My Opera is closing 3rd of March

Good morning!

"Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy...."

Miss you!



Mùng 3 tết rồi cơ đấy, nhưng hôm nay đã đi học rồi.Cả ngày hôm qua chỉ ngồi lì bên máy từ 11h sáng cho tới 5h sáng ngày nay. 12h đi học. 3tiếng lí thuyết toán, chỉ toàn chữ là chữ. Đến cuối giờ thì ngán. Như kiểu các cơ của mình chuẩn bị chùng xuống, và không muốn nghe cô giảng gì nữa. Nhưng...bên tai đâu đó vang lời một người dặn dò.Lấy lại tinh thần và tập trung hơn cho đến cuối giờ.Định học về gọi điện cho anh, nhưng micro không có sẵn, mà lại chẳng biết nói gì nữa nên thôi. Chỉ muốn nói lời cảm ơn . 5 năm qua, những lời động viên khích lệ của anh vẫn mang theo và luôn là chìa khóa cho mình những lúc chán nản.Vì thế mà đã không bỏ cuộc. Hè này về thăm.
.........
Quê hương ơi, NHỚ!

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28