My Opera is closing 3rd of March

Toi khong muon la mot ang may

Love love love

Subscribe to RSS feed

cái chết

Mình biết tiếp theo phải làm j rồi

Cái chết

Mình phải chết,

Sáng mai mình sẽ đi mua thuốc

Các con, mẹ xin lỗi vì đã mang con đến cuộc đời này và bỏ lại

Mẹ muốn chết trong giấc mộng của mình

Con xin lỗi mẹ, mẹ hãy coi như chưa có đứa con này

Ba mẹ chồng, con xin lỗi, ba mẹ thật tốt, con là đứa con dâu hư

Bạn bè tôi, thật may mắn vì có các bạn bên cạnh

Mọi người hãy sống thật hạnh phúc nhé


LOVE
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28