Từ cuộc sống đến tình yêu
Sunday, February 13, 2011 7:41:52 AM
Trong cuộc sống chúng ta có những gì là tinh túy nhất. Với những người giàu đó là tiền bạc, với những người nghèo đó là hạnh phúc gia đình, với nhũng người dân kinh tế bình thường thì đó là cuộc sống bình an lặng lẽ trôi, với các cụ già đó là hạnh phúc ở bên con cháu, với những bậc cha mẹ đó là niềm vui nương nhờ nơi con cái, với mỗi đồi vợ chồng là sự thủy chung son sắt, với các bé em đó là hạnh phúc khi ở bên người thân của các em, với các cặp yêu nhau đó là sự mãi có nhau, với kẻ cô đơn đó là khát khao tìm được người làm mình hạnh phúc.
Các bạn là ai trong số đó? Tôi sẽ cho bạn hiều rõ mục đính của bạn trong cuộc sống này là gì.
Từ khi bạn sinh, ra bạn đã phải học một bài học đầu tiên - bài học chấp nhận. Chúng ta sinh ra ở gia đình nào dẫu giàu hay nghèo chúng ta cũng phải chấp nhận. Có ai bảo người giàu không phải khóc bao giờ đâu. bởi vì trong cuộc sống người ta phân biệt đẳng cấp xã hội chứ người ta không thể phân biệt nhân cách xã hội. Vì thế bài học chấp nhận cuộc sống dẫu vất vả hay sung sướng đó là điều tất yêu trong xã hội. Nhưng tôi muốn các bạn biết dẫu ta chấp nhận cuộc sống nhưng không thể chấp nhận trong tình yêu. Là con người mà, ai cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc. Tiền bạc, sự nghiệp ... tất cả chỉ phù phiếm, bổ trợ cho một xã hội và cuộc sống, tình yêu, hạnh phúc gia đình mới là tất cả.
Chắc hẳn trong chúng ta không ai là không biết đế anh tràng trong vợ nhặt, chúng ta hãy tưởng tượng một cuộc sống thiếu thôn về vật chất như vậy mà họ vẫn tìm thấy được hạnh phúc nhỏ nhoi. Tôi tin cuộc sống con người sẽ khó mà thanh bình mãi như vậy, khó mà thanh bình khi thế giới đầy rẫy bất ổn, hôm nay sống mà ngày mai không biết sẽ ra sao, vì vậy con người chúng ta mới có thể thức tỉnh lỗi sống thực dụng vào tiền bạc mà bán rẻ hạnh phúc của chính mình. Có thể tôi đã nói phần nhỏ nhưng tôi tin đã bóc được một để tài lớn. Nhiều cô gái đã bán rẻ mình vì tiền, biện minh cho nhiều lí do khác nhau, nhưng đa phần họ không tìm kiếm được cho mình hạnh phúc.
Tình yêu con người với con người hãy để tự nhiên, phải biết chấp nhận đúng lúc, tuy rằng chấp nhận là cái tốt nhưng phải phấn đấu đúng đắn cho một tương lai tốt đẹp hơn, một tình yêu chân chính.
Bài học thứ hai mà trong cuộc sống chúng ta phải học nữa đó là bài học về tình bạn. Tình bạn là những điều trong sáng, chân thật. Bản thân chữ bạn đã nói lên tất cả, là bạn chứ không phải là thù, vì vậy khi quyết định là bạn của một ai đó thì bạn hãy sống cho thật tốt, xứng đáng với người bạn của mình, đừng tư lợi, lợi dụng họ, không đáng với chữ bạn đâu. Còn một loại bạn nữa tôi muốn đề cập nữa đó là bạn đời. Hai chữ "bạn đời" là bạn gắn bó với cuộc đời mình. Hai tiếng đó thiêng liêng lắm, bạn đời là người luôn sẻ chia vui buồn với mình. Người bạn này sẽ không bỏ rơi bạn nếu bạn gặp khó khăn mà luôn cùng bạn vượt qua. Sống sao cho xứng với bạn đời của mình. Không phải cứ kiếm thật nhiều tiền mang về cho người bạn đời là có hạnh phúc đâu, mà hãy biết refresh nó hàng ngày, hàng giờ. Như bên Công giáo tôi đó là hãy để Chúa làm chủ và làm chứng cho tình yêu của mình. Tình yêu bền vững hay không phụ thuộc vào cách bạn hành xử với người bạn đời của mình. Hãy tôn trọng (respect) người bạn đó, yêu thương mọi ngày cho đến tận thế, khi hoạn nạn cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như khi khỏe mạnh, chăm sóc cuộc tình vĩnh cửu bằng mọi cách. Tôi học được nó qua the love dare. Chúng ta hãy cùng f5 tình yêu mỗi ngày nhé!
Khan Heo vì cuộc sống tốt đẹp, một tình yêu hoàn hảo, cùng hoàn thiện bản thân cho một cuộc sống đẹp hơn, xứng đáng với Thiên Chúa.
Các bạn là ai trong số đó? Tôi sẽ cho bạn hiều rõ mục đính của bạn trong cuộc sống này là gì.
Từ khi bạn sinh, ra bạn đã phải học một bài học đầu tiên - bài học chấp nhận. Chúng ta sinh ra ở gia đình nào dẫu giàu hay nghèo chúng ta cũng phải chấp nhận. Có ai bảo người giàu không phải khóc bao giờ đâu. bởi vì trong cuộc sống người ta phân biệt đẳng cấp xã hội chứ người ta không thể phân biệt nhân cách xã hội. Vì thế bài học chấp nhận cuộc sống dẫu vất vả hay sung sướng đó là điều tất yêu trong xã hội. Nhưng tôi muốn các bạn biết dẫu ta chấp nhận cuộc sống nhưng không thể chấp nhận trong tình yêu. Là con người mà, ai cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc. Tiền bạc, sự nghiệp ... tất cả chỉ phù phiếm, bổ trợ cho một xã hội và cuộc sống, tình yêu, hạnh phúc gia đình mới là tất cả.
Chắc hẳn trong chúng ta không ai là không biết đế anh tràng trong vợ nhặt, chúng ta hãy tưởng tượng một cuộc sống thiếu thôn về vật chất như vậy mà họ vẫn tìm thấy được hạnh phúc nhỏ nhoi. Tôi tin cuộc sống con người sẽ khó mà thanh bình mãi như vậy, khó mà thanh bình khi thế giới đầy rẫy bất ổn, hôm nay sống mà ngày mai không biết sẽ ra sao, vì vậy con người chúng ta mới có thể thức tỉnh lỗi sống thực dụng vào tiền bạc mà bán rẻ hạnh phúc của chính mình. Có thể tôi đã nói phần nhỏ nhưng tôi tin đã bóc được một để tài lớn. Nhiều cô gái đã bán rẻ mình vì tiền, biện minh cho nhiều lí do khác nhau, nhưng đa phần họ không tìm kiếm được cho mình hạnh phúc.
Tình yêu con người với con người hãy để tự nhiên, phải biết chấp nhận đúng lúc, tuy rằng chấp nhận là cái tốt nhưng phải phấn đấu đúng đắn cho một tương lai tốt đẹp hơn, một tình yêu chân chính.
Bài học thứ hai mà trong cuộc sống chúng ta phải học nữa đó là bài học về tình bạn. Tình bạn là những điều trong sáng, chân thật. Bản thân chữ bạn đã nói lên tất cả, là bạn chứ không phải là thù, vì vậy khi quyết định là bạn của một ai đó thì bạn hãy sống cho thật tốt, xứng đáng với người bạn của mình, đừng tư lợi, lợi dụng họ, không đáng với chữ bạn đâu. Còn một loại bạn nữa tôi muốn đề cập nữa đó là bạn đời. Hai chữ "bạn đời" là bạn gắn bó với cuộc đời mình. Hai tiếng đó thiêng liêng lắm, bạn đời là người luôn sẻ chia vui buồn với mình. Người bạn này sẽ không bỏ rơi bạn nếu bạn gặp khó khăn mà luôn cùng bạn vượt qua. Sống sao cho xứng với bạn đời của mình. Không phải cứ kiếm thật nhiều tiền mang về cho người bạn đời là có hạnh phúc đâu, mà hãy biết refresh nó hàng ngày, hàng giờ. Như bên Công giáo tôi đó là hãy để Chúa làm chủ và làm chứng cho tình yêu của mình. Tình yêu bền vững hay không phụ thuộc vào cách bạn hành xử với người bạn đời của mình. Hãy tôn trọng (respect) người bạn đó, yêu thương mọi ngày cho đến tận thế, khi hoạn nạn cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như khi khỏe mạnh, chăm sóc cuộc tình vĩnh cửu bằng mọi cách. Tôi học được nó qua the love dare. Chúng ta hãy cùng f5 tình yêu mỗi ngày nhé!
Khan Heo vì cuộc sống tốt đẹp, một tình yêu hoàn hảo, cùng hoàn thiện bản thân cho một cuộc sống đẹp hơn, xứng đáng với Thiên Chúa.

