Save the best for last ^-^

Bánh cuốn nhân thịt

Bánh cuốn nhân thịt là một món ăn rất gần gũi với người Việt, và chẳng khó để thưởng thức món này vì rất dễ bắt gặp nó ở khắp nơi. Cả nhà Kero đều thích món ăn này. Từ khi bé, Kero vẫn hay lê la ở hàng bánh cuốn gần nhà, gọi 1 đĩa bánh cuốn kèm chả quế với trứng, đôi khi ăn tham thì bánh cuốn nhân thịt không (ko có mộc nhĩ). Kero vẫn nhớ hồi bé lập kỷ lục là ăn dc 5k bánh cuốn. Hồi đó 1 đĩa chỉ 1500-2000đ thôi, mà bé xíu nên ăn thế là nhiều cực ý. Lớn lên một tí thì không có thường xuyên ra đó ăn dc nữa, thỉnh thoảng mẹ mua về cho cả nhà ăn. Lúc thì là bánh cuốn nhân thịt, lúc thì là bánh cuốn Thanh Trì mỏng tang và ít nhân, đều ngon miệng cả smile

Đây không phải lần đầu Kero tập tráng bánh cuốn, nhưng mấy lần trước đều chưa thành công do tỷ lệ bột nước, rồi cách tráng nữa. Hôm trước vào siêu thị vớ dc gói bột Vĩnh Thuận, và thêm đứa em đòi ăn nữa, nên Kero mua về và quyết tâm nghiên cứu lại cách làm bigsmile

Theo các chị, tráng bánh cuốn bằng chảo với bột bánh cuốn mua sẵn, phải tăng lượng nước hơn lượng nước trên bao bì. Và Kero dùng tỷ lệ 400g bột + 1 – 1,1 lít nước + 2 muỗng canh dầu + 1 chút muối. Để hỗn hợp này khoảng 30’-1h cho bột nở, càng ngâm lâu bánh sẽ dẻo ngon hơn. Có thể ngâm qua đêm, đánh dấu mực nước, đổ nước đi và thêm nước đến vạch cũ đó. Lần này Kero ngâm 3h.

Phần nhân Kero dùng hành khô phi thơm + thịt băm nhuyễn xào cùng chút mắm, chút bột canh, cho mộc nhĩ băm nhuyễn vào xào chín là dc. Có thể dùng hành tây nhưng nhà Kero ko thích ăn. Ngoài ra nhân tôm xào băm nhuyễn cũng ngon lắm.

Nước chấm: 300g nước sôi + 40g đường + 40g nước mắm + nước cốt ½ quả chanh. Gia giảm tuỳ khẩu vị. Nước mắm chấm bánh cuốn thường hơi ngọt và mặn vừa phải để có thể húp được.

Dùng chảo không dính quét chút mỡ lên mặt chảo, đổ 1 muỗng bột dàn cho đều khắp mặt chảo, đến khi bánh trong là chín. Bỏ ra cho nhân và cuốn lại là dc. Video làm bánh cuốn có thể tham khảo trên youtube rất nhiều.

Món này là món duy nhất đứa em Kero phụ làm giúp, vì nó thích ăn lắm p Vừa làm vừa ăn tỏ vẻ rất sung sướng, lại còn tình nguyện dọn cùng, thật xúc động đây quá lol

Mời cả nhà đĩa bánh cuốn nóng ạ, có một ít chả quế nữa thì ngon hơn bigsmile


May mắn bánh lần này đã giống bánh cuốn rồi, cũng tuyển dc mấy em wink


Gatô miếng nhỏ cho các buổi họp mặtĐội quân bánh mì ^^

Comments

Napu Monday, March 22, 2010 5:26:30 PM

Em ơi cho chị xin 1 đĩa ^^

Keroppikeroppi89 Monday, March 22, 2010 5:33:10 PM

chị Napu: cho em đổi bánh cuốn lấy miếng mousse cam nhé chị wink

Hồng Mỹconmeotreocaycau210 Monday, March 22, 2010 5:48:27 PM

phục lăn phục lóc luôn, trờiiiiiiiii
sao Kero làm được mỏng tang như vậy, tớ làm bị vỏ dày lắm Kero ơi, mà tớ láng làm sao bột nó ko dàn ra mà cứ tụ tụ, ko biết diễn tả sao nữa, bột ko bám vào chảo mà cứ chạy lòng vòng quanh chảo, nên rất là dày và nhỏ bánh ý ><
hu hu hu
nhìn đĩa bánh cuốn nhiều thịt thèm quassssss

2li2te_pig ^.^nqh0803 Monday, March 22, 2010 11:52:58 PM

Nể Kero quá, bột bánh nhìn dai và bánh rất đều, cho H hai cái nhé mới sáng ra đang đói bụng có dĩa bánh cuốn nóng thì còn gì bằng bigsmile yes cheers

Mi cong bé micong1211 Tuesday, March 23, 2010 1:11:54 AM

Oh! Hay quá, mình phải làm thử mới được. Thích quá!!!

Keroppikeroppi89 Tuesday, March 23, 2010 5:51:21 AM

@ Mỹ: có thể chảo chưa đủ nóng Mỹ ah, nếu nó nóng đủ thì mình đổ đến đâu nó dính đến đấy, lắc tay là nó tràn khắp mặt ah bigsmile

@ Hg: hihi bột vẫn hơi mềm chứ chưa đủ dai như ý Hg ah. Kero mời Hg 1 đĩa nhé wink

@ Micong: thử đi MC cho bạn ăn với flirt

2li2te_pig ^.^nqh0803 Tuesday, March 23, 2010 8:01:15 AM

woa vay thi con gi bang, dang doi ma co dia banh cuon nong thi con gi bang nua, H khoai mon nay lam, hoi truoc con di hoc buoi toi toi nao ve cung ghe cho wen mua mot hop ve an het, an riet roi ghien luon bigsmile

Khả ThiBepNha Tuesday, March 23, 2010 7:18:45 PM

cám ơn em nhiều lắm, chị chưa từng làm bánh cuốn bao giờ nhưng đã đầu tư vào gói bột Vĩnh Thuận được mấy tuần nay, thèm bánh cuốn qúa mà phần bận rộn, phần đang phân vân không biết đổ chảo hay đổ bằng khung vải. Giờ được tận mắt thấy miếng bánh em đổ chảo mà mỏng tanh và ngon không thua gì đổ khung vải, làm chị lên tinh thần. Chị có nghe ai nói là đổ chảo chỉ cần trét dầu lên chảo cái đầu tiên thôi, mấy cái sau khỏi cần, đúng không em? Nhìn bánh em đổ không mỡ mật, dầu nhiều, pro lắm em ạ

Keroppikeroppi89 Wednesday, March 24, 2010 6:24:58 AM

chị Thi: vậy là chị có cả khung vải ạ, nếu lích rích quá thì chị đổ chảo cũng tiện ah, miễn là chảo ko dính trơn láng, ko có ô vuông hay kẻ caro gì hết smile

Nếu chị đổ khung vải thì chị dùng đúng lượng nước trên gói bột luôn nha: 400g bột:750ml nước, còn đổ chảo thì cần nhiều nước hơn: 400g bột:1000ml nước là ok chị ah.

Em đổ chảo thì xoa mỡ cái đầu tiên, và khi nào thấy bánh có vẻ hơi dính vào chảo em lại xát thêm tí nữa. Dùng giấy ăn là dễ nhất chị ah. Và cái đĩa/thớt mình úp bánh ra thì luôn dc xát tí mỡ, nó mà dính 1 cái là ko cuốn dc lại ạ.

Chị mau mau làm cho em ăn ngó với nha, tráng dc mấy cái quen tay thì cũng nhanh lắm chị ah wink

Tô Thanh TườngVituongvithehung Wednesday, March 24, 2010 1:32:04 PM

ngon wa Em oi!! Chi thich nhat la` mon na`y vu`a an vu`a hup nuoc mam, bo them cha lua, them nem, them gia, dua leo, que la` #1 luon....hihi... love love heart flirt

..anni..blaqvvhItE Wednesday, March 24, 2010 4:28:31 PM

ui ui PA luvs bánh cuốn so much happy smile
bây h thèm ăn wá àhh bigsmile

Keroppikeroppi89 Wednesday, March 24, 2010 5:11:41 PM

@ chị Tường Vi: ở miền Nam thì hay ăn bánh cuốn với nhiều dưa chuột và giá đỗ phải ko chị, em thì hay quen ăn kèm 1 ít mùi và chả quế, đều ngon chị ha wink

@ Anni: hihi, mời PA nha flirt

..anni..blaqvvhItE Wednesday, March 24, 2010 5:48:40 PM

ak xD chưa mời PA đã ăn rùi bigsmile p hehe

Tô Thanh TườngVituongvithehung Wednesday, March 24, 2010 7:21:15 PM

yes love heart flirt cheers up yes cheers

Ngoc Viet Nguyenngocvietnguyen Wednesday, March 24, 2010 7:33:46 PM

Bánh cuốn Kero nhìn hấp dẫn quá, xin một đĩa nào cô hàng bánh! beer

Khả ThiBepNha Thursday, March 25, 2010 3:34:03 AM

Originally posted by keroppi89:

ko có ô vuông hay kẻ caro gì hết

phải có ô chứ, để vừa đổ bánh cuốn vừa chơi cờ tướng smile

Cám ơn em nhiều lắm, em đã chỉ rất tỉ mỉ mà chị không làm được thì cho về làm "guộng" luôn đi

Keroppikeroppi89 Thursday, March 25, 2010 6:24:20 AM

@ anni: p

@ chị Việt: thank chị nhiều, em mời chị ah wink

@ chị Thi: p em bị hỏng mấy lần nên cũng có chút vốn liếng lol chắc chắn là chị làm sẽ ngon lắm ạ wink

Keroppikeroppi89 Friday, March 26, 2010 3:31:15 PM

chị Sữa: thank chị nha wink

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

May 2013
M T W T F S S
April 2013June 2013
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31