Another day in my life
Wednesday, February 12, 2014 7:31:27 AM
Cuối cùng thì mình cũng đâu có chết được. Những suy nghĩ tiêu cực nên biến đi, bởi mình còn vương vấn cuộc sống này. Yêu và không được yêu thì sao? phản bội thì sao? chọn nhầm người thì sao? chẳng sao cả.
Mình có 2 đứa con, 1 công việc, vẫn có chăn ấm đệm êm để ngủ mỗi tối, vẫn không bị đói... mình còn sống!
Trải qua một thời gian kể từ ngày đó, cái ngày mình muốn kết thúc cuộc sống, cho đến bây giờ, đó là một quyết định điên khùng, ngu xuẩn nhất.
Mình phải sống vì bản thân mình, vì các con, vì những người còn quan tâm đến mình, chứ không phải vì ai cả. Hãy sống như vậy!
Mình có 2 đứa con, 1 công việc, vẫn có chăn ấm đệm êm để ngủ mỗi tối, vẫn không bị đói... mình còn sống!
Trải qua một thời gian kể từ ngày đó, cái ngày mình muốn kết thúc cuộc sống, cho đến bây giờ, đó là một quyết định điên khùng, ngu xuẩn nhất.
Mình phải sống vì bản thân mình, vì các con, vì những người còn quan tâm đến mình, chứ không phải vì ai cả. Hãy sống như vậy!

