Skip navigation.

Si rô trái vải

Vải đầu mùa không được ngọt lắm mà hơi chua, nên mẹ đem bóc vỏ, bỏ hột, nấu với đường phèn, thế là có thêm 1 loại nước giải khát rồi :smile:

Bánh "mầm đá"Ca sĩ tí hon

Comments

hoangnguyenyennhi 21. June 2008, 17:37

Lại có thêm 1 loại nước mới, nhìn ly nước giống em gái tây nguyên quá :D Chị giàu óc tưởng tượng quá hả p:

khanhhuyvt 21. June 2008, 18:06

Hihi, mà công nhận nhìn lại cũng giống Chị ha :D
Bên Chị có trái vải ko ?

muoioi 22. June 2008, 04:27

Đề nghị mẹ Tin thương tình mình (và cũng có thể còn nhiều người khác nữa)mà ghi cách làm cụ thể vào cho mình bắt chước với. Mình là mình dở tệ cái khoản này nên mình đang cố lót tót học tập nè.

khanhhuyvt 23. June 2008, 01:39

Hihi, mình sẽ post lên sau hen :smile: Mình cũng lót dép đi học các Chị nè :D Vậy là có bạn học cùng rồi P:
Hôm qua mấy nhóc cháu OX mình sang chơi, thấy mấy nhóc mê nước nho với nước trái vải nên hết luôn 2 hũ si rô P:
Mẹ Tina làm đi, mình nghĩ Tina sẽ rất thích đấy, vì mấy nhóc cháu mình trạc tuổi Tina đó :smile:

Anonymous 8. September 2008, 06:04

Anonymous writes:

minh cung muon bikthem chi tiet

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies