My Opera is closing 3rd of March

Yoyo ... zo ..zo Goal

Bú tí cái đã.... giờ chưa phải lúc để thay đổi thế giới

Gọi mẹ

Đã từ rất lâu Tui có thể gọi mẹ bằng cách cười, khóc, nhăn mặt, la, hắt hơi, quơ tay, chân ... hay đơn giản là một cái nháy mắt. Nhưng hôm nay Tui gọi mẹ bằng một cách hoàn toàn khác, sáng Tui dậy sớm hơn tất cả mọi người, khởi động chân tay, lật 1 vòng, dùng 2 tay chống đở phần thân phía trước, ngóc đầu dậy, rướng cổ, đầu nhô cao như bác gà cồ, hít 1 hơi thật sâu Tui gọi "Mẹ". Mặc dù, âm thanh phát ra có thể không chuẩn và Mẹ vẫn đang ngon giấc nhưng trong thâm tâm Tui biết là mẹ hiểu rất rõ, tiếng đầu tiên Tui muốn nói là "Con yêu mẹ".

Tôi là aiĂn dặm

Comments

Unregistered user Saturday, October 20, 2012 8:26:16 PM

Anonymous writes: Mẹ yêu con nhiều lắm!

khainguyen2012 Friday, October 26, 2012 2:57:36 AM

Con biết mà

Write a comment

New comments have been disabled for this post.