My Opera is closing 3rd of March

KHANGSON

Subscribe to RSS feed

BÀI PHÁT BIỂU TRONG LỄ KỶ NIỆM 50 NĂM NGÀY THÀNH LẬP BỘ MÔN CỦA BS. NGUYỄN VĂN NGỌC



Kính thưa: - Các vị đại biểu
- Các thầy cô và các anh chị


Trước hết cho phép tôi được bầy tỏ niềm chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu Trường Đại Học Y Hà Nội và Bộ môn Mô- Phôi đã cho phép đến dự buổi lễ quan trọng đáng ghi nhớ này của bộ môn sau 50 năm được thành lập riêng biệt với tên gọi là Bộ môn Tổ chức học, sau khi tách khỏi Bộ môn Cơ thể bệnh, cũng là bộ môn cơ sở của ngành y và có trụ sở ở trong khuôn viên của một trường đại học danh tiếng, 13 phố Lê Thánh Tông: đó là Trường Đại học Y- Dược. Đến năm 1961, trường này mới được tách riêng thành 2 trường là Đại học Y và Đại học Dư¬ợc.
Cơ sở làm việc và giảng dạy của bộ môn trong những năm đầu kể từ ngày thành lập cho đến khi bắt đầu cuộc chiến chống bom đạn Mỹ (1964) là cơ sở mượn tạm thời trên tầng 2 của Viện Radium (Viện Ung thư) ở phố Quán Sứ (trước cửa đài Phát thanh tiếng nói Việt Nam) do Giáo sư Phạm Thuý Liên làm giám đốc. Cơ sở bao gồm một số phòng ở tầng 2. Phòng rộng nhất dành cho mấy tổ sinh viên thực tập, mấy phòng nhỏ tạm thu xếp đủ cho lực lượng nhân sự còn lại quá ít ỏi (tính theo biên chế của trường vào thời điểm đó, cuối năm 1959) và còn một phòng vuông vắn, đẹp đẽ thoáng mát với dãy cửa sổ mở trông ra phố Hai Bà Trưng dành cho nơi làm việc của cố Giáo sư, Bác sĩ chủ nhiệm Bộ môn Tổ chức học Trương Cam Cống, Giáo sư bác sĩ Nguyễn Như Bằng và bác sĩ Ngô Văn Quỹ. Giáo sư Trương Cam Cống, thời đó còn đảm nhiệm cả chức vụ chủ nhiệm Bộ môn Pháp y.
Cầm và đọc lại tờ thiếp mời với nội dung: “Lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập bộ môn Mô-Phôi” khiến tôi không tránh khỏi niềm cảm kích, xúc động, nhớ lại những người xưa cảnh cũ, những kỷ niệm không thể nào quên về những ngày đầu tiên bước chân vào trụ sở của bộ môn Tổ chức học, một môn học cơ sở cần thiết của ngành Y và đã gắn bó với mình suốt cả cuộc đời làm việc cho đến năm 1993.
Tôi còn nhớ rõ: một buổi sáng đầu đông, trời hơi se lạnh, cầm tờ quyết định phân công công tác về bộ môn sớm để còn kịp chuẩn bị giảng dạy cho năm học 1959-1960. Đến Viện Radium, tôi đã được đưa đến trình diện Giáo sư tại một phòng trên tầng 2 của toà nhà. Giáo sư Cống với gương mặt phúc hậu đã vui vẻ tiếp tôi, đồng thời cũng cho biết còn rất nhiều việc cần gấp gáp chuẩn bị cho việc khai giảng năm học mới, từ việc nhỏ đến việc lớn. Tiếp theo, thầy cùng Giáo sư Nguyễn Như Bằng đã đi thăm qua để sơ bộ nắm tình hình nơi làm việc hàng ngày, đồng thời giới thiệu tôi với bà Kim Hoà An, thư ký của Bộ môn Pháp Y-Tổ chức học và với bác sĩ Phạm Phan Địch, giáo vụ bộ môn của môn Pháp Y. Trên đường sang vị trí phòng thực tập, Giáo sư còn bảo tôi là bộ môn Pháp y đã có bác sĩ Địch làm giáo vụ bộ môn, nay Tổ chức học đã có anh Ngọc, vậy anh đảm nhiệm luôn giáo vụ Bộ môn Tổ chức học để ta có điều kiện thường xuyên liên hệ, nắm bắt các chủ trương, kế hoạch kịp thời và giảng dạy Tổ chức học.
Qua vài dòng về kỷ niệm vắn tắt của những buổi ban đầu về thành lập bộ môn đầy khó khăn, bỡ ngỡ, tôi không thể không nhớ tới Giáo sư Thuý Liên (giám đốc viện Radium) và Giáo sư Nguyễn Như Bằng, đã rất quan tâm và hỗ trợ giúp đỡ nhiệt tình bộ môn để vượt qua những tháng năm ban đầu sau ngày thành lập bộ môn Tổ chức học còn nhiều trở ngại khó khăn.
Hôm nay, được tham dự buổi lễ trang trọng này của Bộ môn Mô-Phôi (tức Tổ chức học) với một cơ ngơi khang trang, sạch đẹp và đầy đủ về nhiều mặt (sách vở tài liệu, trang thiết bị, máy móc, đặc biệt là về nhân sự với nhiều đồng nghiệp trẻ trung, mạnh khoẻ, hoạt bát …) là điều tôi cảm thấy rất vui mừng.
Xin chân thành chúc mừng:
Đảng uỷ và Ban Giám Hiệu Trường Đại học Y Hà Nội
Ban Chủ nhiệm Bộ môn Mô-Phôi
Toàn thể Cán bộ nhân viên bộ môn, đặc biệt là các đồng nghiệp trẻ.
Tôi tin tưởng trong tương lai không xa, bộ môn sẽ còn phát triển mạnh hơn nữa cả về giảng dạy và nghiên cứu gắn liền nhiều hơn với thực tế xã hội. Cơ ngơi của bộ môn sẽ bề thế hơn, hoành tráng hơn, đầy đủ hơn… để xứng đáng là một bộ môn cơ sở vững chắc, tin tư¬ởng của Ban Giám hiệu đã, đang phấn đấu để trở thành Trường Đại Học Y Hà nội danh tiếng chuyên đào tạo ra các thầy thuốc, bác sĩ giỏi về chuyên môn, đẹp về y đức.

Bác sĩ Nguyễn Văn Ngọc; Giảng viên chính bộ môn Mô- Phôi học
Trường Đại Học Y Hà Nội
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28