My Opera is closing 3rd of March

Yoyo ... zo ..zo Goal

Bú tí cái đã.... giờ chưa phải lúc để thay đổi thế giới

Ăn dặm

Vào đúng cái ngày tui tròn 4 tháng tuổi, Tui bắt đầu phải tập thêm 1 kỹ năng hoàn toàn mới: ăn. Trước đó, Tui chưa từng nếm mốt vị thức ăn nào khác ngoài sữa mẹ và đôi khi là 1 ít sửa bình, hoặc 1 vài loại nước hoa quả ... Nói chung chỉ toàn là bỏ vào miệng và nuốt vi vậy đôi khi mẹ lợi dụng thoái quen này cho Tui uống thuốc đăng ơi là đắng, nhưng vì không thử cho vào miệng là nuốt cái ực... đắng đành chịu thôi. Với skill mới tui phải tập nhai ... bằng lợi (vì chưa có cái răng nào hết), tập nếm thức ăn bằng lưỡi ...
Món khoái khẩu nhất của Tui là hai ngón tay trái hoặc 2 ngón chân cái ... măm măm ngon quá.

Gọi mẹTập lật

Write a comment

New comments have been disabled for this post.