Skip navigation.

STICKY POST

Viết cho con!


Lilypie 3rd Birthday PicLilypie 3rd Birthday Ticker

Giới thiệu một chút về con:
Con tên là Trần Khánh Huy, tên ở nhà của con là Tin Tin.
Con cất tiếng khóc đầu tiên vào sáng sớm ngày 16 - 10 - 2006.
Con rất nghịch ngợm, leo trèo, thích xem clip của mình, đặc biệt là rất tình cảm.
Con hay cười, thích giỡn, tính hài hước.
Điểm không đáng yêu của con là lười ăn cháo, hay ngậm (điểm này đã được con khắc phục rồi, cứ thế phát huy tiếp nhé con:love: ) Tròn 22 tháng, con biết ăn cơm nát rồi nè, Mẹ thấy con giỏi chưa :D ?

.

Sinh viên lớp Mầm


Tin giờ đã là "sinh viên" lớp Mầm rồi đấy nhé. Bằng giờ này năm trước, Mẹ dẫn con vào nhận lớp, cả con và mẹ đều khóc, con thì sợ sệt khi đến một môi trường hoàn toàn mới, Mẹ thì xót xa con...
Năm nay Tin của mẹ đã quen với việc đi học, nên ngày đầu, mẹ đưa con đến lớp, con không khóc, nhưng vẻ mặt con thì buồn xo :frown:
Những hình ảnh ngày đầu vào lớp mầm của con trai đây :
Tin đeo ba lô vào lớp (balô này con tự chọn khi ba mẹ dẫn con đi mua):


Mặt buồn xo nè:


Read more...

Tôm nướng muối ớt - phô mai

Món tôm này mẹ Tin nướng, hôm nào trời mưa mưa ăn ngon vô cùng. Cách chế biến rất đơn giản, chỉ cần giã chút muối ớt để ướp tôm, ướp chừng 15 phút. Lấy xiên tre xiên vào giữa con tôm cho thẳng. Sau đó lót giấy bạc vào vỉ nướng, xếp tôm lên, rưới chút dầu olive và bật bếp gas và nướng. Khi tôm gần chín, cho phô mai cắt nhỏ rắc lên trên cho dậy mùi. Tôm chín đều thì xếp tôm vào đĩa măm măm thôi. Món này ba của Tin thích lắm đó.

Tin tắm biển


Sáng Chủ Nhật, Ba Tin đi làm, hai mẹ con mình tung tăng dạo chơi ngoài bãi biển. Con thích lắm, chạy nhảy tung tăng trên cát, đi xem cá bống con, cua biển ở mấy hốc đá :smile: Rồi bày đồ chơi ra, ngồi nghịch cát.
Chơi chán, mẹ dẫn Tin tắm biển, mới đầu còn còn e dè, lúc sao thích quá, nô đùa với sóng, làm đủ trò, nào là tát nước vào mẹ, rồi chạy đua với sóng, nhảy sóng...
Một buổi sáng chủ nhật đầy hào hứng của hai mẹ con. Đến khi về còn còn quyến luyến chưa muốn về nhà nữa đó, thích lắm ha con. Hẹn con tuần sau, nếu trời không mưa và mẹ rảnh rang, sẽ dẫn con ra biển chơi tiếp, con trai nhé :smile:
Chùm ảnh con vui chơi đây :smile:






Giơ chân lên làm gì thế này, con trai?


Read more...

Một góc vườn tháng 8

Sau hai tháng rưỡi trồng sương sâm, mẹ Tin hái được một nắm lá để vò thành sương sâm uống cho mát. Món này Ba Tin không biết ăn, chỉ có hai mẹ con mình xì xụp ăn mà thôi. Lá đem rửa sạch, vò nát với ít nước, cất vào tủ lạnh, khoảng 2 tiếng sau là đã đông thành sương sâm rồi.
Còn đây là hai quả cóc, mẹ Tin để chín thật chín mới hái vào.
Còn mướp nữa chứ, ra nhiều hoa mà đậu mỗi một trái thôi :D Mẹ Tin cho mướp leo cùng giàn với cây huỳnh đệ luôn P: Từ bữa đến giờ vẫn chưa thấy ra thêm đợt hoa nào cả :smile:



lá sương sâm và hai quả cóc chín vàng:


Read more...

Kem chuối

Chuối này Ngoại Tin trồng, chuối chín cho mỗi nhà một nải, nhà Mẹ Tin có 3 người, ăn không kịp, chuối chín quá, thế là mẹ Tin rang đậu phộng, nạo dừa (mua phải quả dừa chưa già lắm nên cơm dừa ko được ngậy), ép chuối, bỏ ngăn đá. Ngày hôm sau có món kem chuối thơm lừng tráng miệng rồi.


Quả chín đầu mùa


Hai quả chín đầu mùa đây. Cóc nhiều lắm nhưng mới chín 1 quả, lựu ra 2 quả nhưng một quả hư, còn được quả này đây. Chiều về xử lý xem có ngọt hay không :D


Vườn rau cuối tháng 7 (Rau, củ, quả)

Vườn cũng chẳng có gì nhiều, ngoài cây cóc trổ thêm hoa và ra đợt quả mới. Cóc chín vàng 1 quả rồi. Cây chanh hôm qua ra nhiều hoa lắm mà vẫn chưa chụp hình được vì trời mưa to. Su hào củ đã to lắm rồi, chuẩn bị thu hoạch thôi.
Chùm cóc non:



Trĩu quả:



Cóc chín vàng:


Read more...

Canh bún

Trưa có mỗi hai mẹ con ở nhà, mẹ nấu canh bún cua đồng, hai mẹ con mình đi chơi biển về mệt, ăn tô canh bún thấy ngon gì đâu, mặc dù nấu qua loa thôi. Tin ngồi ăn ngoan, ăn hết tô be bé của con luôn. Ăn xong, hai mẹ con ngủ một giấc, sung sướng làm sao :smile:


Vườn rau tháng 7 - Cây leo

Mới một tháng thôi mà các cây có vẻ lớn nhanh quá. Vào mùa mưa, chiều nào cũng hay mưa nên mẹ Tin sướng nhất khoan đỡ phải lọ mọ tưới cây :D
Hôm nay ra vườn thấy tràn ngập màu vàng của hoa bí, hoa mướp rồi, thích quá. Chẳng biết rồi cây có đậu trái không nhưng mẹ Tin vẫn mong :D
Bí đã trổ hoa rồi:



Cây đậu gì đây cả nhà ơi:


Read more...