Skip navigation.

Tổng kết một năm học của con

Sau một năm học với bao cố gắng ở trường, Tin Tin nhận được Giấy khen cháu ngoan Bác Hồ và một cái ba lô dễ thương. Tin mừng lắm, khi mẹ đón con ở trường, con đã rối rít khoe ngay với mẹ :D
Về nhà, con mang giấy khen và phần thưởng khoe ba, hihi, sao mà đáng yêu thế không biết :D
Con đến trường học rất nhiều điều :smile: Biết phân biệt màu sắc, hình, biết hát, biết chăm chú nghe mẹ kể chuyện và kể lại cho mẹ.... Biết thưa gởi khi gặp người lớn, biết xin lỗi và cám ơn đúng lúc, và cả biết nịnh mẹ nữa :D...
Giấy khen đây cả nhà ạ :smile:



Về vấn đề vệ sinh thì con rất tự giác P:
Về cân nặng thì con được 15 kg, so với các bạn cùng trang lứa thì vẫn chưa bằng, nhưng đối với mẹ thì quả là một điều tuyệt vời :smile:
Còn rất nhiều điều bổ ích khi đến trường học, mà mẹ tạm thời chưa kể hết đó Tin Tin ơi!
Mẹ Tin cảm ơn thật nhiều đến các Cô giáo của Tin, các Cô đã chăm sóc và yêu thương Tin thật nhiều. Mẹ Tin và Tin rất quý Cô giáo :smile: Các Cô đã rất nhiệt tình chăm sóc Tin bằng cả tấm lòng :smile: Chia tay các Cô để Tin lên lớp mới, mẹ Tin rất bịn rin, các cô đề nghị cho Tin học lớp cô thêm một năm học nữa, vì con nhỏ tháng nhất so với các bạn cùng lớp. Mẹ Tin còn đang phân vân, không biết cho lên lớp mầm, hay là để Tin học lại lớp cũ :D Mẹ cảm thấy may mắn khi con được học ở một lớp mà cô giáo rất có tâm, có tấm lòng yêu quý trẻ nhỏ.
Còn đây là phần thưởng:


Hoa Cúc mặt trời

Hôm đi chơi ở công viên gần biển, Tin hái tặng cho mẹ hoa Cúc mặt trời, mẹ đem về nhà cắm chơi :D Cảm ơn con trai nhé, hoa mẹ Tin cắm nè, ngẫu hứng thôi P: nhưng nhìn cũng vui mắt :D



Lọ hoa này, mẹ cắm trên bàn trang điểm, hihi P:



Ngày 1-6 của con

Ngày 1-6, Ba Mẹ chở Tin đi chơi loanh quanh, sau đó mua quà cho Tin :smile: Tin thích lắm, con đi chơi ở công viên nhỏ dưới chân núi Tao Phùng. Con rất vui, chạy tung tăng, còn hái hoa tặng cho Mẹ nữa chứ :D Yêu con trai nhiều lắm P:
Hái hoa cúc mặt trời tặng Mẹ:


Read more...

Bún thịt nướng

Món này hôm thứ 7 Ba Tin kêu Mẹ nướng thịt ăn. Cũng lâu rồi nhà mình chưa ăn món này :D
Thịt băm vo tròn và cả thịt ba rọi ướp hành khô tím, tiêu...nướng lên. Nhà mình không nướng bằng bếp than, mà Mẹ cho vào lò nướng luôn :D Thường thì nướng than thịt sẽ thơm và dậy mùi hơn LD
Cả nhà ăn món này, chẹp chẹp giờ nghĩ lại vẫn thèm P:


Vườn tháng 6

Một góc vườn tháng 6 của nhà Tin, mẹ Tin thích nhất là cây cóc rất sai quả. Cây ăn trái có khế, lựu, cóc, cà chua. Cây leo có mướp, bí, củ sắn (củ đậu), sương sâm. Su hào củ lên to rồi, chừng tuần nữa thôi là hái nấu canh tôm được rồi.


Hoa cóc:


Read more...

Cắm hoa

Hôm nay đi mua hoa cúng Tết Đoan Ngọ, thấy hoa hồng sao rẻ quá, mẹ Tin mua về cắm trong phòng khách cho đẹp :D


Bánh cuốn

Chiều hôm qua, mẹ Tin đi làm về, thèm ăn bánh cuốn tráng chảo (do ghé qua nhà Chị liên chơi, em bắt đền Chị đó). Thế là siêng đột xuất, tráng bánh cuốn ăn luôn :smile: Chị Liên bày ngâm bột qua đêm mới ngon, em thèm, làm luôn, ngâm bột nửa tiếng, hihi.
Theo công thức của nhà Chị Liên, mẹ Tin làm bớt đi 1/2 khối lượng. Cám ơn Chị vì cái công thức bánh cuốn này nhé :D




Tết Đoan Ngọ và rượu nếp than

Trước ngày Tết Đoan Ngọ, mẹ Tin mua nếp than về làm cơm rượu. Mọi năm, bà Ngoại của Tin làm cho ăn. Năm nay, bà Tin bị bệnh không làm được, thế là mẹ Tin lọ mọ làm theo chỉ dẫn của bà Ngoại. Lần đầu tiên làm cơm rượu nếp than, mời bà Ngoại ăn, bà gật đầu bảo cũng được :D Hì hì.
Chờ Tin đi ngủ, mẹ xuống bếp nấu cơm nếp than, ủ nếp với men :smile:cuối cùng rồi cũng xong trong vòng hơn 1 tiếng :D
Mẹ Tin ghi lại để năm sau làm tiếp:
Nguyên liệu:
- 1kg nếp than
- 1 gói men (15 viên men-bán kèm với nếp)
- lá chuối


Read more...

Bánh canh cua

Bữa nay mẹ Tin làm siêng nấu bánh canh cua ăn :D Bánh canh thì se bột luộc, cua thì xào củ hành lên cho thơm :D
Tô bánh canh nóng hổi, Lan ơi, Chị nấu cho em ăn nè :D ăn liền cho nóng nha!

Xôi đậu phộng

Xôi này Ba của Tin rất thích ăn :smile: Hôm nay Ba Tin ở nhà, trời mưa to suốt buổi sáng, mẹ Tin nấu xôi đậu phộng cho ba Tin ăn sáng, rồi nấu nui cho Tin ăn :smile: Vẫn theo cách nấu bằng lò vi sóng, mẹ Tin chỉ mất thời gian luộc đậu. Luộc chín đậu đem trộn với nếp, đổ nước dừa săm sắp và nấu thôi.