Lỗi người lớn, tội trẻ con
Tuesday, January 11, 2011 10:21:58 AM
Anh chị có 2 người con, đứa lớn đang học đại học năm cuối trên Hà Nội, rất chăm chỉ học hành, anh chị lấy thế làm mát mặt lắm. ở nhà, chỉ còn cô con gái tên Linh 14 tuổi, đang học lớp 8.
Công việc khiến anh thường xuyên phải vắng nhà vài ngày. Chị cũng bận túi bụi, tối về lại lo kiểm tiền, tính toán lời lãi. Nhà chỉ có mấy người nhưng mâm cơm ít khi đầy đủ. Để tạo điều kiện cho chuyện học hành của cô “con gái rượu”, anh chị quyết định thuê một người giúp việc chăm lo cho cô bé. Vốn cũng là chỗ họ hàng nên chị tin tưởng, giao phó hầu hết trách nhiệm cho người giúp việc. Việc lớn nhỏ trong nhà, Linh chẳng phải mó tay làm gì.
Được ăn sung mặc sướng, cô bé lớn như thổi, phổng phao hơn hẳn các bạn cùng trang lứa. Tuổi dậy thì với nhiều điều tò mò về thế giới, cái gì Linh cũng muốn biết, muốn khám phá nhưng chẳng biết hỏi ai. Mọi tâm sự chỉ biết chia sẻ với cô bạn thân cùng lớp. Hai đứa cả ngày thì thụt, “dưa lê dưa cà” đủ chuyện trên đời.
Rồi Linh có tình cảm với Công, anh chàng cùng phố vừa thi trượt đại học. Bước vào thế giới yêu đương như vào mê cung, hai đứa đắm say trong những cung bậc lạ lẫm. Linh học hành chểnh mảng, sa sút. Cô giáo chủ nhiệm báo với gia đình. Linh yêu cầu người giúp việc viết những lời hứa “ngon lành”. Cô giáo không hề ngờ tới, chị Bích cũng chẳng hay biết.
Cô bé thường nói dối xin tiền đóng học thêm để đi chơi với người yêu, số tiền xin mẹ của Linh tỷ lệ thuận với những cuộc ăn chơi. Chúng đưa nhau vào sàn nhảy, nhà hàng để khẳng định sự sành điệu.
Rồi đúng hôm người giúp việc xin nghỉ, Công đến nhà chơi ngượng ngùng chìa ra cho Linh xem một đĩa video không nhãn mác. Hai đứa cho đĩa vào rồi chết trân với những hình ảnh mát mẻ hiện ra trên màn hình. Ban đầu ngượng ngùng, sau đó lại thấy là lạ, Linh đồng ý cho Công thực hành giống trong phim. Tình cờ chị Bích về nhà và bàng hoàng không tin ở mắt mình. Chị tá hỏa lôi hai đứa tra hỏi. Chúng một mực nói yêu nhau thật lòng và rằng đã yêu nhau thì phải làm chuyện ấy.
Anh chị xót xa cho báu vật vô giá của mình giờ đã không còn trong trắng nữa. Mặc dù bên nhà Công đã có lời nhưng anh chị vẫn quyết định làm đơn tố cáo gửi công an. Khi đứng trước vành móng ngựa, Công cũng chẳng hơn gì một đứa trẻ mới lớn, ngơ ngác không hiểu vì sao mình lại có tội. Chỉ đến khi tòa tuyên phạt vì tội giao cấu với trẻ vị thành niên, cậu mới bật khóc và một mực: "Chúng cháu yêu nhau mà!". Linh - bị hại cũng nấc lên nghẹn ngào: "Xin các chú tha cho anh ấy!"...
Phiên tòa kết thúc trong nỗi đau xót của người lớn. Chỉ vì không hiểu pháp luật, thiếu kỹ năng sống mà chúng đã phạm tội. Mới thấy, trong lỗi lầm của con trẻ, phần thiếu sót của người lớn không hề nhỏ...
THÀNH ĐÔNG
<fb:like href="http%3a%2f%2fwww.baomoi.com%2fHome%2fTinhYeu%2fwww.doisongphapluat.com.vn%2fLoi-nguoi-lon-toi-tre-con%2f5504432.epi" show_faces="false" ></fb:like>
