Skip navigation.

Canh bí đỏ



Mực dồn thịt chiên giònTin giúp Mẹ tưới cây

Comments

hoatrongvuon 16. April 2009, 01:13

Canh này nấu với tôm thịt bằm, chút nước dùng gà và chút bún tàu, đậu hũ nữa thì ngon "nhắm" em ơi

khanhhuyvt 16. April 2009, 01:26

Dạ, em chỉ nấu tôm với thịt bằm, trộn chung mộc nhĩ nữa. Nhưng không có nước dùng gà Chị ơi :D

hoatrongvuon 16. April 2009, 01:30

Chị lấy hai đùi gà luộc lên là có chút nước gà, hai cái đùi con gặm còn lại nấu canh :D mộc nhĩ thằng Đăng nó chê đen nó không ăn nhưng nấu bún, tàu hũ, tôm bằm thì ỗng ăn.

khanhhuyvt 16. April 2009, 01:58

Hí hí, Đăng mắc cười hen Chị, chắc nấu chung với mấy loại khác nó đỡ đen nên Đăng ăn :D Em có đứa cháu, nó cũng thích gặm đùi gà đó Chị :D

hoatrongvuon 16. April 2009, 02:03

Thằng Đăng nhà chị mà tiêu đen rắc lên thịt kho nó cũng không ăn bởi thế chị mua tiêu sọ về nấu, chồng chị bảo ghét cái mùi tiêu sọ chị nói nếu tiêu đen thì thằng cu nó nhịn. Bánh cuốn hay bánh giò gì mà có nấm mèo là con nhịn thôi.

khanhhuyvt 16. April 2009, 02:13

Hì hì, xã nhà em không thích bỏ tiêu vào thức ăn, em lâu lâu muốn cho vào, chỉ dám cho xíu xiu thôi, xã nói mùi hôi như thuốc bắc :D P:
Hình nư có loại nấm mèo màu trắng hả Chị? Hay Chị cho nấm tuyết, cu Đăng sẽ ăn mà :D

hoatrongvuon 16. April 2009, 02:17

Nấm tuyết thì lại không đúng bài bản làm bánh giò, bánh cuốn. Ông con nhiều cái cũng lạ lắm, Tôm to kho ổng không ăn đem bằm nhỏ làm bánh cuốn, hay bánh nậm, bánh bèo ổng lại ăn,

khanhhuyvt 16. April 2009, 02:57

Hihi, Đăng ngộ ghê Chị ha. Có lẽ Tú dễ ăn hơn Đăng ha Chị?
Đúng là nấm tuyết bỏ vào thì nó không đúng bài rồi :D

bebintotet 17. April 2009, 04:16

nhà em chưa nấu mòn này bao h, chỉ chuyên xào thôi. Hôm nào phải áp dụng mớiđc.
Bác Liên ơi. "Canh này nấu với tôm thịt bằm, chút nước dùng gà và chút bún tàu, đậu hũ". Nấu canh mà cho bún vào thì như thế nào hả bác, em vẫn chưa hiểu cái đoạn cho bún vào bác ạ.

khanhhuyvt 17. April 2009, 07:21

Hí hí, nhà mình lại chưa xào bí đỏ bao giờ, chỉ nấu canh thôi :D

hoatrongvuon 17. April 2009, 11:05

bebintottet: Bún là bún tàu đấy vài cọng thôi chứ cho cả nắm vào thì thành canh bún mất :D

Hà: Bí um cũng ngon lắm.

bebintotet 17. April 2009, 14:41

mẹ Khánh Huy cũng tên là Hà ạ, thế là em với bác lại có điểm trùng rồi:yes:

khanhhuyvt 18. April 2009, 03:21

@ Chị Liên: Em chưa ăn món bí đỏ um, mà chỉ ăn bí đỏ nấu với đậu phộng :D
@ Mẹ Bin: Hi hi, mình bắt tay cái nào mẹ Bin :D

chichbong020 20. April 2009, 04:22

Vào nhà anh Huy toàn thấy món ngon, phải làm quen với anh để mách mẹ về làm cho Bông ăn mới được

khanhhuyvt 20. April 2009, 07:17

Cảm ơn Chích Bông đã ghé nhà Tin chơi nhé :D

hoatrongvuon 25. April 2009, 00:52

Món bí đậu phộng ngon em nhỉ.

chichbong020 25. April 2009, 02:09

Mẹ anh Tin thiệt là giỏi. Dì zai cho anh cái skin thiệt là đẹp. Khâm phục mẹ anh quá.

khanhhuyvt 25. April 2009, 03:28

@ Chị Liên: Dạ ngon ha Chị, món này hồi nhỏ Mẹ em nấu cho ăn hoài à :D
@ Mẹ Chích Bông: Cảm ơn mẹ Bông nha, mình học hỏi bên nhà Chị Liên từ lâu lắm, giờ mới tự làm được đó :D

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies