Một ngày đi chơi !
Thursday, April 26, 2007 12:25:20 PM
|
Lâu lắm roài lớp mình mới đi chơi vui như thế , lúc đầu tưởng chẳng có ai đi cuối cùng gần 30 đứa , đạp xe hơn 20km để về nhà bà mình , vừa mệt vừa đói nhưng vẫn phải xông vào bếp để nấu cơm . Mình làm thì ko được con Nhung đứng cạnh cứ chê lên chê xuống " sao mày vụng thế " mồm thì chê nhưng có chịu làm đâu , lúc sau thì tranh nhau với cái Huệ (người yêu TA) rán nem , hix đúng là hâm mình ghét nhất rán hè hè thế nên là nhường . Đến tận 1h20 mới được ngồi vào mâm sau đúng 30p thì hết nhẵn , đúng là toàn lũ thuồng luồng , đánh chén no say anh em ta rủ nhau đi chơi . Mò ra bãi sông tìm mãi mới thấy có đường đi xuống nhưng toàn là gai tre , tiếp tục công cuộc mở đường . Ra đến bờ sông tất cả ko ai bảo ai cùng hét lên sung sướng . Hùng Quy , Vũ ỉn ngồi xây lâu đài cát , mấy đôi iu nhau dắt díu nhau tìm chốn thiên đường ( nhìn thấy mà ghen ). Lũ còn lại ( có mình ) thì đi tìm chỗ chụp ảnh rồi đùa nhau ướt hết quần áo . Chỉ buồn cười lúc chụp ảnh với Long gà , đang định chụp thì nó bảo từ từ tưởng bố làm gì hoá ra đào hố cát bắt mình đứng xuống đấy để thấp hơn nó , pó tay lun . Đang chơi vui thì bà ra gọi bảo về ko muộn . Dắt xe ra đến cổng thì trời mưa cả lũ quyết định dầm mưa mặc dù đứa nào cũng có ô ( có được gọi là điên ko nhỉ ). Càng đi thì càng mưa to , mưa chảy cay hết cả mắt nhưng vẫn gan lì ko thèm bật ô , đi đường ai cũng nhìn ngại lắm nhưng ăn chơi thì phải chịu nhiệt .5h về đến nhà mình đứa nào cũng kêu đói thế là đi nấu mì , ăn xong té hết để mình lại với đống chiến trường tan tác . Kết quả của chuyến đi chơi là vui nhưng giờ thì ốm >"< mệt quá nhưng thoai ko sao ốm thì lại được nghỉ học hè hè . |






