Skip navigation.

Ca sĩ tí hon

Hồi cuối tuần trước, con lục lọi cái kho chứa đồ linh tinh của Ba, tìm được cái mic cũ, thế là đang lúc mở bé Xuân Mai hát, con cũng bắt chước làm ca sĩ. Lúc đó con đang bị sốt, thế mà vẫn quậy lắm :D. Mẹ thấy mắc cười quá nên xách máy ra chụp vài tấm cho "ca sĩ" của Mẹ.









Si rô trái vảiBún chả Hà Nội

Comments

NgocLinh Catherine's Mummy 21. June 2008, 17:49

Nhìn dáng ca sĩ giống chuyên nghiệp quá :D điệu bộ ghê, Em đang hát bài gì đó, bé nhà Hị mà có cái đĩa bé Xuân Mai cho nó nghe thì nó bắt chước nhanh lắm, Chị thấy nó toàn bắt chước múa theo trên TV và Chị đang nghĩ ước gì có cái băng bé Xuân Mai cho nó, nghe Má Chị nói băng Bé Xuân Mai bây giờ kiếm không ra :wink:

Trần Khánh Huy 21. June 2008, 18:04

Hihi, ở đây có đó Chị, Chị mail cho em địa chỉ đi, em sẽ gửi qua cho bé :smile: Chắc chắn cô nàng sẽ mê cho mà xem :smile:

Tina 22. June 2008, 04:24

Hình thứ hai Tin giống ca sĩ chuyên nghiệp ghê.

Cu Tin làm ca sĩ
Nhảy nhót với hát hò
Cái miệng la thiệt to
Định làm ca sĩ rock!

@Chị Linh: Đĩa Xuân Mai bên này bán đầy mà chị. Nếu mẹ Tin Tin gửi cho chị .... ít quá, chị cứ loa thật to lên em sẽ gửi thêm cho. Hihi

Trần Khánh Huy 23. June 2008, 03:32

Hihi, Tin lại có thêm bài thơ hay của Mẹ Tina tặng rồi :smile:
Tin cám ơn Cô nhiều nhé :love:

Phuong Thao 23. June 2008, 08:13

Anh ca sĩ chuyên nghiệp kia ơi, sao lên sân khấu mà mặc đồ kỳ quá vậy? Nho mà thấy Nho sẽ lêu lêu đó.
Bữa nào Nho rủ Tin đi karaoke coi. Song ca với Nho bài " lêu lêu lêu ... rửa mặt như mèo ..." nha.

Trần Khánh Huy 23. June 2008, 09:05

Hê hê, anh mặc vậy mới "hót". Có dịp khoe giò khoe cẳng cho em xem chứ :smile:
Nhất định sẽ là 1 đôi song ca ăn ý đó P:

Phuong Thao 29. June 2008, 15:41

Hot thiệt đó!:smile: p:

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.