Skip navigation.

Cắm hoa ngày Tết

Ngày 28 Tết, mẹ Tin tranh thủ đi mua hoa, quả về chưng Tết. Mẹ và Ba Tin cắm cả buổi chiều mới hoàn thành xong mấy bình hoa tết.
Hai kiểu cắm này là học trên chương trình sức sống mới đó nha:












Giáng Sinh của Tin và NhoTin múa lân đây!

Comments

hoatrongvuon 1. February 2009, 23:05

Giỏi quá, chúc em và gia đình năm nay mạnh giỏi, tiền bạc đều đều, con cái không bệnh họan và vợ chồng đầm ấm nhen.

mynho 2. February 2009, 04:58

Mẹ chồng Nho khéo tay quá! Bữa giờ thấy nhà Tin im ắng, tưởng là Tin về quê ăn Tết rồi chứ! mấy mẹ cứ hẹn hò hoài mà 2 năm rùi mấy con chưa được gặp nhau nữa. Tin qua nhà Nho chơi đi. Có 2 mẹ con Nho ở nhà thôi. Bùn lắm!

khanhhuyvt 2. February 2009, 07:39

@ Chị Liên: Cám ơn lời chúc tốt đẹp của Chị dành cho gia đình em. Đợt Tết này em bận quá cũng chưa sang nhà Chị và mọi người chúc Tết nữa. Năm mới em chúc Chị và gia đình thật nhiều sức khỏe, tràn ngập tiếng cười và công việc thuận lợi nhé.

khanhhuyvt 2. February 2009, 07:42

@ Mẹ Nho : Mẹ Tin Tết này bận rộn quá, ba Tin thì mùng 4 đã đi làm rồi nên cũng có 2 mẹ con ở nhà thôi. Mẹ Nho sắp xếp thời gian đi, mình chở Tin qua chơi nhen :smile: Cảm ơn Mẹ Nho đã khen ha.

pxtuan 2. February 2009, 08:29

Vợ chồng nhà này khéo tay gớm! Chúc mừng năm mới. Sức khoẻ, Hạnh phúc, Thành công và ngày nào cũng vui như Tết. :cheers: :cheers: :cheers:

khanhhuyvt 2. February 2009, 08:37

Hihi, cảm ơn bác pxtuan nhé! Chúc bác và gia đình nhiều sức khỏe, hạnh phúc tràn trề, tấn tài tấn lộc nhé :smile:

floragiang 2. February 2009, 13:59

Chạy qua chúc Tết đây :smile:

Chúc gia đình bà Năm mới Vạn Sự như Ý, Sức khỏe dồi dào nhé :smile:

Bà khéo tay quá, tui thích nhất cái bình thứ hai, thấy có không khí Tết lắm, mà nhìn vô khó quá hà :smile: Bà giỏi thiệt đó Hà :yes:

mynho 2. February 2009, 15:22

Uh Tết này nghỉ dài nhưng quay qua quay lại đã thấy hết Tết rồi - nhanh thế không biết! Bố Nho đi thì 2 mẹ con chỉ đóng cửa ngủ thôi. Nếu biết chỉ có 2 mẹ con Tin ở nhà thì 2 mẹ con Nho đã chạy qua đó quậy rồi. Lúc nào Tin rảnh thì ghé nhà Nho nha. Đi học về là Nho về nhà thôi - không la cà đâu hết.

khanhhuyvt 3. February 2009, 00:48

@ Flora Linh: Hí hí, tui cảm ơn bà nhen :smile: Cái bình thứ 2 tui học cắm trên chuơng trình sức sống mới của VTV3 đó. Tui qua nhà mẹ tui xin cái thân chuối, rồi lấy tăm ghim mấy quả quýt vào thân chuối đó.còn trên ngọn thì cắm lá vào miếng xốp cắm hoa.

khanhhuyvt 3. February 2009, 01:02

@ Mẹ Nho: Tết này trôi qua nhanh quá. Nhà Nho có hai mẹ con thế mà chẳng kêu mẹ con nhà Tin qua góp vui :D Chắc giờ vẫn chưa muộn ha. Để mẹ Tin tranh thủ chở Tin qua nhà Nho chơi nhen :D Nhân tiện cho Tin gởi lời hỏi thăm cái chân đau của Nho nhé. Nho nhớ kêu mẹ mua nghệ về thoa lên cho hết sẹo nhen.

baonhu-baoquang 3. February 2009, 08:39

Nhìn đẹp đó
Hai vợ chồng đồng lòng nên nó đẹp thế á.

laluli 4. February 2009, 11:54

em khéo tay quá. Hoa đẹp và lộng lẫy lắm. Năm mới hạnh phúc và nhiều niềm vui nhé

khanhhuyvt 6. February 2009, 03:43

Cảm ơn Chị nhé.Em chúc Chị và gia đình năm mới thật nhiều sức khỏe và tràn đầy hạnh phúc :smile:

hoangnguyenyennhi 8. February 2009, 18:38

VN có hoa nhiều nên nhà Mẹ Tin hoa rực rỡ quá, có chồng phụ cắm hoa hạnh phúc quá chừng luôn, 2 vợ chồng đều khéo tay, nên hoa đẹp lại càng đẹp hơn :up: bên này không có hoa chán ơi là chán, muốn cắm hoa cũng tiếc tiền lắm nên thôi, nhà chẳng bao giờ có hoa hết :frown:

SPSfamily 6. April 2009, 09:18

cho mẹ Su xin cái bình hoa đầu tiên c1o trái thanh long nha mẹ Tin. Mẹ Su sẽ làm y vậy trong thôi nôi bé rồi post hình cho mẹ Tin chấm điểm lại heng.

Nhà Tin hạnh phúc quá.

khanhhuyvt 6. April 2009, 09:29

Hihi, mẹ Su cứ lấy tham khảo đi. Cái cách cắm đó rất dễ làm, mà nhìn cũng ok ha mẹ Su :smile: Khi nào post hình, nhớ kêu mẹ Tin qua xem với nhe :smile:

BiBi2007 29. April 2009, 07:30

Mẹ Tin làm mẹ Bi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, mắt chữ A miệng chữ O rồi đấy nhé. Mẹ Tin khéo tay lắm lắm ấy, cắm hoa đẹp quá đi.

khanhhuyvt 29. April 2009, 08:14

Hihi, cảm ơn mẹ Bi, cách cắm đầu tiên và thứ 2 mình học trên sức sống mới đấy :D

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies