Skip navigation.

Sign up | Lost password? | Help

STICKY POST

Minh-Kha & Đan-Anh

, , ,

Có thể sau này hai con muốn biết tên của hai con mang ý nghĩa gì và vì sao Daddy và Mẹ Mẹ không có chọn tên Mỹ cho hai con. Thật ra, hiện tại có rất nhiều người thắc mắc về tên của hai con. Vậy thì Minh-Kha và Đan-Anh mang ý nghĩa là gì? Thú thật, Daddy và Mẹ Mẹ cũng chả biết. Nói ra chả ai tin và còn cho là Daddy và Mẹ Mẹ làm bộ làm tịch.. rồi giận hờn bảo là “không muốn nói thì thôi!”.. chịu thôi hai con hén.. Bây giờ có ai hỏi thì Minh-Kha nghĩa là “Thấy Ghét” và Đan-Anh là “Khó Ưa”! (:

Lúc chọn tên cho hai con, Daddy và Mẹ Mẹ không hề nghĩ tới chọn theo ý nghĩa. Rất đơn giản, vì giả sử, Daddy và Mẹ Mẹ chọn cho Minh-Kha một cái tên như Sơn, mang ý nghĩa núi non, mà núi non thì phải hùng vĩ, cứng rắn.. nhưng biết đâu khi con lớn lên, con tình cảm, tế nhị, nhẹ nhàng hơn cái tên? Hay là Daddy và Mẹ Mẹ chọn cho Đan-Anh một cái tên như Nhu Nhã, thật diu dàng, nhỏ nhẹ, đầy nữ tính.. nhưng biết đâu con gái lại thích làm tomboy giống Mẹ Mẹ?

Không chọn tên theo ý nghĩa.. vậy thì chọn tên dựa vào cái gì? Hai con sanh ra ở Mỹ, tất nhiên, hai con đã là Mỹ rồi. Tuy nhiên, quê hương của Daddy và Mẹ Mẹ là một nơi khác, ơ một nước thật nghèo.. có địa hình hình chữ “S”.. Daddy và Mẹ Mẹ vẫn muốn hai con mang tên Việt để luôn nhớ là dù là Mỹ, mình vẫn có dòng máu Việt và tự hào về điều đó. Chọn tên Việt quả thật là khó quá.. vì chọn tên nghe “hay hay” thì những người không biết tiếng Việt lại đọc không được. Do đó, Daddy và Mẹ Mẹ chọn tên cho hai con để bất kỳ ai nhìn vào đều có thể đọc được. Daddy và Mẹ Mẹ không muốn tên của hai con làm khó dễ bất kỳ một ai, và lại càng không muốn khi hai con đi học, bị bạn bè chọc ghẹo, chế giễu vì tên của hai con.

Minh-Kha… đâu có khó đọc nhỉ.. ai nhìn vào cũng có thể đọc được.. Đan-Anh cũng vậy.. tuy tên con bắt đầu bằng chữ “Đ”.. nhưng tiếng anh, chữ “D” cũng được phát âm là “Đ”.. cho nên không còn là vấn đề nữa. Có thể tên của hai con không hoa mỹ, không hàm chứa ý nghĩa sâu sắc, nhưng nó chứa trọn thương yêu của Daddy và Mẹ Mẹ dành cho hai con trong đó! Hai con hãy hãnh diện và từ hào về tên của mình nhá!

Ăn Ổi

Hai anh em ăn ổi xá lỵ chấm muối ớt ngon quá!

Trồng Cây

,

Hôm bữa qua nhà Ngoại, em thấy chị BD trồng mấy cây dừa.. về nhà, em cũng muốn Mẹ Mẹ trồng cho em vài cây.. (:

ngày của mẹ mẹ

Sinh nhật của Mẹ Mẹ năm nào cũng đến và đi một cách thật bình thản.. Lúc còn ở Việt Nam, đến ngày sinh tháng đẻ của mình, Mẹ Mẹ còn không biết, vì có bao giờ tổ chức sinh nhật đâu.. Rồi khi qua đây, tuy nhà nghèo, Ngoại vẫn tranh thủ tổ chức sinh nhật cho các cậu và Mẹ Mẹ mỗi năm cho đến khi mỗi người được 18 tuổi, cái tuổi "trưởng thành" hay sao đó.. Mỗi buổi tiệc sinh nhật thường là một bữa ăn gia đình, 1, 2 gói quà tượng trưng, và một cái bánh.. Rất đơn giản nhưng cũng thật ấm cúng và hạnh phúc. Hạnh phúc không phải vì được làm sinh nhật hay được quà, nhưng hạnh phúc vì được Ngoại gói ghém trọn tình yêu thương trong đó.. hạnh phúc vì dù cuộc sống mới lạ ở xứ người đang thử thách mình, Ngoại, các cậu và Mẹ Mẹ luôn luôn có nhau, tựa nhau để sống, và đùm bọc nhau. Hạnh phúc thật đơn giản.. (:

Khi lớn lên một chút, rời khỏi tổ ấm gia đình, Mẹ Mẹ đón sinh nhật bầng những lời chúc từ một vài người bạn thân.. và khi đi làm, từ những người bạn đồng nghiệp.. Cũng rất đơn giản..

Mỗi năm vào ngày này, Mẹ Mẹ vẫn bắt gặp mình đi ngược dòng thời gian, và trở về những ngày tháng chân ướt chân ráo nơi đây.. Mẹ Mẹ cho phép mình tìm về và sống lại những giây phút thần tiên đó..

Năm nay, cũng như mọi năm, Mẹ Mẹ không có nghĩ tới làm gì cho mình. Để rồi, hôm thứ hai, anh Hai nhận được thiệp mời đi sinh nhật bạn, Mẹ Mẹ chẳng nghĩ ngợi gì, trả lời là đi. Chiều thứ 6, Mẹ Mẹ dự định làm bánh egg tarts, nhưng nhà hỏng có whipping cream.. Mẹ Mẹ nhờ Daddy trên đường về, ghé Safeway mua giùm Mẹ Mẹ. Daddy hỏi đùa đùa: "bộ mẹ định tự làm bánh sinh nhật cho mình à?" Mẹ Mẹ phá lên cười.. Daddy làm như Mẹ Mẹ tài ba lắm vậy.. Mẹ Mẹ làm gì biết làm bánh kem chứ!

Tối thứ sáu, Mẹ Mẹ ra chương trình cuối tuần cho gia đình.. Daddy vừa nghe Mẹ Mẹ nói thứ 7 MK đi sinh nhật bạn vào lúc trưa.. Daddy liền lên tiếng: "MK đi sinh nhật bạn, vậy ai đi sinh nhật Mẹ?" Lúc đó Mẹ Mẹ mới chợt nhớ là thứ 7 cũng là sinh nhật mình. Tuy nhiên, nghe xong, Mẹ Mẹ cũng không nghĩ gì, vì từ ngày quen nhau tới giờ, mười mấy năm rồi, Daddy và Mẹ Mẹ có bao giờ tổ chức sinh nhật đâu nè! (: Đã xong đâu.. sáng nay dậy, Daddy hỏi giờ giấc sinh nhật bạn anh Hai cho kỹ lại.. và trong giọng nói có đượm vẻ buồn và thất vọng..

Tối hôm qua, Mẹ Mẹ làm bánh egg tart thất bại, cho nên sáng Mẹ Mẹ dậy sớm tranh thủ phục thù để còn kịp giờ cho anh Hai đi sinh nhật bạn. Trong lúc Mẹ Mẹ làm bánh thì Daddy biến đâu mất tiêu.. gần cả tiếng đồng hồ sau mới về.. trong tay ôm hộp bánh kem.. À ha! Thì ra Daddy có tật giật mình.. hèn chị, hôm qua nghe Mẹ Mẹ nhờ mua whipping cream, cứ tưởng Mẹ Mẹ làm bánh kem.. (:

Với hộp bánh trong tay, Daddy mới "thú tội" là Daddy có kế hoạch cho ngày hôm nay đàng hoàng.. Đáng lẽ là trưa cả nhà đi ăn ở nhà hàng Campuchia mà Mẹ Mẹ rất ưa thích.. Nhà hàng này xa nhà lắm, cho nên đã lâu rồi Mẹ Mẹ hỏng có được ăn.. (: Sau đó thì cả nhà qua ngoại ăn uống và Mẹ Mẹ sẽ bất ngờ khi thấy cái bánh.. Thương Daddy quá.. có kế hoạch hẳn hòi mà bị Mẹ Mẹ phá hỏng..

Mặc dù chương trình gây bất ngờ cho Mẹ Mẹ không được thành công, Mẹ Mẹ thật hạnh phúc lắm.. Đã lâu, lâu lắm rồi, Mẹ Mẹ mới được làm sinh nhật ở nhà Ngoại với các cậu.. Giờ đây thêm các mợ và lũ nhóc nữa.. Khi cả nhà quây quần ở phòng khách với cái bánh sinh nhật, Mẹ Mẹ có cảm tưởng là mình đang ở tuổi mười mấy, được Ngoại làm sinh nhật cho.. Cảm ơn Daddy, cảm ơn Daddy đã cho Mẹ Mẹ một cái sinh nhật quá tuyệt vời, quá ý nghĩa.. Và cảm ơn hai con, Minh-Kha và Đan-Anh, đã chia sẻ với Mẹ Mẹ ngày hôm nay.. (:

bánh ngon vì nhờ 6 cái miệng chụm vô thổi đèn.. coi hai cái miệng chu ra thổi đèn của hai anh em kìa!



Sinh nhật Mẹ Mẹ buồn vui lẫn lộn.. Mẹ Mẹ sung sướng và hạnh phúc lắm.. nhưng lòng Mẹ Mẹ cũng không khỏi xót xa.. Lúc Ngoại chụp hình với lũ cháu, Mẹ Mẹ cầm bàn tay đầy gân guốc của Ngoại lên.. cố gắng lắm mới nến được lòng và ngăn dòng nước mắt lại.. Tay Ngoại không những gân guốc mà một vài ngón tay còn bị nứt lằn.. lằn nứt sâu và rộng.. Tuy biết là tay Ngoại bị khô và nứt từ lâu rồi, nhưng lúc trước vẫn chưa nặng lắm.. hôm nay, đôi bàn tay Ngoại đã nói lên tất cả tình yêu thương Ngoại dành cho các cậu và Mẹ Mẹ, nói lên những hy sinh Ngoại của Ngoại.. và không bao giờ nghĩ tới sự đền đáp nào cả.. Cảm ơn đời có Ngoại..



Mẹ Mẹ mong là khi lớn lên, hai con sẽ luôn nhớ tới Ngoại và khi hai con cảm nhận được tình yêu thương của Mẹ Mẹ dành cho hai con như thế nào, thì hai con nhớ cảm ơn Ngoại hai con nhá..

Gấu Trúc

,


Vậy là con trai đã chính thức đi học vẽ rồi.. mỗi tuần học một tiếng. Trường này thì Mẹ Mẹ cũng chưa có hài lòng cho lắm. Nhưng thôi, trong lúc chờ kiếm trường khác, Daddy và Mẹ Mẹ cứ cho con đi học. Vì Mẹ Mẹ cũng hỏng biết tới chừng nào mới tìm được trường vừa ý..

Ngày đầu, Mẹ Mẹ cho con trai đi "học thử" coi con trai có thích không. Lúc tan lớp, con trai líu lo là thích học vẽ lắm và ngày mai muốn trở lại nữa. Khi Mẹ Mẹ giải thích là mỗi tuần chỉ học có một ngày thôi thì con trai có vẽ thất vọng.. nhưng cũng chỉ thoáng qua thôi, con trai lại líu lo kể về chuyện học vẽ của con. Mẹ Mẹ nói chuyện với cô giáo, thì cô giáo bảo là thường, mỗi bức tranh phải mất hai buổi học mới hoàn thành.

Suốt một tuần, ngày nào con trai cũng mong cho ngày chủ nhật tới thật mau, để con trai được đi học vẽ. Mẹ Mẹ ghi lại đây bức họa đàu tiên con trai vẽ của lớp học nhá. Hôm chủ nhật, lúc Mẹ Mẹ tới đón, thì con trai đã vẽ xong bức thứ hai và tuần sau chỉ còn tô màu vô nữa thôi.

November 2009
S M T W T F S
October 2009December 2009
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30