Save the best for last ^-^

Subscribe to RSS feed

Sticky post

Vì cuộc sống luôn cần sự ngọt ngào !

Vào một ngày đẹp trời, Kero nhận dc điện thoại của mami, kêu đến ngay chỗ mami để chọn đồ. Và điều bất ngờ, món quà đầu năm mới ấy lại là 1 em lò nướng rất dễ thương. Ngày đó cách đây đúng 1 năm, và chính thức từ đó Kero bước vào con đường bánh trái, hay là con đường rải đầy giấy nợ ko biết chừng lol

Nếu nói là có chút hiểu biết về bánh trái, thì từ hồi lớp 6, lớp 7 gì đó, là khi Kero cùng bà chị họ mày mò làm bánh. Những điều cơ bản như tách trứng, đánh trứng rồi trộn bột như thế nào đều bắt đầu rất đơn giản như thế. Hồi đó không có máy đánh trứng, cũng chẳng lò nướng, nên phải dùng đũa để đánh và nướng bánh bằng nồi cơm điện, thậm chí trước đó đã từng dùng cả chảo ko dính. lol Những chiếc bánh ngày đó Kero không nhớ rõ mùi vị, nhưng đều là những sản phẩm đầu tiên, thấy tự hào và hứng thú ghê lắm. Và những chiếc bánh nồi cơm điện đã ra đời, vào những dịp tụ tập bạn bè hay đơn giản chỉ là để cho bữa sáng ngày hôm sau. Vì muốn phát triển "sự nghiệp", nên Kero mơ ước có em lò nướng lắm. Nhưng hồi đó vẫn còn đi học, nhà lại chật, mua lò lại phải sắm thêm nhiều thứ nữa, nên bố mẹ ko cho mua. Mãi đến khi lên ĐH, thời gian rảnh nhiều hơn, và khi có công việc làm thêm đầu tiên, Kero đã quyết tâm đòi mua lò bằng tiền mình kiếm dc. VÀ lần này thì đã rinh dc em về nhà. Sung sướng lắm vì đó là món đồ mình tự mua mà ko cần bố mẹ cho tiền nữa wink

1 năm làm bánh, là 1 năm Kero học dc rất nhiều thứ. Sục sạo ngõ ngách của WTT, tuy là ko để lại giấu vết gì mấy p và học dc rất nhiều kinh nghiệm. Từ WTT, Kero lại lần mò sang bếp của các sư phụ, hết 360 rồi multiply và opera... nữa. CÁc chị đều rất nhiệt tình chỉ dẫn mình từ những bước đầu tiên ấy. Chị Khai Tâm, chị Cúc Bebibo, chị Nguyetva, chị Huabin, chị Andee... và còn rất nhiều sư phụ mà em đã ghé qua nhà, rất cảm ơn vì những điều ý nghĩa mà các chị đã chia sẻ. Từ một con bé vụng về và hậu đậu, em đã học được sự kiên nhẫn để làm ra những cái bánh ưng ý, học cách chụp ảnh để sản phẩm lừa tình hơn p ... Và điều tuyệt vời nhất mà Kero học được đó là cách để yêu thương những người thân, qua cái tâm trong những món ăn ngon! Vì hạnh phúc có lẽ là khi mang lại niềm vui cho người khác smile

1 năm chập chững với trứng, bột, bơ, đường, và còn rất nhiều năm phía trước để học hỏi những điều mới trong thế giới ẩm thực rộng lớn này. Và blog Opera của Kero cũng mới chỉ dc lập ra cách đây 1 tuần thôi. Mong là Kero sẽ đặt những viên gạch để xây nên một căn bếp ảo thật vững chắc cho căn bếp thực sự trog tương lai. o

Kero xin gửi lời chào đến làng Ô mình flirt. Rất mong được làm quen và học hỏi với những ai đã trót đem lòng yêu nấu nướng nhé flirt

1 chiếc bánh Opera để mừng 1 năm baking và chào làng Ô nào cheers

Là con gái, làm điều mình yêu thật thích :X

Cả nhà thân mến,
Em có clip tham gia cuộc thi "Là con gái làm điều mình yêu thật thích" của Diana flirt
Mọi người bớt chút thời gian vào vote ủng hộ em với ạ. Hạn chót là ngày 1/10 ạ.

Các bước như sau:

B1: Đăng ký tài khoản tại đây: http://www.lamdieuminhyeu.com/#/register

B2: Check mail lấy link kích hoạt tài khoản (có thể check spam mail nữa)

B3: Đăng nhập và ấn vote cho clip của em tại đây: http://www.lamdieuminhyeu.com/#/photo?id=127


Em cảm ơn mọi người nhiều lắm lắm :X :X :X :X

Mùa trung thu

Năm nay Kero ko định làm bánh trung thu nhiều, chỉ định làm một ít cho gia đình và bạn bè. Thế mà bị mọi người giục giã quá nên cũng cố gắng làm nhiều nhiều smile Suốt 3 tuần test công thức, làm thử để mọi người order nên cũng quen tay hơn bigsmile Mấy ngày cuối dồn dập đến mức ngày nào cũng làm đến khuya. Tự nhủ chắc làm hàng nốt năm nay, năm sau nếu có thời gian thì làm cho nhà ăn thôi!

Năm nay Kero dùng khuôn lò xo 75gam và khuôn nhựa 150gam để làm bánh. Khuôn nhựa làm bánh to thì vẫn khá nét như năm trước. Sắm thêm khuôn lò xo nhỏ để làm bánh nhỏ xinh cũng nét và dễ làm lắm. Chắc phải lấy khuôn lò xo cỡ to nữa ^^

CÓ mấy chú lợn để dụ trẻ con p


Đóng bánh và quét trứng.


Nướng bánh khá mất thời gian vì phải canh làm nhiều lần và đợi nguội hẳn quét trứng mới nướng tiếp. Làm tỉ mỉ như vậy mà ra bánh màu đẹp thì cũng bõ nhỉ wink


Kero đặc biệt thích mặt đế này:X


Cho vào khay sẵn sàng


Bánh nướng cỡ to và đóng hộp


Như 2 mùa trước, bánh nướng vẫn là ưu tiên hàng đầu. Kero có làm thêm ít bánh dẻo nhân đậu và mấy chú cá dẻo chay để tặng mấy đứa em, ko kịp chụp ảnh vì bận quá sad

Năm nay vẫn chưa test được bánh trung thu ngàn lớp và bánh nướng thập cẩm. Mong là năm sau có thể chinh phục 2 bạn này love

Chúc cả làng Ô một mùa trung thu đầm ấm quây quần bên những người thân yêu!

Bánh nậm

Đợt này Kero có rảnh rỗi hơn, nhưng ko dc thoải mái lắm vì thất nghiệp dài dài sad Tự nhủ là tranh thủ tận hưởng cuộc sống, đi làm thì làm cả đời smile Tự nhiên thèm mấy món bánh Huế, lúc đầu định làm bánh bột lọc, nhưng sau Kero chuyển sang bánh nậm ăn cho nó đỡ phải nhai nhiều p

Công thức Kero sưu tầm ở đây, có chỉnh sửa 1 chút: http://www.bepgiadinh.com/trang-mieng/banh/banh-nam Cám ơn chị nhiều ạ bigsmile

Nguyên liệu
Bột gạo: 250 gam
Bột năng: 50 gam (Kero làm thấy hơi dai, có lẽ bớt 1 chút hoặc dùng nguyên bột gạo nếu thích ăn mềm)
Nước : 550- 600 ml
Tôm đất: 100 gam
Thịt nạc: 100 gam
Dầu ăn , gia vị thông dụng , nước mắm , bột màu điều .

Cách làm
Phần nhân:
-Tôm đất rửa sạch , bóc vỏ , băm nhuyễn .
- Thịt nạc rửa sạch , băm nhuyễn
- Ướp tôm + thịt + gia vị + tiêu cho thấm đều gia vị .
- Phi hành tỏi thật thơm , cho thôm + thịt vào đảo nhanh tay để tôm thịt tơi nhỏ chứ ko vón cục . Cho thêm bột màu điều để có màu đỏ đẹp . Khi thấy nhân chín , tơi ráo thì tắt bếp .

Phần bột:
- Bột gạo và bột năng trộn đều , khuấy cùng nước lạnh , dầu , 1 chút đường , 1/4 thìa cafe muối .
Đặt nhồi lên bếp , khuấy nhanh tay với lửa vừa nhỏ , đến khi bột hơi đặc lại thì tắt bếp , tiếp tục khuấy đến khi bột sền sệt . HH bột mịn , không bị ốc trâu lợn cợn là đạt.
- Lá chuối rửa sạch , rụng sơ qua nước sôi có cho 1 nhúm muối để mềm nhưng vẫn giữ được màu xanh . Cắt kich thước 20 cm x 15 cm .
Pha nước mắm chanh ớt vừa miệng.

Gói bánh :
Bôi dầu lên lá chuối ( mặt ko gân ) .Trải một lớp bột , cho tôm thịt chính giữa bột, gấp lá gói lại, bẻ hai đầu , gói rồi vuốt cái bánh cho thẳng , bột chạy đều . Gói bánh với tỉ lệ cứ 1 thìa súp bột thì rải đều 3/4 thìa cà phê nhân. Dùng tay vuốt đều cho bánh mỏng đẹp là được .
Xếp bánh vào xửng hấp 15- 25p tùy bánh dày mỏng .Bánh chín , để ráo , nguội . Ăn cùng với nước mắm đã pha.









Khai trương Chérie house - Quán cafe mang thương hiệu cảm xúc ♥

Các bạn đã từng nghe về quán một café mang thương hiệu cảm xúc chưa?

Chérie house sẽ đưa các bạn đi qua những trải nghiệm và cảm nhận về tình yêu bằng tất cả các giác quan…

Không gian của Chérie house được xuyên suốt bởi hai gam màu chủ đạo trắng và tím, phảng phất mùi hương Lavender nhẹ nhàng quyến rũ mang lại hương vị ngọt ngào ấm cúng của tình yêu thương

Tại Chérie house bạn và người ấy có thể tìm cho mình một “Love paradise” thật độc đáo. Tầng 4 của Chérie house là một không gian ngập tràn hoa đèn với chiếc xích đu đôi, đó là nơi mà các bạn có thể tự tay ươm mầm hạt giống kỉ niệm tình yêu của mình.

Chérie house cung cấp dịch vụ chủ đạo Bánh và đồ uống. Bắt nguồn từ ý tưởng tình yêu phải được cảm nhận một cách tự nhiên nhất, chúng tôi đã nghiên cứu và xây dựng dòng sản phẩm từ ngũ cốc và nước ép kết hợp tinh tế giữa trái cây và rau củ. Bánh của Chérie house cũng được làm thủ công với nguyên liệu hoàn toàn tự nhiên đảm bảo sự tươi mới hấp dẫn. Bên cạnh đó, Chérie house cũng cung cấp các dịch vụ đa dạng khác như dạy làm bánh theo yêu cầu, tổ chức sự kiện (sinh nhật, họp nhóm, buổi hẹn hò lãng mạn…)


Ngày 07/06/2011 tới, Cherie sẽ chính thức ra đời tại địa chỉ Số 35, ngõ 91, Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội

Buổi lễ khai trương sẽ bắt đầu chính thức vào lúc 18h00

Tất cả khách hàng đên chung vui cùng Chérie house sẽ nhận được những món quà xinh xắn, dễ thương, cùng cắt bánh và gửi tặng Chérie house những lời chúc thật ý nghĩa!!!!!^^

Hãy đến để cảm nhận và chia sẻ yêu thương ^^

See you ♥♥♥



Bánh vẽ mặt nhợn & cún ^^

Hẹ hẹ, tuần rồi Kero đã hoàn thành luận văn và chuẩn bị chờ ngày lên thớt :-S Cùng lúc thì bạn Hồng Mỹ cũng vào giai đoạn vật vã với đồ án sad Thế nên Kero bị chuyển giao hết order của Cake House đến tháng 6 luôn ><

Post trước 2 chiếc bánh hình con vật đơn giản bigsmile Kiểu trang trí này cũng dễ làm và hiệu quả wink)

Bánh chú nhợn kute^^ Kiểu đơn giản và hạn chế phẩm màu vì chủ nhân thích màu tự nhiên thôi p


Bánh chú cún cho bạn gái




Marble Creamcheese Brownies

Brownie là một món dễ làm và rất dễ nghiền. Em Kero rất thích món này, nhưng Kero cũng ít khi làm, vì béo, và dễ nóng trong p Thế mà nhìn ct ở blog chị Huyền lại thấy thèm kinh khủng. Nhân tiện có cheese Hồng Mỹ cho htrc, mà cũng phải chờ mấy ngày nghỉ mới làm dc.

Công thức đơn giản và cho thành phẩm bánh ngon lắm, lúc mới nướng thèm quá ăn thử thì bánh mềm xốp. Để qua 1 đêm, bánh dẻo mềm và ẩm hơn, nhón 1 miếng chỉ muốn ăn thêm p
Kero xin bê ct của chị Huyền về đây, có thay đổi chút ạ, cám ơn chị nhiều flirt

Nguyên liệu: (cho khuôn vuông 20x20cm hoặc chữ nhật tương đương)

* Lớp brownie:
- 70g bột mì đa dụng
- 2 quả trứng
- 100g bơ cắt nhỏ
- 30g bột cocoa nguyên chất
- 10g cà phê tan
- 120g đường trắng
- 1/2tsp baking powder
- 1 tsp vanilla extract
- 1/8 tsp muối

* Lớp creamcheese:
- 225g creamcheese để mềm ở nhiệt độ phòng
- 40g đường trắng
- 1 quả trứng
- 1tsp vanilla extract
- 1 tsp nước cốt chanh nếu thích có vị chua

Cách làm:
- Bật lò ở 160 độ C trước 10'. Lót giấy nướng bánh lên khuôn bánh.
- Trộn đều bột + cocoa + cà phê + muối + bột nở
- Cho bơ vào nồi nhỏ đun gần sôi, bắc xuống bếp, cho đường vào khuấy cho tan bớt đường
- Cho từng quả trứng vào, dùng phới đánh cho tan rồi mới cho tiếp quả trứng khác
- Rây hh bột vào hỗn hợp trứng bơ, trộn cho hỗn hợp nhuyễn và bóng mượt (không cần kỹ quá),cho thêm vani trộn đều
- Cho 3/4 hỗn hợp vào khuôn bánh dàn đều, 1/4 còn lại cho vào bao bắt bông kem để tạo vân.


- Dùng máy đánh creamcheese cho mịn, cho đường, vanilla, nước cốt chanh, trứng và đánh nhuyễn rồi đổ lên trên lớp brownie.
- Bóp 1/4 hỗn hợp brownie lên lớp cream cheese theo đường thẳng, rồi dùng đầu tăm nhọn đi các đường uốn lượn tùy thích để tạo vân.


- Nướng 25-35 phút là bánh chín. Lấy bánh ra khỏi lò nướng
- Để nguội trên giá. Khi bánh nguội, dùng dao lách xung quanh thành bánh,lấy bánh ra khỏi khuôn rồi dùng dao cắt thành từng miếng nhỏ vừa ăn.



Làm bánh vào ngày trời nóng, để qua 1 đêm trời trở gió, mát mẻ và bánh ngấm ngon hơn nhiều lắm :X


Little piece of love love

Bánh cuộn chấm bi

Lâu ko post bài quá rùi cả nhà bigsmile Em vừa thoát khỏi thời kỳ vật vã với luận văn, chờ ngày lên thớt tiếp nên có thời gian thử bánh mới^^ Mong là ko bị tụt hậu smile

Bánh cuộn là loại bánh dễ ăn và dễ tặng nữa bigsmile Kero vẫn làm theo ct này : http://my.opera.com/keroppi89/blog/show.dml/5727721
Thêm chút chấm bi cho vui mắt. Em cảm ơn tip của chị Huyền ạ, bánh yêu ghê^^


Cuộn béo béo


Chấm bi hay chó đốm đây p


Mời cả nhà ăn sáng ^^

Kem caramel - Back to basic

Đợt rồi Kero phải làm tuiles và lưỡi mèo, nên phải lo giải quyết lòng đỏ trứng. Ngược đời thế cơ chứ bigsmile Quay trở lại với kem caramel thôi ^^ Lâu ko làm, lần này Kero làm đại ko theo tỷ lệ nào cả. Cứ áng chừng và trộn thôi ah p Trộm vía vẫn ổn bigsmile

Mấy cái ramekin mua ở Daiso bây h mới dùng bigsmile


Cái tim này cũng thích nữa


Bánh lần này chưa dc mượt lắm smile

Mứt và cookie ăn Tết

Năm nay Kero dc rảnh rang từ trước Tết khá lâu, có lẽ là cái Tết cuối được rảnh rang như thế này! Mọi việc chuẩn bị cũng dc bắt đầu từ sớm, mứt Tết thì vẫn như năm trc, chỉ tăng số lượng thôi. Còn cookie thì làm đa dạng hơn chút, cùng với mọi người ở Cherie.

Mứt Tết được khởi động từ 20 âm, với mứt cà chua bi và mứt dừa 2 vị như năm ngoái. Nhớ cảnh năm ngoái 29 Tết vẫn ngồi sên mứt dừa vì phải làm thêm, Kero đã đặt dừa và cà chua từ sớm để đỡ cập rập p

Rốt cuộc cà chua bi làm 2kg vẫn ko đủ, mấy ngày sau phải mua thêm 2kg để làm bigsmile
Năm nay trời lạnh ko nắng để phơi như năm ngoái, nên Kero sấy cà chua trong lò, cũng nhàn mà ráo lắm:



Mứt dừa vẫn là dừa bánh tẻ chứ ko kiếm đc dừa non, 2 vị truyền thống và lá dứa. Tất cả là 3kg.





Về cookie, Kero với Hồng Mỹ và mấy bạn ở quán tụ tập làm mấy ngày sát Tết, khá mệt nhưng vui lắm. Mọi người cùng làm, cùng ăn rất vui wink

Đội quân làm cookie, nào là cookie trà xanh


Hạnh nhân cuộn làm thì ít ăn vụng thì nhiều nè p


Đây là thành quả:
Cookie chocolate chip, món này dc đánh giá là nhanh và đơn giản, lại ngon nhất nữa happy




Cookie nho bọc dừa tấm, có miếng nho khô ăn hay hay bigsmile


Có nhân vật này kiểm chứng nhé p


Cookie trà xanh, màu sắc khá tươi tắn, vị hơi tan trong miệng



Cookie lạc dừa, biến thể của Snap cookie, ăn thơm mùi lạc và giòn






February 2012
M T W T F S S
January 2012March 2012
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29