Góc giành cho Két và Thỏ bé bỏng của Mẹ

14/10 - 5 tháng yêu thương

Năm tháng yêu thương của mẹ đây. Bắt đầu nghịch như giặc, chân tay khua khoắng chả khi nào yên. Nhí nhố lắm ấy

D_0001 by you.

Cho ngồi bouncer thì ưỡn lên ưỡn xuống, không cài seatbelt nhanh thì có mà úp cả người cả ghế lên nhau.

C_0007 by you.

Ở nhà thì hò hét suốt ngày nhưng ra đường thì hết sức là quiet, không biết bao nhiêu người thấy con phải thốt lên sao mà ngoan thế, chỉ có nhìn thôi chứ không kêu ca gì, so quiet and curious

Tháng này Két tăng cân hơi chậm. Bố đi công tác mấy ngày về câu đầu tiên bảo con bị gầy đi. Mà đúng thế thật, sau 2 tuần đi cân con tăng có chưa đầy 1 lạng. Ban ngày hầu như không chịu ăn uống gì, chỉ có tí sữa cầm hơi lúc tối. Được cái hoạt bát nên thôi, mẹ cũng chả kêu ca.

Tháng này Két làm mẹ ngạc nhiên rất nhiều lần vì các trò mới của con. Bám mẹ kinh khủng, chỉ thích nhìn mẹ chơi với mẹ, thích mẹ xoa đầu, xoa lưng, thích ôm ấp. Có buổi chiều con ngủ xong rồi mẹ mệt quá vẫn chưa muốn dậy, cứ nằm thế ôm con mà con cũng cứ xoay ra xoay vào sờ mặt mũi mẹ rồi nhìn trần nhà mà chơi chả kêu la gì. Vì quấn mẹ nên bây giờ đã có trò làm nũng rất buồn cười. Đang ngủ giật mình dậy không thấy mẹ là kêu ư ử, rặn ra tiếng nửa như khóc nửa như cười, không thấy mẹ thì sẽ phát triển thành khóc còn có mẹ thì sẽ cười hìch hịch. Vừa ăn cũng vừa rên ư ử như con cún ấy.

Vận động của Két vẫn chỉ xoay quanh lẫy, lẫy cả hai bên, mỏi thì nằm ngửa ra. Tay chống cao được rồi, mông nhổm lên được rồi nhưng chưa có chống người trên 4 vó được. Ngồi cũng phải có người đỡ. Nhưng con có vẻ thích được di chuyển lắm, nằm lẫy mà xoay được 360 độ, chống ngực cao bỏ tay ra làm việc khác ngon ơ.

DSC_0022 by you.

Nói chung mẹ cũng mắc bệnh khoe con như mẹ bạn Sony. Tại vì hiện giờ mẹ gần như cống hiến trọn vẹn thời gian và sức lực cho con rồi. Càng ngày càng thấy con mình xinh và đẹp giai mới kinh chứ, mọi người khen con giống bố nhưng mẹ thì thấy con đẹp giai hơn bố nhiều, nhìn bố vừa già vừa nhầu nhò vừa xấu xí, nên mẹ thích ngắm con hơn Cầu thủ bóng bầu dục của mẹ đây

C_0012 by you.

Back to blog :)4/11 - Một tháng ăn dặm

Write a comment

New comments have been disabled for this post.