cám ơn trời phật con đã đỗ
Sunday, June 17, 2007 2:12:55 AM
|
Hix bi giờ thì có thể yên tâm ngủ ngon được roài , mình nằm mơ được 31 điễm cuối cùng mình được hẳn 34 điễm chán thế chứ , hem ngờ điễm lại thấp thế , kay nhứt là môn Toán sai có 1 bài mà cuối cùng điễm thấp tè bùn thúi ruột , nội gọi điện xuống hỏi thăm biết mình đỗ nội mừng lém ( đứa cháu đầu tiên đi thi mừ ) kêu mẹ đưa mình về quê để ăn mừng nhưng mẹ bảo bao giờ đỗ ĐH thì về làm phiền nội 1 thể , cũng đã lâu mình ko được về thăm nội nhớ nội lém à . Cái hum biết điễm mẹ dám lừa mình là trượt tí nữa thì khóc , cã lớp có 47 đứa thì trượt 2 khổ thân tụi nó 12 năm ăn học cuối cùng lại trượt thôi đành an ủi chúng nó cố gắng tháng 8 này thi lại cho tốt . Ngay sau hum biết điểm mẹ đưa mình đi chùa để cám ơn và cầu cho mình thi đỗ ĐH , hjx lên đến đền Đức Ông mẹ kêu ông Hoàng cho mình đỗ ĐH nhưng ông hem cho , xin đến lần thứ 4 mẹ phải bảo :" ông cho cháu nó đỗ lấy điễm sàn để cháu đi CĐ thì ông mới cho " , ngồi xem bà chủ đền tung đồng xu mà toát cả mồ hôi:insane: . Hum qua mẹ lại bão đến rằm này lại đi tiếp huhu ông mừ hổng cho nữa là mình hem thi ĐH nữa đâu sợ lém:cry: . Giờ mong đến thi ĐH quá , nếu năm nay mừ đỗ năm sau mình được làm người lớn rùi vui quá cơ:p . Mình cũng muốn đỗ để đi học sau này phụ giúp mẹ nuôi em , từ khi bố mất 1 mình mẹ vất vả nuôi 2 chị em , nhìn mẹ mình thương quá , ước gì bi giờ mình có thể tự nuôi bản thân ko làm phiền mẹ nữa , thôi đành cố gắng thi ĐH để làm mẹ vui vậy . Kun ơi cố lên
|
, ước gì bi giờ mình có thể tự nuôi bản thân ko làm phiền mẹ nữa , thôi đành cố gắng thi ĐH để làm mẹ vui vậy . Kun ơi cố lên







Unregistered user # Friday, July 13, 2007 11:10:11 PM