Skip navigation.

Bánh sinh nhật đầu tay


Lần đầu tiên mẹ Tin làm bánh sinh nhật cho cháu :smile: Vừa trang trí, vừa run :D
Cảm ơn Chị Linh đã chỉ em cách trang trí viền và chà láng bánh nha.
Đây là cái bánh kem đầu tiên mẹ Tin làm nè:








Jelly kiwi - nha đamCắm hoa đơn giản

Comments

mebebong 17. June 2009, 04:45

Hoan hô mẹ Tin! Thế này là thành công mĩ mãn rồi. Mình vẫn còn run tay chưa giám làm thử p:

khanhhuyvt 17. June 2009, 07:02

Hì hì, cám ơn mẹ Bông đã động viên, lúc làm run tay lắm mẹ Bông ạ :D

SPSfamily 17. June 2009, 07:26

Đẹp quá mẹ Tin à, biết vậy nhờ mẹ Tin làm cho thôi nôi Susu rồi. Huhuhu.

khanhhuyvt 17. June 2009, 07:33

Hihi, lần đầu làm mà mẹ Su khen đẹp rồi :smile:

SPSfamily 17. June 2009, 08:41

Phải thừa nhận là mắt thẩm mỹ của mẹ Tin là :up: Cái gì vào tay mẹ nó cũng hóa xinh tươi và rất hài hòa.:smile:

jessicahuynh 17. June 2009, 08:45

Đẹp thiệt đó chị ơi. Chúc mừng chị đã làm thành công nha!
Em vẫn còn giống Mebebong, vẫn run tay chưa dám làm p:
Em nghĩ ai bánh bán mà vô Làng Opera này chắc buồn lắm vì nhà Mẹ nào cũng có bánh trái ê hề, ngon nữa ... Mẹ nào chưa làm được thì học làm, rồi tập làm cho đến khi được mới thôi. Bravo!!!! :yes:

khanhhuyvt 17. June 2009, 09:55

@Mẹ Su: Bồ làm tui phổng mũi rồi này P:
@ Jess: Hì hì, cảm ơn em, đúng như em nói, vào làng Opera này là lạc bước luôn :smile: Chị cũng nhờ làng này mà biết được nhiều thứ đó em:)

naninonu 17. June 2009, 14:27

flirt Bánh đầu tay vậy là đẹp lắm rồi chị,chị mà nhìn bánh đầu tay của em buồn cười hơn hí hí. Em mà làm bánh này nhiều,tập nhiều,thì tội nghiệp cái thân em :D

hoangnguyenyennhi 17. June 2009, 17:21

Bánh đẹp lắm Em, đầu tiên làm như vậy là nhất rồi :up: chúc mừng cái bánh đầu tay đẹp nhé :love:

kidkenshin1412 17. June 2009, 18:42

bánh chà láng đẹp ghê. Đầu tay mà chà láng đẹp wá. Kem bơ hả chị?

hoatrongvuon 18. June 2009, 22:46

Nhìn bánh Kiwi ngon quá Hà ơi. SN ai vậy em? Em thích ăn Kiwi lắm hả, Đăng nhà chị thích Kiwi lắm. Cứ mỗi lần nhìn trái Kiwi là chị nhớ vợ sếp cũ, bà là người đầu tiên nhập trái Kiwi qua VN.

BiBi2007 19. June 2009, 03:41

Nhìn bánh đẹp và hấp dẫn quá mẹ Tin à.
Mẹ Tin khéo tay miễn chê rùi đấy.:happy:

Keycy 19. June 2009, 16:11

Bánh đầu tay như vậy đẹp lắm Hà ơi! T mới làm cái gato thôi. Run tay chưa dám thử Bánh Kem. Nhưng T đang cố gắng học hỏi, tập dần để đến tháng 11 là vừa SN chồng vừa kỷ niệm ngày cưới. Hy vọng lúc đó T sẽ có Bánh Kem để mừng hihi... :D p:

Phonglanparis 19. June 2009, 21:50

ôi bánh đầu tay mà nhuyễn quá hi ơi,

@ chi Keycy : Tháng 7 làm đi chị :D làm tặng e đi mừ :D:D:D:D

Keycy 19. June 2009, 21:58

hihi... chi chua dan tay do. Tang em neu co hu thi em cung ung ho chi hen :D Chan dau truoc :lol: :lol:

Phonglanparis 19. June 2009, 22:11

hi hí dạ, e ăn hết luôn cho :D

calvin22 21. June 2009, 13:51

bánh đầu tay mà chị trét kem láng thế kia à ? chị giỏi quá !:yes: chúc mừng sinh nhật cháu của mẹ Tin nah !

Phonglanparis 21. June 2009, 14:57

Các chị nhà mình giỏi quá chị Thuý há. chị thì khỏi nói rồi hì hì

Mẹ Tin ơi, Thuý ngữonn mộ kìa

khanhhuyvt 22. June 2009, 02:38

@ Na: Cảm ơn em nha Na :smile: Bánh này tập nhiều nhưng em tìm nguồn để tiêu thụ chứ không thì tội nghiệp thân em thiệt :D Chị làm mà chỉ dám nhấm nháp tí xíu thôi đó P:

@ Chị Linh: Được cô giáo khen thế này thì em sướng lắm :D Dù em vẫn chưa thuộc bài lắm :D

@ Kid: Chị làm bằng kem bơ đó em. Chị chà láng bằng dao cắt trái cây luôn :D

@ Chị Liên:Cảm ơn Chị :smile: Bánh này em làm tặng cho SN cháu em đó Chị :smile:
Vợ Sếp cũ Chị hay ha, giờ em mới biết là người có công nhập kiwi về VN đó. Giờ kiwi bán nhiều ở siêu thị lắm Chị, loại vàng và loại xanh luôn :D
Em và Tin đều thích ăn kiwi Chị à :D

@ Mẹ Bi: Cảm ơn mẹ Bi nhiều nha

khanhhuyvt 22. June 2009, 02:42

@ Keycy: Hôm bữa làm được cái bánh gato, được Thúy động viên thế là có động lực làm luôn bánh sinh nhật đó, hì hì. T cứ sang nhà Chị Linh, Chị dạy trang trí bánh kem đó, hay lắm, tập từ giờ luôn. Đến ngày kỷ niêm, mình làm cái bánh kem có ý nghĩa lắm đó :smile:
@ Cưng: Em khen "nhuyễn" chị vui lắm đó cưng :smile: Em chọc Chị rồi cưng ơi.

Phonglanparis 22. June 2009, 07:43

@ chị iu : e k có chọc chị đâu thiệt đó mừ :smile:. mấy nay chị khoẻ k chị? chị còn bận việc nhiều lắm k ?

khanhhuyvt 22. June 2009, 08:01

Chị nói em chọc Chị vụ "Thúy ngưỡng mộ đó" hihi, vẫn còn bận em à, chiều nay thấy thư thả hơn chút chút :D em à. Chị khỏe cưng ơi.

calvin22 22. June 2009, 13:33

:D ngưỡng mộ thiệt đó chứ ! p:

mebebong 23. June 2009, 01:50

:D :D :D :D :D thông gia còn chờ gì nữa :D

khanhhuyvt 23. June 2009, 04:42

Đấy, đến lúc quyết định lại run run chưa biết ngỏ lời làm sao nè :smile: Thông gia ơi, bối rối quá, hí hí :D

kidkenshin1412 23. June 2009, 22:16

Originally posted by khanhhuyvt:

@ Kid: Chị làm bằng kem bơ đó em. Chị chà láng bằng dao cắt trái cây luôn


Vậy huh chị? Chị làm đẹp lắm đó.
Em thich wá hà.

mebebong 23. June 2009, 23:18

@ Thúy: Có hiểu ý mẹ Tin ko Thúy ới ời ơi !http://matcuoi.com

Keycy 26. June 2009, 19:08

Ừ! T cũng có ý định đó. Tập từ từ lúc đó sẽ có bánh kỷ niệm hihi... :love:

Anonymous 28. August 2009, 08:31

Anonymous writes:

chuc mung

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies