Skip navigation.

Cắm hoa đơn giản

Mẹ Tin rất thích hoa, thỉnh thoảng, mẹ Tin cắm một bình hoa nho nhỏ trên bàn làm việc. Khi thì một cành hồng, khi thì hoa khác, tùy theo hứng :D. Những lúc căng thẳng, ngắm bình hoa cũng thấy đỡ hơn nhiều :D



Bánh sinh nhật đầu tayHoa quả vườn nhà tháng 6

Comments

Kid 24. June 2009, 15:25

Chắc em phải học chị cám hoa wá à.

Liên (Tú, Đăng's Mummy) 24. June 2009, 21:09

Bên này hoa mắc nên chị quên thói quen cắm hoa luôn, hoa hồng lấy ngoài vườn vô từ sáng đến chiều nó nở tòe loe.

Em có khiếu thẩm mỹ thật đấy Hà ạ.

Puppy (Mẹ Su, vợ Sun) 25. June 2009, 07:18

Nghề của nàng nên không bình luận nữa. :up:

Chỉ thưởng thôi: :beer:

Keycy 26. June 2009, 18:14

Cắm đơn giản nhưng đẹp lắm Hà ơi! :love:

Tina 27. June 2009, 15:33

Đẹp quá!

calvin22 3. July 2009, 18:36

đơn giản mà đẹp chị ơi! em thích cắm hoa lắm! lúc ở VN , em hay ra vườn hái hoa vào cắm kiểu này kiểu nọ , vườn có nhiều loại lá nữa nên làm được nhiều kiểu hay hay . giờ qua đây em phải quên thú vui đó :o:

Đoàn Hải Đăng 6. July 2009, 09:17

Mẹ Bi bồ kết bình hoa này của mẹ Tin lắm đấy. Qua tháng SN Bi chắc mẹ Bi sẽ học theo cách cắm hoa này. Đơn giản mà đẹp lắm mẹ Tin à.

Trần Khánh Huy 16. July 2009, 02:20

Cảm ơn cả nhà nhé :smile: Lâu nay mẹ Tin bận bịu công việc quá, chẳng còn tí thời gian nào để vào nhà cả. Giờ thì rảnh rang hơn chút rồi :smile: Mẹ Tin sẽ ghé thăm nhà các hàng xóm thân yêu nhé :love:

Tina 16. July 2009, 03:01

He he, anh ghé qua thăm nhà em nhé. Anh Tin ơi, em nhớ anh :D

Trần Khánh Huy 24. July 2009, 02:30

Anh cũng nhớ em, Kitty ạ :D

Tina 24. July 2009, 02:56

Ôi, lâu quá là lâu, giờ mới thấy mẹ Tin xuất hiện đó :yes: Nhớ quá à. Thỉnh thoảng qua thăm mà thấy nhà vắng hoa, vắng ngắt, lại lặng lẽ về.

Trần Khánh Huy 24. July 2009, 03:31

Hihi, mẹ Tin cũng nhớ, hôm nay rỗi, ngồi post bài, tranh thủ đi thăm hàng xóm, nhớ lắm rồi :D

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.