TIN VĂN NGHỆ THÁNG 5/2013
Thursday, May 9, 2013 11:48:43 AM
(NHẬT BÁO TRẮNG ĐEN) SÀI GÒN
Mời xem hình hiếm xưa của nghệ sĩ đăng trên phụ bản nhật báo Trắng Đen vào năm 1973. Do Nguyễn Việt thực hiện trước đây 40 năm (trình bày kẻ chữ : họa sĩ Võ Lương).
Bạn sẽ nhận diện những nghệ sĩ các bộ môn đã và đang hoạt động nghệ thuật trước ngày 30/4/1975. Những hình ảnh sau đây không phải là hầu hết, nhưng có thể nói là những khuôn mặt tiêu biểu của những bộ môn sau đây :
CAO BỒI GIÀ “TÁM CHUYỆN”
Các bạn,
1/- Tìm người thân
Mới đây, Cao Bồi Già lại nhận được mấy cái mail tìm người thân nhờ chuyển tiếp lên mạng. Không biết sau 38 năm những người cần tìm còn sống hay đã lên cõi Niết Bàn, hoặc đang ở một đất nước ngoài mãnh đất quê hương này.
Trước khi post những cái nhắn tin này, khiến Cao Bồi Già cũng muốn tìm lại, liên lạc lại những người thân quen đã hơn 30 năm không còn tin tức. Nhưng thôi, phải lo cái chung hơn cái riêng qua những mẫu tin nhắn sau đây :
1/- Tìm VÕ HỒNG TÂM tức Võ Hồng Nhữ Vân, tức họa sĩ Cún (em ruột của giáo sư Võ Tòng Xuân) người gốc Tây Ninh, tuổi khoảng trên 6 “bó”, mắt cận thị nặng. Trước làm ở HTX Giấy Quyết Tiến, cơ sở nằm trên đường Phạm Thế Hiển Q8.
2/- Tìm NGUYỄN VĂN HUỲNH sinh 1976 (tuổi Bính Thìn – năm nay 37 tuổi Tây) bị chột một mắt, có mẹ tên Ngọc Hà. Lưu lạc theo mẹ từ năm 1979 từ đường Phan Văn Trị – Quận 5.
Nếu ai biết xin liên lạc về số : 0164.619.6922
Email : hoangnguyen1608@yahoo.com.vn
Và sau đây từ email gửi đến trang nhà :
2/- Con tìm cha trong tuyệt vọng
Nhắn tin tìm Cha :
Con gái là Bích, hiện ở Pháp, tìm cha : TÔ VĂN GIẢNG, trước 75 làm việc tại Air Việt Nam, văn phòng đặt tại số 116 Nguyễn Huệ, Sài Gòn.
Ba ơi, có còn nhớ con không ? Con gái là Bích đây. Hồi những năm 70 -71, nhà mình ở Cư xá Nguyễn Hoàng, sang năm 72 thì dọn về Cư xá Lữ Gia Quận 11 Phú Thọ. Hồi đó con còn nhỏ lắm, nhưng vẫn nhớ mỗi lần Ba về thăm đã bồng ẵm con và cho con nhiều đồ chơi, bánh kẹo.
Từ ngày 30/04/75 đến nay con không còn nhận được tin tức gì của Ba nữa, vậy được tin này mong Ba, nếu còn sống ở đâu đó cho con được biết tin. Xin quý Cô Bác, anh chị em nào có biết chút tin tức gì của Ba tôi, dù rất mong manh cũng xin vui lòng viết cho tôi vài hàng qua đ/c E -mail : bichsg71@hotmail.fr
Hoặc vào địa chỉ : http://mc/compose?to=bichsg71%40hotmail.fr
Tôi xin muôn vàn cảm tạ thâm ân. Kính, (Bích)
TB: Hồi còn ở Sg, mẹ con đã nhiều lần dắt con tới thăm cô Năm Perlon để hỏi thăm tin tức của Ba.
3/- Tiếng lóng
Lại nói về cách dùng từ ngữ hiện nay ở trong nước, như danh từ (mà đời bây giờ nói gọn là “dùng từ”) “ném đá” không có nghĩa dùng đá xanh đá đỏ để ném nhau đến u đầu chảy máu, mà chỉ là tiếng lóng để nói đến việc “chửi nhau” trên diễn đàn, hay nói đến sự “đấu võ miệng” của đối tượng này với đối tượng kia cũng trên mạng Internet.
Cao Bồi Già thích xài tiếng lóng này, bởi nó rất hình tượng đến thực tế. Nhưng lại rất “dị ứng” với từ “chia sẻ”.
Bây giờ cứ hở ra một chút là người ta viết, người ta nói “chia sẻ” như một điệp khúc (nếu các bạn không tin cứ mở một bài viết, đọc để chia sẻ và chia sẻ với tác giả). Câu này có nghĩa như : cùng nhau chia sẻ ngọt bùi mà trước đây lâu lâu chúng ta vẫn dùng. Còn bây giờ các ông nhà báo nước ta hay viết “ông A chia sẻ với chúng tôi, cây mít này sở dĩ ra nhiều trái là do Dì B chăm sóc. Chúng tôi hỏi Dì B cách chăm sóc như thế nào, thì Dì B chia sẻ…”. Ngày xưa người ta viết rất giản dị : “ông A nói với chúng tôi, cây mít này sở dĩ ra nhiều trái là do Dì B chăm sóc. Chúng tôi hỏi Dì B cách chăm sóc như thế nào, thì Dì B cho biết…”.
Theo các bạn có nên “chia sẻ” chuyện này lên diễn đàn không ?
Cao Bồi Già
SAO VÀ CHUYỆN “TỰ PHÁN”
VỀ KIẾP TRƯỚC
Nhiều nghệ sĩ rất tin vào cuộc sống ở tiền kiếp và còn xác định danh phận của mình ở kiếp đó.
Sỹ Luân: Kiếp trước là thầy tu : Sau tai nạn bất ngờ, tên ca sĩ “mầm chòi” Sỹ Luân từng rơi vào tình trạng hôn mê ?. Nhớ lại những ngày nằm trên giường bệnh, anh chàng này “nổ” cho biết quá khứ cứ như 1 bộ phim chiếu chậm trước mắt mình.
Thời gian này cũng là lúc anh ta quay trở về là con người của tiền kiếp và anh ta phát hiện ra rằng kiếp trước của mình là một nhà tu hành (?).“Khi hôn mê, tôi thấy quá khứ của mình cứ chạy trước mắt, qua cả kiếp trước nữa. Tôi thấy kiếp trước mình là một thầy tu, mặc áo cà sa và đi trong rừng. Thầy tu ấy dù rất nghèo khổ nhưng lại nhẹ nhàng với cuộc sống của mình, hàng ngày chỉ đi vào rừng tu tập và tụng kinh…”.
Mai Khôi: Kiếp trước là tiên nữ trên trời : Đây cũng là một “mầm chòi” trong làng showbiz. cũng “nổ” đủ thứ, đôi khi trên sàn diễn còn “lộ hang” để là PR.
Là một trong “mầm chòi” của làng giải trí, Mai Khôi tiết lộ cô nàng muốn đi tu. Lý giải điều này, cô nàng nói : “Chuyện tôi muốn đi tu là vì tôi muốn khi mình biến mất khỏi cuộc đời này là biến mất hẳn, không để lại gì. Tôi không định lấy chồng và đẻ con cũng vì vậy, tôi muốn thoát khỏi vòng sinh tử luân hồi”.
Mai Khôi cho rằng kiếp trước cô là một tiên nữ : “Tôi tin kiếp trước tôi là tiên nữ rất đẹp ở trên trời, kiếp này tôi phải đi tu để quay lại kiếp tiên của mình (cười). Nghe có vẻ mâu thuẫn với chuyện tôi si tình, mê tình ái nhưng đó là một trong những điều trải nghiệm khổ ải mà tôi phải đi qua trong nghiệp tu của mình. Trải nghiệm lớn nhất của tôi là yêu”.Kyo York Kiếp trước là người Việt Nam : Nam ca sĩ người Mỹ được khán giả ưa thích qua nhiều chương trình trên tivi… Kyo York mặc dù chỉ học tiếng Việt được hơn 2 năm nhưng nói chuyện trôi chảy như một người bản xứ. Anh thấy gắn bó với đất nước hình chữ S và phải thừa nhận rằng:
“Kiếp trước tôi là người Việt Nam”.“Tôi không thích nghe người ta gọi mình là “ông Tây” chút nào, tôi luôn cảm thấy mình như một người Việt thực thụ. Còn nếu họ gọi tôi là Tây thì phải kêu “anh Tây” mới đúng, vì tôi còn rất trẻ”, Kyo York chia sẻ.
Madonna: Kiếp trước là samurai : Nữ hoàng nhạc pop tiết lộ trong người cô luôn ẩn chứa tinh thần chiến đấu. Madonna cho rằng, trong tiền kiếp, chắc chắn cô là một “võ sĩ Nhật Bản” dũng mãnh. “Tôi không thể giải thích nhưng tôi biết như thế. Tôi rất giỏi đánh nhau với gươm”, cô bày tỏ.
Ke$ha: Kiếp trước là Tổng thống Mỹ : Được xếp vào hàng những cô ca sĩ cá tính kế tiếp Lady Gaga, Ke$ha thản nhiên nói với phóng viên của tạp chí Interview rằng kiếp trước mình chính là… tổng thống John Frank Kenedy! Nghệ sĩ trẻ phát biểu: “Nó khó với mọi người nhưng lại dễ với con… nhà nòi như tôi. Anh không biết sao, tôi tin chắc rằng kiếp trước của tôi là Tổng Thống Mỹ John Frank Kenedy đấy”. (theo A)
GẶP GỠ DIVA GUITAR CHÂU Á
Trong một chuyến lưu diễn ở Nepal, Lê Thu được báo chí gọi là diva guitar. Danh xưng này hợp lý với thời gian 17 năm khổ luyện và những thành tích quốc tế mà chị đạt được. PV gặp nữ trưởng khoa Guitar của Học viện Âm nhạc Dynamic (Ấn Độ) nhân dịp chị về nước biểu diễn.
Lê Thu từng đoạt danh hiệu Nghệ sĩ Guitar xuất sắc nhất châu Á tại Liên hoan Guitar Quốc tế Calcutta – Ấn Độ tháng 11/2010. Sau đó đoạt hai giải Ba tại các cuộc thi guitar Quốc tế ở Thái Lan và Rumani vào giữa năm 2011.
Đã hai năm, chị mới có dịp trở lại Việt Nam biểu diễn cùng các đồng nghiệp Tuấn Khang, Hùng Phong tại Trung tâm Văn hóa Pháp Hà Nội. Sau lần này, Lê Thu lại rong ruổi đến các festival guitar quốc tế ở Đức, Hà Lan, Séc để thi đấu, cọ xát. Trong đó cuộc ở Đức quy mô nhất nhì thế giới.
Có chuyến đi “lỗ” – tiền thưởng không đủ mua vé máy bay, cũng có chuyến “lãi” được cây đàn trị giá 5000EU. Cây đàn hơi quá khổ so với vóc dáng của nữ diva nên chị phải đến tận nhà tác giả – một nghệ nhân làm đàn ở Đức, để nhờ ông làm cho cây đàn tương tự nhưng bé hơn. Gần một năm rồi mà đàn vẫn chưa làm xong.
Mỗi chuyến đi với cây đàn, ngoài cái lãi được học hỏi, giao lưu để có thêm cơ hội được mời biểu diễn, Lê Thu còn phần nào giới thiệu được âm nhạc và con người Việt Nam. Cũng có khán giả lần đầu tiên nghe âm nhạc ngũ cung Việt Nam qua tiếng đàn Lê Thu. Sau buổi diễn, họ gặp chị bày tỏ sự thích thú và xin bản nhạc. Ở Thổ Nhĩ Kỳ, chị được hâm mộ một phần vì hình ảnh phụ nữ chơi đàn guitar trong thế giới Hồi giáo là rất hiếm.
Phu quân người Ý của Lê Thu là đầu bếp quản lý 2 khách sạn quốc tế ở New Delhi nhưng ở nhà Thu vẫn là “bếp trưởng”. Từng ở Việt Nam 7 năm nên chồng Thu rất thích món Việt vợ nấu. Hai vợ chồng giao tiếp bằng tiếng Anh song Thu vẫn hay nói tiếng Việt với hai cô con gái. Vào dịp đặc biệt như Tết, Trung thu, chị tự tay làm những món ăn, đồ trang trí để giáo dục con về văn hóa Việt.
Những chuyến lưu diễn và thi thố nước ngoài là theo các mối quan hệ riêng của Thu. Còn riêng trong phạm vi Ấn Độ, chị có một ông bầu chuyên lo liệu móc sô, đưa đón… Việc sở hữu một ông bầu hàng đầu của Ấn giúp Thu nhiều trong phát triển sự nghiệp. Điều này chị không thể có nếu chơi guitar trong nước.
Nếu so sánh guitar Việt Nam với quốc tế, cụ thể là Ấn Độ thì công tác đào tạo, rồi tài năng của chúng ta không thua kém, nếu không nói là hơn. Bằng chứng là Lê Thu sang Ấn chưa đầy năm đã được mời làm trưởng khoa guitar một trường nhạc ở thủ đô. “Việt Nam mình có nhiều thầy giỏi, người học guitar nhiều, người yêu guitar cũng nhiều. Cái hạn chế là người học thường xuất thân gia đình bình thường. Nhà khá giả cho con học piano. Ai không có nhiều tiền thì học guitar vì cây đàn này rẻ hơn.
Người ta quan niệm guitar là cây đàn chỉ ở mức nhàng nhàng. Từ đó người chơi guitar cũng ít khi được đãi ngộ xứng đáng. Đó là điều đáng buồn”. Thu nói. Theo chị, những cây đàn guitar tầm cỡ thế giới giá cũng phải đến 19.000EU.Do đặc thù công việc, chồng Lê Thu cứ khoảng vài năm lại di chuyển đến một nước khác. Đó cũng là cơ hội để vợ con anh mở mang hội nhập, nhưng Lê Thu cho hay trong tương lai gần họ sẽ ổn định ở Việt Nam hoặc Ý để tập trung nuôi dạy con. Người như Lê Thu về nước biết đâu sẽ góp phần làm cho nghệ thuật guitar Việt Nam khởi sắc.
Tốt nghiệp xuất sắc bộ môn Guitar Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam năm 2001, Lê Thu có thâm niên chục năm chơi trong ban nhạc flamenco của nhạc sĩ Lê Minh Sơn.
Năm 2009, Thu theo chồng sang Ấn Độ. Bảy tháng sau, chị được một học viện âm nhạc ở New Delhi mời làm trưởng Khoa Guitar. Lê Thu vừa ra mắt album riêng đầu tay mang tên Guitar Recital
Nguyễn Văn Danh post (theo N.M.Hà)













