Skip navigation.

Biển gọi

Rất nhiều lần Mẹ muốn cho con ra biển chơi nhưng rồi đến tận hôm nay, Ba Mẹ dẫn con ra bãi biển chơi.
Lúc mới xuống biển, con vô cùng thích thú, chỉ tàu cá, chỉ biển cho Ba Mẹ xem... Mẹ dẫn con ra mép nước, con sợ chùn chân lại, vì mỗi lần sóng dạt vào bờ, cát lún dưới chân con, con nắm chặt tay đòi mẹ bế lên.
Lần đi biển chơi này, con vẫn chưa dám tắm biển, hẹn lần sau con nhé. Mẹ sẽ tập cho con đùa vui với sóng nước.
Chùm ảnh con dạo chơi trên biển đây, tất cả mấy tấm hình này là do ba Tin chụp đó nhen P:















Bò khoNgày đầu tiên đi học

Comments

winter611 26. August 2008, 11:27

iu quá!:love:

winter611 26. August 2008, 11:30

iu quá!:love:

mynho 26. August 2008, 14:47

Ah , có hình đi biển rùi.
Lâu không gặp, hôm nay thấy Tin lớn và đẹp trai quá! Mặc đồ, đội nón đúng là dân đi biể thứ thiệt.
Ai như Nho, ra biển sợ cát dính chân --> có dép mới chịu đi. Rồi (mẹ) sợ lạnh --> fải mạc áo khoác.

khanhhuyvt 27. August 2008, 01:46

@ winter: Cám ơn bạn đã ghé qua nhà :love:
@ Nho: Hì hì, chưa kịp chạy qua nhà Nho khoe đã thấy comment rồi.
Nho cũng vậy, càng lớn trông càng xinh xắn đấy, Tin phải để mắt hoài mới được, kẻo mấy anh cùng lớp trêu ghẹo Nho ha.
Tin mặc đồ này để đi biển nhìn xì - tin ha Nho :D Khoe Nho cái nón mua ở bờ biển đấy.

pxtuan 27. August 2008, 02:51

Đồng hương Vũng Tàu đê! Chào nhà Huy nhé.

khanhhuyvt 27. August 2008, 02:55

Xin chào ptxuan, rất vui khi gặp đồng hương VT ở đây :smile:

mynho 27. August 2008, 13:31

Nho hôm trước ra biển vào ngày mưa bão, Chẳng khoe được cái bộ bikini mới gì hết.:frown:
Tin giởi hơn Nho nhiều rồi. Mới ra biển mà dám chạy lung lung. Nho nhát cáy à. :up:
Mai mốt lớn lớn một chút cho 2 đứa đi học bơi chung ha.:smile:

floragiang 27. August 2008, 20:52

Ui, tui đọc mà giât mình đó Hà, hồi sáng nhìn tấm hình Nhóc Huy đứng ngoài bãi biển, tui còn nghĩ trong bụng Hà sướng thật, được sống gần biển, thích nhảy bùm xuống tắm luôn, bây giờ chạy qua thấy ngay entry này :smile:
Cho tớ hỏi tí : VN có chuyện gì mà ai cũng thay avatar lá cờ vậy?

khanhhuyvt 28. August 2008, 01:21

@ Nho: Hihi, Nho mặc bikini hở, khoe Tin thôi nhen :D
Con trai mà mẹ Nho, lúc đầu nhát nhát, nhưng lúc sau khoái lắm, hổng chịu về. Có quay clip cho con, nhưng nặng quá ko post lên đây được. Bữa nào Nho qua, Tin mở clip dạo biển cho Nho xem :D
Khi nào 4-5 tuổi, cho hai đứa đi học bơi nhen mẹ Nho :smile:

khanhhuyvt 28. August 2008, 01:24

Hihi, Linh ơi, chô mình thích có thể nhảy bùm xuống tắm, nhưng mà chỗ đó không sạch và đẹp cho lắm nên phải vòng hơi xa xa, rồi cũng hơi bất tiện nữa là kiếm chỗ gửi xe :D
Hihi, sắp đến ngày lễ Quốc khánh 2-9, treo cờ lên vậy mà :D

ngoctram2212 28. August 2008, 14:48

Trùi ui, nhìn nhóc yêu quá, nhìn VT thân thương quá chị ơi :love:

mynho 28. August 2008, 14:53

Nho được tặng 2 bộ kibini, nhưng Nho mặc mẹ còn hổng dám coi nữa - khoe toàn xương sườn thôi - làm sao dám khoe với. Thôi đợi 4,5 tuổi rồi mặc đi học bơi với Tin luôn ha.
Bữa nào Nho qua nhà Tin coi clip Tin đi dạo biển. Để coi Tin có nắm tay ai dắt ra biển dạo không?

muoioi 29. August 2008, 00:45

Chà, hình Tin đáng yêu quá, thế còn hình mẹ Hà đâu nhỉ???????

khanhhuyvt 29. August 2008, 01:07

@ Trâm: Hì hì, mấy nay trời nắng nóng, đi biển sướng lắm, nhưng phải tội da đen xì à Trâm ơi :D

khanhhuyvt 29. August 2008, 01:12

@ Nho đáng yêu:
Hihi, Tin mà mặc quần bơi nhìn vui lắm ha, chiều nay mà mình rảnh, sẽ cho Tin mặc đi biển rồi chụp khoe Nho nhé, mấy hôm nữa là nước lên rồi, không có bãi cát để chơi đâu.
Clip dạo biển của Tin chỉ có nắm tay ba dạo biển thôi à :D

khanhhuyvt 29. August 2008, 01:13

@ Mẹ Tina:
Hình mẹ Hà nhìn bụi đời quá nên ko dám post lên, sợ mọi người coi xong chạy mất :D

muoioi 29. August 2008, 03:39

Hí hí, nếu có bụi đời thì chắc do cái mũ thôi. Nhưng mà có cái mũ ấy thì mới gọi là "dân đi chơi biển sành điệu chứ" Hì, show hàng mau lên co bà con thiên hạ còn ngắm dung nhan của người vợ đảm đang nghen. Tớ chờ đó!

khanhhuyvt 29. August 2008, 03:46

Hihi, chờ chút nhen, tui show lên thì Ngọc nhớ đừng có xách dép bỏ chạy nha :D

pxtuan 29. August 2008, 03:55

Nói không phải tự hào chứ Vũng Tàu mình thật là đẹp!

khanhhuyvt 29. August 2008, 04:06

Hihi, đúng vậy đó Ptxuan, mình yêu VT lắm. Mình mới chụp một số cảnh hoàng hôn biển nè, khi nào mình up lên mời Ptxuan qua xem nhen :D

floragiang 29. August 2008, 12:00

Mắc công gửi xe còn hơn là tui muốn tấm biển phải lái xe mấy tiếng đó bà :smile:

khanhhuyvt 29. August 2008, 15:55

Hì hì, bây giờ tui tìm được một chỗ thật lý tưởng để chiều chiều đón con đi học về là chạy ù ra biển rồi, vui lắm.
Bên đó ra biển xa quá Linh ha :smile:Chắc bằng từ VT lên SG há?

hoangnguyenyennhi 1. September 2008, 19:52

Nhìn Bé Huy yêu quá, trông như người lớn ấy nhỉ :up: mà Mẹ Hà chụp hình sao không thấy rõ gì hết vậy, bữa nào chụp hình rõ rõ tí cho Chị xem với chứ, cái kiếng và cái mũ nó che hết rồi :D nhưng mà nhìn cũng không mập lắm đâu :yes:

pxtuan 2. September 2008, 01:57

Chờ hoài không thấy nhà khanhhuy mời xem hình hoàng hôn ta

khanhhuyvt 3. September 2008, 02:26

@ Chị Linh:
Cám ơn Chị, bữa nào chụp gần gần chút hơn khoe Chị nhen :D
Nghe Chị nói em cũng không mập lắm, tự nhiên thấy vui vui, he he .
@ Ptxuan : Mấy hôm rày bận bịu quá nên em cũng chưa post được hình, hihi, để em tranh thủ post lên khoe nha :D

hoangnguyenyennhi 14. September 2008, 06:00

Nhớ chụp hình gần gần mà đừng có đeo kiếng nhé, Chị đợi xem hình của Em đó nhé :wink: lâu nay Em bận rộn lắm hả?

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies