Trào ngược dạ dày thực quản
Wednesday, December 19, 2012 1:42:16 AM
Tui là 1 trong số 5% số người mắc bệnh này trên toàn thế giới, nó làm tui khó ăn khó, khó bú và rất dễ bị ọc. Có hôm nữa đêm đang ngủ ngon mà nó cũng làm tui phải thức dậy rồi ọc ra mới thôi ... hic. Vì nó mà tui đã phải nhập viện 1 lần vào lúc nhỏ ... rồi nằm viện hết 1 tuần. Còn bây giờ mỗi ngày tui phải uống thuốc 7 lần, với hơn 5 loại thuốc khác nhau. Bác sĩ còn nói có thể tui phải uống thuốc 1 tháng luôn đó. Tui thì không sao nhưng hơi cực cho Bà Nội và Mẹ vì đêm nào tui cũng khóc cả đêm, không thèm ngủ, mọi người phải bồng Tui đi tới đi lui ... Hi vọng là tui sẽ sớm khỏe lại để ăn giáng sinh vui vẻ cùng mọi người...









khainguyen2012 # Thursday, December 20, 2012 1:37:10 AM