My Opera is closing 3rd of March

KHANGSON

Subscribe to RSS feed

BÀI PHÁT BIỂU CỦA BS. ĐỖ THÙY HƯƠNG





Kính thưa các vị đại biểu, các thầy cô giáo cùng toàn thể các anh chị đồng nghiệp!
Em rất vinh dự khi được bày tỏ cảm xúc của mình trong buổi lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập bộ môn hôm nay.
Năm 2006, khi cầm trong tay tấm bằng tốt nghiệp bác sĩ đa khoa, không chỉ riêng em mà nhiều bác sĩ trẻ khác nữa vẫn còn phân vân trong việc lựa chọn cho mình một chuyên ngành thích hợp. Và lĩnh vực lâm sàng luôn có một sức hút kỳ lạ. Tuy nhiên trong quá trình học tập và tham khảo, em nhận thấy Mô-Phôi là một lĩnh vực có tiềm năng phát triển rất rộng, chứa đựng nhiều kiến thức mới, là tương lai gần của khoa học y học hiện đại.
Năm 2007, Bộ Y tế và Ban Giám hiệu nhà trường đã có một số thay đổi trong quy chế tuyển sinh bác sỹ nội trú với chủ trương khuyến khích đăng ký vào các bộ môn cơ sở của trường như Sinh lý, Sinh hoá, Vi sinh, Giải phẫu, Giải phẫu bệnh, Dược lý, Y học dự phòng và Mô- Phôi. Rất may mắn, em đã đủ điều kiện để được tiếp tục theo học hệ bác sĩ nội trú chuyên ngành Mô- Phôi trong thời gian 3 năm. Những ngày đầu mới học tập, em rất lạ lẫm với những kỹ thuật đặc thù của chuyên ngành. Nhờ có sự chỉ bảo, dạy dỗ tận tình của các thầy cô, các anh chị em, dần dần em đã làm quen được với các kỹ thuật, và ngày càng thấy gắn bó, yêu thích công việc của mình; cho tới bây giờ, khi đã bước sang năm cuối của bác sỹ nội trú, và chính thức được biên chế thành cán bộ của bộ môn, em luôn thấy sự lựa chọn của mình là đúng đắn. Bởi vì, khi được về học tập và làm việc ở đây, em cảm nhận được tinh thần nghiêm túc, nhiệt tình và rất thân thiện của tập thể dành cho các học viên và các cán bộ trẻ như em. Ban chủ nhiệm bộ môn luôn tạo điều kiện hết mức cho chúng em có cơ hội tiếp cận với những kiến thức mới. Và chính các thầy cô rất sẵn sàng giúp đỡ, chia sẻ những kinh nghiệm quý báu của mình. Hôm nay, trong buổi lễ long trọng này, cũng là dịp để em bày tỏ niềm cám ơn sâu sắc tới toàn thể các thầy cô, các anh chị em. Để xứng đáng với sự quan tâm đó, em càng thấy được trách nhiệm trong việc tiếp nối truyền thống của các thầy cô. Với vai trò một giảng viên đại học tham gia đào tạo các cán bộ y tế, đồng thời cũng là một nhà nghiên cứu khoa học trong tương lai, em tự thấy kiến thức mình hiện có vẫn còn ở một khoảng cách xa so với trình độ tiên tiến của thế giới. Vì thế, mong muốn của em là nhận được sự giúp đỡ của các thầy, các cô. Em và thế hệ chúng em sẽ cố gắng hết sức học tập, nghiên cứu khoa học, chung tay xây dựng bộ môn ngày càng vững mạnh để đóng góp cho sự phát triển chung của ngành y.
Cuối cùng, em xin kính chúc sức khoẻ toàn thể các vị đại biểu, các thầy, các cô!
Em xin trân trọng cảm ơn!

Bác sĩ nội trú Đỗ Thuỳ Hương
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28