Skip navigation.

Hôm qua Tin Tin đi sinh nhật anh Bòn Bon!

Tin tin được đi chơi nên thích thú lắm, con thấy bóng bay đủ màu treo trên tường, cứ nhoài người ra để với. Lần đầu tiên, con đến chỗ đông người, mấy cô ở cơ quan mẹ, hỏi thăm con rồi bế con, thế là con khóc oà lên. Con đã biết lạ rồi mà!:smile:
Nhạc ầm ĩ, thế mà con cũng đánh 1 giấc say sưa, rồi con thức dậy, mẹ bế con ra chơi cùng các anh em trong nhà, con thích lắm, cứ nhìn chăm chú các anh đi xe điện mà ko rời mắt, các anh đi đến đâu, con nhìn theo đến đấy. Con rất thích nhìn các anh chơi nhà phao, cứ nhoài người ra như muốn nhún nhảy trong nhà phao cùng các anh! Yêu con lắm cơ!

Con chuẩn bị mọc răng?

Hai hôm nay, Tin Tin ko ăn bột và uống sữa ngoan như lúc trước. Chiều hôm qua, khi con ăn bột, con trớ ra hết. Sữa thì bú ít hơn hẳn mấy hôm trước. Vậy là sao hả con? Mẹ buồn lắm, bế con hôm nay thấy nhẹ tênh mà xót hết cả ruột! Bà ngoại nói có khi con sắp mọc răng nên lợi con đau, người con khó chịu nên ăn ít đi. Mà mẹ nhìn thấy nướu của con nay đã trắng lắm rồi. Không biết có phải con sắp mọc răng???
A, hôm qua con đã tự nâng người lên được rồi, cứ nhấp nhổm cả người, trông buồn cười lắm con ạ. Thỉnh thoảng mệt lại nằm úp mặt xuống nệm, sau đó lại tiếp tục nhấp nhổm. Chắc chỉ vài tuần nữa là con bò được rồi con nhỉ!:smile:
Con còn biết thêm trò ú à với bà ngoại nữa đấy, cứ nấp vào người mẹ rồi ú oà với bà. Tin Tin có vẻ thích chơi trò này lắm thì phải, thấy cu cậu cứ cười suốt thôi! Yêu quá con ơi!
Sáng nay con dậy thật sớm. Con kêu mẹ, kêu ba "ê, ê" để dậy chơi với con. Nằm chơi 1 lúc con lại tè ướt cả quần (mặc dù đã đóng bỉm), sao kỳ vậy con? Chơi 1 lúc, con lại ngủ khò, đến khi mẹ đi làm con thức dậy. Mẹ chẳng muốn đi làm, lại bế con 1 lúc, con ôm cổ mẹ. Thật là đáng yêu!

Hôm nay con vừa tròn 6 tháng tuổi!

Thế là con trai của mẹ đã tròn sáu tháng tuổi! Thời gian trôi qua nhanh thật con nhỉ! Mới ngày nào, mẹ tập bế con, tay mẹ còn lóng ngóng:) vì con bé tẹo. Thế mà hôm nay, khi mẹ đi làm về, con đã biết kêu ư ư và đòi mẹ bế.Khi bế con lên là con ôm cổ mẹ ngay. Ôi, cảm giác được ôm con mới yên bình và hạnh phúc làm sao! Bây giờ con đã biết nhiều thứ lắm rồi. Con đã phân biệt được người lạ, người quen. Bây giờ con đang tập bò, con đã chống tay và nâng người lên, cái mông cũng nhổm lên cao rồi, nhưng chưa bò đi được:) mà chỉ nhấp nhổm thôi.
Suốt ngày cứ bế con ngồi trên giường là con chỉ nhảy thôi, cứ hì hà hì hục toát cả mồ hôi! Yêu con lắm cơ!

Ra sân chơi!

Chiều hôm qua cúp điện, trời nóng quá, thế là mẹ cho con ra sân ăn bột và nằm hóng mát! Tin Tin ra sân thì rất thích nhìn hàng dừa đung đưa, nhìn giàn bông giấy màu hồng rực rỡ nhà hàng xóm p: :heart: Mẹ tranh thủ chụp vài kiểu ảnh để gửi cho Ba xem, anh thấy con có khác chút nào ko?:smile:


Làm lịch bàn cho con







Khoe hình con!

Những ngày đầu làm Blog cho con!

Từ khi con còn nằm trong bụng mẹ, mãi đến nay mẹ mới có thời gian để làm blog cho con! Lâu quá con nhỉ!
Mẹ ấp ủ ý tưởng làm blog cho con từ rất lâu, xong chỉ mới học cách làm mà chưa thực hành:).
Có được cái blog như hôm nay là nhờ mẹ học hỏi kinh nghiệm của cô Liên (Blog Hoa trong vườn)và cô Lu (Blog Đan Quỳnh). Cảm ơn 2 mẹ nhiều nhiều!