồn cười 2 đứa gặp nhau có đúng 2 lần mà lần nào cũng vội vã chẳng nói được chuyện gì nên hồn cuối cùng lại yêu nhau . Trong đợt đi thi ĐH cầm đi 500k chẳng mua được cái gì ngoài việc mua thẻ để nạp tiền nhắn tin với Q , về nhà thì cũng suốt ngày gọi điện , mẹ cũng biết chuyện của mình với Q rùi nhưng chẳng nói gì chỉ cười cười , làm mình cứ lo mãi . Chắc tại giờ mình lớn rồi nên được mẹ tin tưởng , mẹ chỉ nói đúng 1 câu là " yêu ai thì yêu nhưng phải là con nhà tử tế , đàng hoàng , mà tốt nhất là ko nên yêu sớm " , chỉ nói có vậy . Nhưng sao cái số mình khổ , toàn phải yêu xa nhưng kể ra cũng có cái thú vị của nó , mỗi tội hơi buồn vì chẳng được gặp nhau thường xuyên , thôi đành cố gắng vậy , năm sau Q đi học ở HN thì 2 đứa sẽ được gần nhau hơn nhưng chả biết có yêu được đến khi đó ko nữa . Thôi tất cả đang ở tương lai lo sớm làm gì cho nó mệt đến đâu thì đến , bi giờ mình thấy hạnh phúc là ok rồi

Hà Nội buồn Nhoc' maruko

Write a comment

New comments have been disabled for this post.