Skip navigation.

Vườn rau đầu hè


Trời đầu hè nắng nóng, Mẹ Tin trồng rau mãi mà cây mới lên. Có luống cải chưa kịp thu hoạch đã trổ hoa :D
Chiều nay thu hoạch cải nấu canh thôi :smile:
Đợt này, được bác Hòa và mẹ Aboxinh gửi cho hạt, mẹ Tin sẽ xuống giống vụ mùa hè với nhiều giống lạ, thích quá :love:. Cảm ơn hai bác nhiều nhiều :smile:
Sáng nay lên tưới cây, đã thấy su hào lên củ rồi, thích thế. Tầm gần tháng nữa là Tin có su hào ăn rồi P:




Cây chanh dây mới trồng 2 tháng:



Cây cóc sắp ăn được rồi:





Mớ húng quế mới gieo:



Cây dưa chuột (dưa leo) mới ươm:


Cải mùa này sao còi thế:


Jelly trái câySi rô dâu

Comments

Bảo Như - Bảo Quang 25. April 2009, 09:21

Trồng sao mà cóc sai trái vậy mẹ?
Nhà mình có khoảng sân rộng lắm nhưng ứ trồng cây nào được. Vì bị lũ chó Phú Quốc đào bới suốt ngày. Ghét, dẹp luôn
Hôm nay nhìn cây nhà này, máu đam mê lại nổi lên. Nhưng chắc phải "thui mấy con chó" mới dám nghĩ tới chuyện trồng tiếp. hichic

XUAN DUONG 25. April 2009, 09:57

Mẹ Cu Tin ơi nhìn quả cóc mà thèm quá .Mẹ Tin trồng sao mà sai quả vậy . Nhà bé Tin mà trồng như thế này thì mấy cô " Hàng rau khóc mất thôi".Mẹ cháu Dương cũng thích được trồng như thế này lắm vì mua rau quả bây giờ không an toàn và không có khoảng sân rộng như thế này .:wink: :wink:

Đoàn Hải Đăng 25. April 2009, 10:21

Vườn cây nhà mẹ Tin thích thật đấy, :happy: mà mẹ Tin cũng mát tay nữa, chăm cây nào cũng thấy ra hoa kết trái. Thế này thì mùa hè Tin tha hồ giúp mẹ tưới cây nhé.

Cún Con 25. April 2009, 11:56

chèn ơi. chảy nước miếng hết hà. cây cóc ơi...
e ham trồng rau cây hoa lá lắm chị.

Trần Khánh Huy 25. April 2009, 15:20

@ Mẹ bé Như-Quang và mẹ Dương: Nhà mình trồng cây cóc trong chậu, cóc chiết đó, chỉ tưới nước bình thường và bón tro trấu , xơ dừa :D
Mẹ Như có sân rộng trông cây tha hồ sướng, hay là vẫn cứ nuôi chó nhưng rào chỗ nào trồng cây lại thôi :smile:
Nhà mình sân nhỏ thôi mà lại muốn trồng nhiều loại cây :smile:
Có con nhỏ, mẹ Dương trồng rau cho con ăn, vừa vui vừa an toàn :smile:

Trần Khánh Huy 25. April 2009, 15:26

@ Mẹ Bi: Trồng cây nó ra hoa kết trái ham lắm mẹ Bi à :smile: Tin hôm nào rảnh là cũng lên phụ mẹ tưới cây đó mẹ Bi :smile:
@ Em Lan: Chị cũng vậy đó em :smile: Em hái cóc chấm muối ớt ăn đi, không chua lắm đâu :D

Cún Con 25. April 2009, 18:52

:D chảy nươc miếng nè.

Trần Khánh Huy 26. April 2009, 02:59

@ Em Lan: Hihi :D, chị cũng vậy!

Nguyen Phuong Linh 26. April 2009, 09:26

Đây mới gọi là nông dân đích thực, chăm cây tốt tươi, thu hoạch được mùa :yes:
Ghen tị cái vườn lắm!

Cún Con 26. April 2009, 13:18

@ Me khanh huy : hi hi :D e đang trồng cà chua và ớt. có vài bụi hành và nhóm hoa 10giờ nua.
nhưgn chưa lớn :D

Cún Con 26. April 2009, 13:18

@ mebebong: Mekhanhhuy mình giỏi quá. mai mốt về ghé nhà hái trộm cóc ăn :D

Nguyen Phuong Linh 26. April 2009, 22:58

@Lan: Bao giờ mới có dịp phá vườn nhà mẹ Tin nhỉ??????Anh nhìn cóc thì thích vậy chứ anh ko ăn được chua Lan ạ, nhường cho e hết đấy!

Trần Khánh Huy 27. April 2009, 02:32

@ Lan và Điệp: Hihi, welcome đến phá vườn nhà Tin ha :D Nhìn cóc vậy chứ hái chấm muối vẫn chua, chắc em Lan ăn được. Chiến hữu chờ cóc chín ăn cho ngọt :D P:
Hoa mười giờ dễ trồng và nhanh có hoa lắm Lan. Bữa nào làm biếng đi chợ có sẵn cà chua nấu canh ha P: Chị mới ươm cà chua mà chưa thấy nẩy mầm :D

Cún Con 27. April 2009, 12:33

@ anh Điệp : da, mong sớm ngày phá vườn nhà mẹ Tin quá.
anh k ăn e ăn hết cho, nhưgn chỉ tội cái bao tử cua e nó đau hoài hà. thèm an chua mà an vào là đau.
@ Chi Hà : Hẹn 1 ngày nhưgn k biết xa hay gần sẽ phá vườn đó. chấm mưối ớt vẫn chua hả chi? e tuong là cóc Thái Lan:D
nói mà chảy nuoc miếng :D nè. cà chua cua e e ăn e lấy hạt lai đó chi, nó moc lên 1 ngang tay rồi. cũng lâu rồi đó chị.
:D k biết mai mốt có trái k nữa. e mong quá

naninonu 27. April 2009, 17:35

Trời...nhìn mấy trái cóc thèm quá .hì hì,vườn rau nhà chị mượt quá :smile:

Trần Khánh Huy 28. April 2009, 07:44

@ Lan và Điệp: Hihi, chắc là phá vườn vui lắm đây em ha :D Cóc nhà chị là cóc VN, nên chua. Em đợi cóc chín rồi ăn cho khỏi đau :D
Cà chua trồng mai mốt ra trái thích lắm đó em, cõ 2-3 tháng là có trái rồi :smile:
@ Em Na: Hihi, vườn nhà em hồi trước cũng vậy mà, chị khoái nhất giàn bầu đó :smile: Giờ em còn trồng cây nữa không ?

Cún Con 28. April 2009, 16:46

da. e sẽ chờ, chứ giờ e ngày nào cũng ra nhìn nó mà lòng cứ như là nhảy nhạc vậy đó, e thích lắm luôn.

NgocLinh Catherine's Mummy 28. April 2009, 19:48

Nhìn thích quá Em, mà cây cóc Em trồng trong chậu nó cũng ra trái nhiều vậy hả? nhìn chảy nước miếng, cóc bên này mắc lắm không dám mua đâu :D

Trần Khánh Huy 29. April 2009, 01:13

@ Lan: Hihi, nhìn cóc mà lòng rộn rã nhớ anh Điệp :D Chị đang tính để lớn hơn một chút làm nước ép cóc uống đó, thêm chút đường vô, chút đá nữa, chẹp chẹp :D
@ Chị Linh: Da, em trồng nó ra nhiều trái lắm, mấy bữa có bông tiếp, mà gió quá nên rụng bớt, còn đậu mấy trái nhỏ xíu như đầu ngón tay út thôi. Bên Chị chắc cóc Thái Lan hở Chị?

calvin22 2. May 2009, 06:22

giờ mới thấy cái vườn này . làm sao mà trồng cóc được hay vậy chị ơi ! huhu...bắt đền chị đó nhé ! làm em thèm . ở đây không có mà ăn chị lại đem đi làm nước ép :o:

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.