Tuesday, 3. June 2008, 03:38:58
Viết cho con
Tối hôm qua, đến giờ đi ngủ rồi mà con vẫn còn mê chơi chẳng chịu đi ngủ gì cả, mãi đến 11h con mới chịu ngủ đấy. Sáng ra thì mẹ gọi mãi mà không chịu dậy nè, sao mà hư thế, hôm nay nhất định phải ngủ sớm nghe con
(Hai hôm nay mẹ nấu cháo hạt sen cho con ăn, hy vọng con ngủ sớm hơn, thế mà hình như tác dụng ngược, hic hic)
Con mải chơi xe con cá, đến giờ đi ngủ, mẹ bế con lên phòng, thế mà vẫn cứ lay hoay, đùa giỡn, mãi mới chịu khò khò, chán con ghê vậy đó 
Mẹ tranh thủ chụp vài tấm hình "siêu quậy tí hon nè" (tên game show trên HTV7 mà con thích):
Buồn ngủ rồi nè:

Trằn trọc, thao thức, suy nghĩ:

Read more...
Monday, 2. June 2008, 10:00:23
Viết cho con
Monday, 2. June 2008, 03:49:38
Viết cho con
Ngày Quốc Tế thiếu nhi, dự định là cả nhà mình lên Sài Gòn chơi với gia đình cô Giang, cô Dương, thăm anh Hugo, chị Kitty. Thế nhưng Ba Tin Tin đi làm rồi, hai Mẹ con không đi được vì mùa này sóng lớn, mà mẹ thì hay bị say tàu nên không dám một mình dắt con đi. Mẹ đành lỗi hẹn với nhà các cô ấy rồi 
Buổi chiều Mẹ chở Tin Tin ra bờ biển để con ngắm biển, ngắm "tàu cá" theo cách nói của con. Con thật sự vui thích khi Mẹ chở ra đây, con chạy tung tăng trên bờ kè, rồi reo hò ầm ĩ, Mẹ canh mãi mới chụp được cho con mấy tấm hình đó 


Read more...
Saturday, 31. May 2008, 18:20:19
Viết cho con
Nhân ngày Quốc Tế Thiếu Nhi 1-6, cơ quan Mẹ tổ chức cho họp mặt cho các bé thiếu nhi. Tuy là chưa đến ngày 1-6 nhưng mọi người vẫn nô nức chở con đến cơ quan 
Hai Mẹ con ta vậy, tâm trang thật vui vẻ, sáng con dậy lúc 7 h, rồi Mẹ đánh răng rửa mặt, xúc cháo cho con ăn. Con thật là ngoan vì đã rất đúng giờ chứ không như mọi ngày 
Tám giờ, Mẹ chở con vào cơ quan, lúc này mọi người đã chở con vào đông lắm rồi, Mẹ ghé qua phòng làm việc một chút, con biết chào tất cả các cô chú trong phòng (có 2 cô nhận con làm con rể đó nha), con hơi lạ lẫm một chút. Hai Mẹ con ta chạy lên hội trường. Lúc này mọi người bắt đầu hát hò. Con ngồi yên trong lòng Mẹ xem các anh chị hát 
Chút nữa đến phần chơi trò chơi. Mẹ bế con lên sân khấu, lúc này con đã dạn dĩ lên rồi. Con chạy tung tăng xem các anh chị thổi bong bóng, rồi hát hò...
Chuột Mickey mà con thích:

Read more...
Monday, 26. May 2008, 03:37:35
Viết cho con
Thursday, 22. May 2008, 04:11:26
Viết cho con
Đợt rồi ba Tin Tin đi làm về sau một khoảng thời gian dài, thế là Tin Tin lại có dịp được chạy chơi tung tăng ngoài công viên. Công viên nằm ngay sát bờ biển nên không khí thật mát mẻ và trong lành. Tin Tin cực kỳ thích biển, cứ đòi đi ra sát bờ biển để xem "tàu cá" theo cách kêu của con

Con chơi được một lúc lại kéo tay mẹ đi xem biển

Đây là một số ảnh Ba Mẹ chụp được trong lần đi công viên này.
Con làm dáng để Ba chụp hình nè:

Read more...
Monday, 28. April 2008, 10:04:23
Viết cho con
Đợt này ba Tin Tin phải đi làm rất lâu mới về, có khi dịp này đi khoảng 3 tuần. Hai mẹ con mình lại ở nhà thấy buồn buồn, trống trải thế nào ấy. Tin Tin hình như cũng biết nhớ ba hay sao ấy. Trên tường có treo tấm hình cưới của ba mẹ và tấm hình chụp hai cha con, nên lúc nào con nhìn thấy đều kêu "ba, ba, ba" làm cho mẹ thấy nhớ ba quá chừng.
Ngày nghỉ, hai mẹ con mình bày ra đủ thứ trò chơi, nào là bày bút chì màu chì màu cho con vẽ, rồi chơi đẩy xe ô tô, chơi xếp tháp, cả chơi núp rồi bắn súng đùng đùng nữa (cái này bạo lực quá nhưng và vui nổ trời luôn), hihi. Chơi xong hai mẹ con dọn dẹp bãi chiến trường ngổn ngang 
Sau đó mẹ đi hút bụi và lau chùi nhà cửa, con cũng đòi tham gia giúp mẹ (hay bày trò nghịch đây? )cho bằng được. Mẹ tranh thủ chụp vài tấm cho ba xem nè:

Read more...