Skip navigation.

Rau câu trái cây.

Mấy hôm lướt qua các trang web về ẩm thực, mẹ học được cách làm rau câu trái cây, thế là về nhà bắt tay vào làm thử. Nhân tiện, làm thêm 1 ít rau câu sữa tươi, lá dứa :D . Còn dư 1 ít dâu, mẹ làm luôn món dâu xay với sữa tươi.:hat: :hat: :hat: Kết quả đây:



Tin Tin ơi, con đã tròn 10 tháng rồi đấy!Viết cho ngày con tròn 1 tuổi!

Comments

Phuong Thao 4. October 2007, 15:24

Mẹ Tin Tin khéo tay quá. Thế nào SN Tin Tin cũng được mẹ tặng cho một ổ bánh thơm ngon và đẹp nữa. Tn Tin nhớ mời Nho tới nếm bánh mẹ làm với nha.

calvin22 8. December 2007, 09:59

NGon quá mẹ TinTin ơi!mẹ cháu khéo tay quá

Trần Khánh Huy 8. December 2007, 15:54

Cám ơn chị đã khen, em mới vào blog nhà chị, thấy chị tỉa rau củ đẹp quá chừng luôn.

Nguyen Phuong Linh 19. April 2009, 11:04

Hôm nay mới có TG thăm quan nhà mẹ Tin, phục bà mẹ này quá! Vừa khéo, vừa đảm lại vừa chăm nữa :yes:
MB sẽ thường xuyên sang học hỏi:D

Nguyen Phuong Linh 19. April 2009, 11:21

Hôm nay mới có TG thăm quan nhà mẹ Tin, phục bà mẹ này quá! Vừa khéo, vừa đảm lại vừa chăm nữa :yes:
MB sẽ thường xuyên sang học hỏi:D

Trần Khánh Huy 19. April 2009, 13:25

Hí hí, nghe mẹ Bông khen mình phổng mũi rồi nè. Mình thấy Mẹ Bông vừa khéo tay, đảm đang, mà nhất là khéo chăm con đấy :yes:

Nguyen Phuong Linh 19. April 2009, 22:59

Lại khen nhau rồi (bệnh cũ tái phát):D
Đi 1 lượt nhà mẹ Tin thì phải công nhận lại lần nữa là khéo, đảm, chăm và có gu thẩm mỹ lắm!:yes:

Trần Khánh Huy 20. April 2009, 01:21

Hihi, "bệnh" này khó chữa ha mẹ Bông! :smile: Mẹ Bông lại khen thêm lần nữa, mình nổ mũi rùi :D he he. Cảm ơn mẹ Bông nha :smile:

Anonymous 21. August 2009, 03:10

Anonymous writes:

cô có mở lớp dạy hok, con xung phong đi học, hì hì

Anonymous 3. December 2009, 01:05

Anonymous writes:

Cong nhan kheo tay that , dep wa vay

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.