Skip navigation.

Chả cá thác lác



Viết cho ngày con tròn 20 thángBún riêu cua đồng

Comments

NgocLinh Catherine's Mummy 21. June 2008, 17:52

Nhìn chả cá ngon quá, Chị không có dụng cụ để làm nên không làm được, khi nào về VN phải sắm cái cối đá mang qua mới được :D

Trần Khánh Huy 23. June 2008, 09:59

Hihi, em không có cối đá đâu Chị à. Em chỉ quết bằng muỗng thôi mà nó đã dai rồi đó Chị, vì bản thân cá này nó cũng dai :smile:
Có 1 cách quết cho cá dai nữa là Chị đập lên đập xuống giống như đập bột làm bánh mì ấy, cũng làm cá dai đó :smile:

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.