Skip navigation.

Sinh viên lớp Mầm


Tin giờ đã là "sinh viên" lớp Mầm rồi đấy nhé. Bằng giờ này năm trước, Mẹ dẫn con vào nhận lớp, cả con và mẹ đều khóc, con thì sợ sệt khi đến một môi trường hoàn toàn mới, Mẹ thì xót xa con...
Năm nay Tin của mẹ đã quen với việc đi học, nên ngày đầu, mẹ đưa con đến lớp, con không khóc, nhưng vẻ mặt con thì buồn xo :frown:
Những hình ảnh ngày đầu vào lớp mầm của con trai đây :
Tin đeo ba lô vào lớp (balô này con tự chọn khi ba mẹ dẫn con đi mua):


Mặt buồn xo nè:



Sao lớp nhiều bạn mới thế này:

[

Buồn hiu đứng tựa cửa khi mẹ về đi làm:


Tôm nướng muối ớt - phô maiSinh nhật lần thứ 3 của Tin Tin

Comments

Bepxinh09 19. September 2009, 19:44

con trai đi học ròi. nhìn cái mặt buồn xo ma thấy thuong gì đâu đó.
chúc con trai mau thích nghi nghen :love: :love: :love: :love: :love:

e Lan đây chị ơi

Keycy 20. September 2009, 05:51

Chèn ơi! Nhìn cái mặt Tin buồn thấy tội gì đâu ấy.

mebebong 20. September 2009, 07:35

Nhìn Tin đeo balô trông ra dáng lắm rồi
Nghĩ đến chuyện làm công tác tư tưởng cho con đi lớp mà mẹ Bong cũng thấy ngao ngán, bao giờ mới đến lượt em Bông đây?
:wink:
Trường lớp Tin trông cũng rất thoáng mát và sạch sẽ,nhìn thế này cũng yên tâm được phần nào. Cố lên con trai nhé!:love:

@Lan: Cái avar này nhìn yêu quá!

Bepxinh09 20. September 2009, 10:18

@ anh ĐIệp
nhìn con cún nó ngủ thấy thuong chi héng

khanhhuyvt 21. September 2009, 02:23

@ Cưng: Con trai đi học hôm nào mặt cũng buồn xo à :frown:
Lúc đón Tin về thì vui như tết, miệng cứ nói huyên thuyên đó cưng :D
@ Keycy: Hihi, hình như ít đứa trẻ nào thích đi học cả T ơi :D
@ Mẹ Bông: Làm công tác tư tưởng cho con cũng khó lắm mẹ Bông à, mới đầu con nghe thấy có bạn có bè, thích lắm nhưng rồi đến khi đi học thật là khóc nhiều lắm đó Mẹ Bông ui.
Hihi, trường Tin rộng và nhiều bóng cây lắm mẹ Bông ạ.
Mẹ Bông động viên nên chắc Tin sẽ ngoan lắm đây!

muoioi 21. September 2009, 02:47

Trường lớp Tin trông cũng rất thoáng mát và sạch sẽ,nhìn thế này cũng yên tâm được phần nào. Cố lên con trai nhé!



Cô cũng cùng suy nghĩ với mẹ vợ con đấy. Hãy luôn là cậu bé đáng yêu và ngoan ngoãn con nhé. :love:

khanhhuyvt 21. September 2009, 04:00

Hihi, cảm ơn mẹ Ngọc nha :smile:

Bepxinh09 21. September 2009, 09:18

mong cho con mau thích nghi chứ kểu buon xo này thuong quá. hồi đó e đi học nhận đón con của bà chủ nhà e. khi về nó cũng vui lắm, kể tùm lum hết luôn
ah chi \mai mốt e có dip găp chị rồi. nếu chị k bận :love: :love: :love: :love: :love: :love:

calvin22 26. September 2009, 16:01

nhìn mặt Tin em thấy giống con em quá ! hihi...vào lớp buồn hiu . nhưng giờ quen rồi . tin đã quen chưa chị ?

chuotdong 8. October 2009, 09:44

Nhìn mặt Tin buồn thấy thương quá, em mỗi ngày đi làm bye bye Con thôi mà nhìn mặt Con buồn, thương lắm.

BiBi2007 16. October 2009, 03:34

Nhìn Tin buồn xo thương quá. Lâu rồi mới thấy hình ảnh mới của con trai. Chững chạc lên nhiều rồi mẹ Tin nhỉ.

ThanhHai-Bi 16. October 2009, 03:40

CHÚC MỪNG SINH NHẬT TINTIN 3 TUỔI NÈ! CHÚC CON ĂN NGOAN, LUÔN MẠNH KHỎE VÀ SẼ MANG THẬT NHIỀU PHIẾU BÉ NGOAN VỀ KHOE GIA ĐÌNH NHÉ!:wizard: :love:

mynho 17. October 2009, 08:30

Chúc mừng SN Tin Tin nha.:love: Chúc Tin ăn nhiếu, mau lớn, học hành ngoan ngoãn cho mẹ vui. Dạo này mẹ bận quá hay sao mà ít chăm nhà chăm cửa vậy?
Hôm SN Tin, bạn Nho gặp bạn Tin đi chơi đu quay bên hông siêu thị. Tin đi với bác hay dì gì đó. Cả 2 bạn đều gặp nhau làm ngơ hết rùi ! :D :D

khanhhuyvt 24. November 2009, 03:50

Cám ơn cả nhà vì lời chúc sinh nhật bạn Tin nhé. Mẹ Tin sẽ up hinh ảnh SN của Tin cho cả nhà xem sau :D
@ Mẹ Nho: Bạn Tin hôm đó đang chờ mẹ mua đồ trong siêu thị đó mà :smile:
Hai bạn lâu lăm rồi ko gặp nhau nên quên mặt nhau rồi hay sao í :smile:

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies